Chào các mẹ, Hôm nay mất ngủ nên t chia sẻ với các mẹ chuyện bỏng của bé nhà t. Bé nhà t nay đc 13 tháng rồi. Con bị bỏng do đặt tay lên lỗ thông hơi nồi cơm điện lúc đang sôi ý. Con bị bỏng từ lúc 11 tháng. Ngón tay trỏ của con bị bỏng hoàn toàn khi bị bỏng bé đã đc xử lý bằng cách xả dưới vòi nước lạnh. Ngày hôm sau vết bỏng vẫn phồng mụn nước rất to. Hôm sau nữa thì mụn nc bị vỡ. T cho bé đi khám tại bv quận. Bsi kê kháng sinh và dặn dò vệ sinh vết bỏng Điều trị ks mất 15 ngày, vết bỏng bắt đầu khô và tróc da, nhưng ngón tay bé ngày 1 co lại, cứng và khó duỗi thẳng Khi vết bỏng đc 1 tháng thì ngón tay bé hoàn oàn k thể duỗi ra đc nữa, mình cho bé lên khám tại viện bỏng lê hữu trác. Tại đây bsi nói có thể phải phẫu thuật cấy ghép da và nối gân cho bé vì tay cứng quá rồi Nằm dc 3 hôm bé dc chuyển sang khoa phục hồi chức năng để ktra khả năng tự phục hồi May mắn là sau 2 hôm tay bé đã duỗi đc ra chút xíu, tới hôm thứ 3 đã có thể bắt đầu đặt nẹp định hình Mỗi ngày nhìn con được các bsi nắn và massage tay vì đau quá mà khóc tới lặng cả tiếng mình lại cảm thấy vô cùng đau xót. Khi tay của bé duỗi thẳng đc 60℅ thì đc ra viện, hiện h bé vẫn phải đeo nẹp ban đêm, và vẫn phải duy trì massage. Mình vô cùng ân hận vì đã quá chủ quan mà k cho bé tới viện bỏng ngay từ đầu, vì theo bsi nói nếu tới sớm thì tay bé sẽ k bị di chứng như bây h Khi trẻ bị bỏng các mẹ chỉ nên xả nc mát hoặc thuốc xịt bỏng thôi nhé, đừng bôi bất kỳ thứ j lên da bé. Nên tới cơ sở y tế có chuyên môn để khám chữa, k nên chủ quan Tuyệt đối k đắp thuốc lá hoặc các bài chữa mẹo, hợp thì k sao nhưng nếu k hợp thì hậu quả rất nghiêm trọng đó Với tình trạng hiện tại, bé nhà mình có khả năng phục hồi ngón tay tới tối đa là 80℅ và hiện tại bé vẫn rất sợ, k dám cầm nắm thứ j bằng ngón trỏ
Khổ thân bé. Chúc bé mau lành nhé! Con bạn mình không bị bỏng, nhưng 1 lần làm vỡ bình hoa, chảy máu tay. Chỉ cầm máu rồi ra trạm y tế khâu thôi. Đến khi lành tay cũng ko co duỗi được, ra viện Việt Đức kiểm tra mới biết bị đứt gân. Cũng phải làm phẫu thuật để nối gân.
Đúng là mn hơi chủ quản, vì không đưa con đi viện bỏng luôn. E ngày trước cũng bị bỏng hơi nồi cơm điện này đó ạ! Nhưng ở cổ tay, đến giờ vẫn sợ.