Trường con có câu lạc bộ cờ tướng. Con háo hức về bảo mẹ:"Mẹ ơi cho con học cờ tướng". Mẹ bảo:"Sao con học cờ tướng mà không phải học cờ vua?" (Mẹ nghĩ cờ tướng là liên tưởng ngay vụ mấy ông lão ngồi đánh cờ ngay sân ở gần nhà bà ngoại, hi hi, nghe cờ vua cũng có vẻ hay hơn nữa ). Con bảo nhưng con thích, Bố bảo kệ con cho nó học cái nó thích. Ừ thì học. Con học về hôm đầu thắc mắc: Mẹ ơi sao cờ này không có con vợ vua nhỉ? Mẹ lăn ra cười, cờ vua thì mới có vợ vua chứ (con hậu ấy các bác ạ). Tối nào con cũng giục bố nhanh chơi với con rồi nhắc mẹ trông em Pu để em đừng phá con mẹ nhé. Mẹ thấy con hứng thú mà cũng vui lây, thấy cảnh hai bố con ngồi ăn quân cờ của nhau mặt đầy phấn khích (con ăn được 1 quân của bố thì hét ầm jê.. jê... sung sướng trong khi bố ăn liền 3 quân thì mặt lại nghệt ra không biết làm sao). Đúng là con trẻ hồn nhiên thơ ngây quá...
Ðề: Bé Bi học chơi cờ tướng Chia sẻ với bạn, bé nhà tớ 5 tuổi cũng học chơi cờ nhưng là cờ vua, cũng bảo mẹ phải trông em Bubu nếu ko em toàn cướp quân cờ, Chuyện này cũng buồn cười lắm tớ chia sẻ nhé, tớ chẳng biết chơi cờ thế là bảo hay con dạy mẹ rồi mẹ chơi với con nhé, thế là con dạy mẹ mà mẹ lại ăn đc quân cờ của con, còn phấn khích hơn con, mẹ cũng hét lên, thằng bé con bảo " mẹ, ăn cờ ko đc kêu lên thế, phải ngồi trật tự". Mẹ sợ quá, xin lỗi luôn, hehe, người lớn còn thế mà. Rồi lúc bị mẹ ăn cho thua, cu cậu cáu quá bảo, mẹ phải thua con như bố thua, bó tay, hichci
Ðề: Bé Bi học chơi cờ tướng Đúng là trẻ con hồn nhiên và ngây thơ thiệt... chính những điều đó làm cho chúng luôn đáng yêu...
Có ai biết thầy nào dạy thi đấu cờ vua, cờ tướng quanh khu vực Yên Hòa, Dịch Vọng chỉ em với ạ. Con em 9t ạ. tks các mẹ!