08/11/2016: Gửi lời nhắn cho bạn 0906xxxx22 Bạn và em gái bạn thân mến! Khi bé sinh được 1 ngày bạn gọi điện cầu cứu mình và gia đình mình đã nhận nuôi bé, cam kết mình đã làm, mọi thủ tục trên pháp lý con đã là con của gia đình mình, thực tế bạn đã thấy bé con đã lớn, bụ bẫm và được yêu thương như thế nào. Người với người sống với nhau biết bao tình cảm, gia đình mình cũng đã bỏ biết bao công sức chăm bé đêm hôm mà nhà bạn lại đến đòi bắt con về. Mình đã biết trước việc này nên mình đã nói với bạn nếu đồng ý để bé làm hẳn con nhà mình thì mình mới nuôi còn nếu ko mình đã gửi bé ở nhà thờ, nhưng mình ko ngờ 2 bạn lại như vậy. Gia đình mình buồn lắm, nhớ đứa bé con này lắm. Mình chỉ sợ 1 ngày mình đưa lại con cho 2 bạn nuôi và đến 1 lúc nào đó bạn lại muốn vứt nó đi thì mình lại nhận nuôi đc sao? Quan trong tâm lý của con sẽ thế nào? Có lúc nào bạn nghĩ cho gia đình mình và nghĩ cho bé con ko? Các bạn ác lắm, đây sẽ là cái nghiệp của các bạn đó. Hãy gọi lại cho mình nếu đọc được những suy nghĩ của mình. --------------------------------------------------------------------------- Cả nhà ơi, vừa có 1 bé gái mới sinh nhưng vì hoàn cảnh mẹ bé k thể tiếp tục nuôi bé và có mong muốn cho bé làm con nuôi. Gia đình nào hiếm muộn và muốn nhận bé thì liên hệ ngay với mình nhé. 0913.520.666 P/s: bé nặng 2.8kg và khỏe mạnh ạ. Mẹ bé không có đòi hỏi gì, chỉ mong bé được sống trong tình yêu thương của gia đình mới ạ. Qua đây mình cũng muốn làm cầu nối cho các bà mẹ lầm lỡ, đã trót mang thai thì hãy sinh con ra và các gia đình hiếm muộn hãy nhắn cho mình để tìm được con mà không phải mất tiền "mua bán" mà tội cho các con lắm. 7/6/2016 Bé đã được 1 gia đình hiếm muộn nhận nuôi rồi ạ.
Bạn ơi mình cũng chỉ tham gia diễn đàn và mẹ bé gọi điện nhờ mình thôi. Vì hoàn cảnh mà mẹ bé ko thể tiếp tục nuôi đc bé nữa bạn à. Mình đã có 2 bé là con của mình và nhận đỡ đầu cho 1 bé nữa rồi nên mình ko thể giúp đc. Gia đinh nào hiếm muộn thì gọi ngay cho mình trong sáng nay nhé. Mình không muốn cho bé vào chùa hay trại trẻ mồ côi đâu.
Mình cũng làm thiện nguyện ở chùa và trại trẻ mồ côi rồi bạn, thực sự là thấy các con cũng khổ lắm, không như em đc nhận vào một gia đình hiếm muộn đâu. Hôm nay mình đã làm được một việc mà mình cảm thấy thực sự có ý nghĩa và hạnh phúc lắm lắm. Công việc của mình rất bận nhưng giúp được ai cái gì mình cứ giúp thôi. Làm việc thiện để tích đức cho các con.
bác ghi rõ địa chỉ chút bé trai hay gái và sinh ra ở đâu ạ để mẹ nào quan tâm thì sẽ liên lạc với bác bé ở tp hcm hay ở hà nội bác cho thêm chút thông tin cụ thể ạ
Mình chỉ có thể giúp các bé và các bà mẹ ở Hà Nội thôi ạ, thứ nhất là khi các bà mẹ sinh thì mình có thể hỗ trợ đc phần nào, thứ 2 là mình có thể tìm hiểu một chút về gia đình nhận nuôi. Thực sự là gia đình nào mình cảm thấy yên tâm mình mới dám giao bé.
Em sẽ xác nhận lại thông tin của một bà mẹ mới liên lạc nhờ sự giúp đỡ của em hôm nay và sắp xếp thời gian gần nhất đưa bạn ý đi siêu âm xem bé trai hay gái, sức khỏe bé thế nào rồi em thông tin lại cho các gia đình ạ.
Con không được bên mẹ là đã khổ đã tội cho con rồi, mong sao con có chỗ tốt chứ không lại khổ thì thương lắm, nhưng phải cố gắng chứ, nghèo đói thế nào cũng phải cố mà lo cho con, chả nhẽ không đi làm được
hiện tại em bé ý đang ở với nhà chị ạ, hay là nhà kia đến đòi về ạ. Nếu đã xác định cho con thì tuyệt đối đừng bao giờ quay lại làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của con ( nếu cs hiện tại quá tệ hại thì ko nói) . Các mẹ ở đây hẳn ai cũng làm mẹ, ai cũng hiểu cảm giác xa con nó như nào nhưng nếu bạn ấy làm thế kia thì k chấp nhận đc Em chồng em cũng mới nhận nuôi 1 bé trai, mẹ bé sn 2000, nhà trai họ ko nhận nhưng em ấy vẫn để đẻ và quyết đi cho, hôm e ý đẻ xong, nhà e lên làm thủ tục và đón bé mà e khóc thương mẹ con bé ấy lắm. bé 2000 nó khóc nhiều lắm, lúc em chồng em bế bé đi nó khóc lặng người ấy. Nên em thấy rất thương các mẹ vì hoàn cảnh mà phải cho con đi. Nhưng khi đã quyết cho con thì k đc phép quay lại nhận nữa
Nhà mình nhận nuôi bé từ khi được 1 ngày tuổi, vì bạn ý muốn vứt con đi để làm lại cuộc đời, thế mà giờ quay lại đòi con và làm khó gia đình mình là sao đây. Trên pháp lý thì bạn ý ko thể lấy lại được con nhưng bạn ý làm gia đình mình thấy khổ tâm và khổ cho đứa bé quá.