Các mẹ ơi, bé Bim nhà mình bị đau mắt hay sao ấy, mắt không đỏ nhưng toét gỉ rèm mấy hôm nay rùi. Nhất là sáng nay, ngủ dậy, 2 mắt dính đầy gỉ, không mở ra được. Có mẹ biết thuốc chữa chỉ cho mình mới. Hu hu, cháu lại sắp tổ chức sinh nhật 4 tuổi nữa chứ!
Chà cái này gay đây. Mẹ nó cần đưa bé đến khám bác sĩ ngay. Bởi bệnh liên quan đến mắt tiến triển rất nhanh. Nếu Mẹ nó ở HN thì hãy đến ngay Bệng viện mắt TW ( nằmm trên phố Bà Triệu) ở đây họ khám rất uy tín đấy
Phải cho đi khám mẹ nó ơi. Thằng ku nhà mình cũng bị như thế, phải đi khám bác sỹ kết luận là viêm kết mạc đấy.
Con mình tuần trước cụng bị giống con bạn, được một bác sĩ quen đến khám và chuẩn đoán là viêm kết mạc. Sau đó bác sĩ yêu cầu rửa mặt bằng nước muối sinh lý ngày 3 lần, rồi nhỏ Tobrex. Trước khi nhỏ nên dùng nước muối rửa sách hết gỉ mắt rồi mới đươc nhỏ thuốc mắt. Nhưng bạn cứ nên đi khám ngay cho bé, ra việ mắt TW mà khám cho nó yên tâm. Chúc bé mau khỏi bệnh
Hồi âm Bé đau mắt Mình cũng vừa được mách nhỏ Tobrex. Mình cũng lo cho "Cửa sổ tâm hồn" của con lắm. Mai mình đưa bé đi khám thôi. Nhưng mình cũng ngại đi khám lắm cơ, bệnh viện đông lắm