Các mẹ giúp em với.bé nhà e đc 1 tháng 20 ngày.từ lúc sinh đc 20 ngày bé bắt đầu quấy khóc rất nhiều.nhất là ban đêm.có khi bé khóc từ 11h đêm đến 3h sáng.lúc sinh bé nặng 4kg hiện tại đc 5,5kg.bé hay giật mình khi ngủ.có lúc thức cũng giật mình khóc thét khi e đặt bé nằm xuống giừơng.hay khi bé ngủ mới tỉnh dậy.thời gian này e toàn phải ôm kê trên tay bé mới ngủ đc lâu lâu.thức đêm làm e stress nặng rồi.có mẹ nào có kinh nghiệm giúp e với
Mn đừng lo, qua 3 tháng 10 ngày bé sẽ ổn định k quấy khóc giật mình nữa, giờ mn để tỏi hoặc dao đầu giường đi
E ui. Có thể do bé thiếu chất. E ăn nhìu vào cho con bú. Thứ 2 là hay có ng đến chơi. Mà ng nào xấu tính vía nặng là nó khiến con quấy. E để dao đầu giường và đốt vía nhé. Con chj ngày bé hay bị vậy mà đốt vía là hết.
Chắc bé khóc dạ đề đây mà nhưng mẹ dễ bị stress lắm. Theo mẹo dân gian thì để dao đầu giường, thắp hương, đốt vía... Và mn xem con có bị ướt tã không, nóng hay đã bú no chưa trước khi đi ngủ nhé. Chúc em bé ăn ngoan, ngủ tốt, hay ăn chóng lớn nhé.
Mong là vậy mn ak.chứ tỏi.dao.rồi roi dâu.kể cả ngta chỉ cho mua vòng dâu tằm đeo nữa mà k ăn thua.bé quấy khóc mà hơn 1 tháng chỉ lên đc có 500g
Đổi sao đc mn.ngày mình cũng cố gắng cho bé chơi nhiều nhưng vẫn vậy à.thấy càng ngày con càng khó chiều hơn.hồi trước khóc đến 3h sáng ngủ sau cõ dậy thì cho ti vào no lại ngủ tiếp.còn bây giờ bé ngủ k đc 30p là dậy mà dậy là mẹ phải bế trên tay ru dạo longô vòng khắp nhà
Đốt vía là làm thnào hả chị? Em nghe mọi ng nói bé nhà e bị mắc đẹn tang.vò hôm chưa đầy tháng ông chú của ông nội bé mất chưa đc 1 tuần mà các cô các bác đến nhà chơi
Vậy càng phải đốt vía em ạ. Bảo ck Lấy giấy cũ ý đốt lên hơ xq 2 mẹ con rùi vứt xg đất. 2 mẹ con bước qua 3 lần ý. Chj toàn làm vậy mà.
dân gian ngta hay gọi là khóc dạ đề mn ơi .đừng lo lắng quá.qua cữ là con sẽ đỡ .luk con khóc mn chịu khó bế con ôm con áp bụng vào ng mình con sẽ đỡ khóc hơn .
Cảm ơn chị Hôm bữa ck e pải đến nhá có tag đó cắt kjăn về đốt rồi xôg thấy đỡ.đi khám thì bsi bảo trẻ khóc do đau bụng sơ sinh trẻ sẽ làm đỡ dần khi lớn.qua 3th sẽ hết ch ak
đúng rôi mn ạ.vì trẻ khi sinh ra các cơ quan còn chưa đc ổn đinh ...con khóc nt là do đau bụng,chỉ càn bế con áp bụng vào mình con sẽ đỡ .chứ còn làm mẹo thì k phải đâu.ngày xưa con t khóc quá ,t phải cho uống cả dưỡng tâm nữa ,1 tgian thấy đỡ hẳn ..con ăn đc lại ngủ đc
Con khóc quá thấy ai chỉ cho thnao thì làm thôi mn ak.nóng ruột lắm.trộm vía dạo này đỡ hơn rồi.chỉ có cái tội ngủ gối tay mẹ là chưa bỏ đc thôi.đang cố gắng tập mà con cứ khóc è è là bà nội xót cháu lại bắt bế lên
có thể bé thiếu canxi, mẹ cho bé phơi nắng và bổ sung vitamin D để bé hấp thụ canxi tốt hơn, mình đẻ em bé từ lúc sinh ra đến giờ vẫn thường cho bé uống vitamin D, trộm vía bé chắc khoẻ bạn ak.
Trước bé nhà mình cũng thế, đêm còn vặn mình liên tục, mẹ suốt đêm k ngủ đc vì nó, quá là stress luôn ý. Nhưng mà trẻ con hầu hết đứa nào cũng có giai đoạn vậy. Mình thấy bé nhà bạn tăng cân cũng đc đó, chắc k phải thiếu chất gi đâu. Bạn đốt vía cho con, xin đc nón lá cũ đốt vía nhé