Con mình đi đâu cũng không được vì bị say xe. Đi taxi vòng vòng thành phố cũng đòi về. Rõ khổ Mọi người có cao kiến gì chỉ giúp mình với. Chắc tại "di truyền" từ mami của nó ! :lol:
Đây đây, đang định post lên hỏi mọi người vụ trẻ con say xe này mẹ Mami đã nhanh chân post trước rồi Người ta bảo trẻ con trên 2 tuổi mới bắt đầu bị say xe mà sao con bé nhà mình mới 1 tuổi cũng bị rồi. Mà lạ là đi xe hơi, xe lửa thì không bị, chỉ bị khi đi máy bay thôi :roll: Đợt vừa rồi về VN, đi taxi từ nhà ra sân bay khoảng gần 1 tiếng, tới sân bay cô nàng ỏi ra mật xanh mật vàng. Nhưng có lẽ hôm đó vì ngủ muộn (1h sáng), mà 5h sáng đã bị đập dậy đi rồi, lên taxi thì lại nằm ngang nằm ngửa nên mệt, SK mới bị say xe, về VN đi taxi thì không bị nữa. Đi máy bay chuyến về thì không sao, nhưng hôm sang bên này lại, bay khoảng 4, 5 tiếng thì cô nàng bắt đầu say. Đang ngủ mà thức dậy ói, ói xong ngủ tiếp (vì bay đêm mà), khoảng 1 tiếng lại dậy ói, khóc...làm bố mẹ mệt đừ người Có lẽ say xe cũng do di truyền đấy nhỉ. Bên ngoại đi xe thì tỉnh ro ro chứ bên nội say ghê lắm. Mẹ SK đang lo chuyến tới về VN mà SK say máy bay kiểu này thì mệt lắm. Nghĩ tới ngại đi ghê cơ!!! Có ai có cao kiến gì với. Bên này thuốc say xe cho trẻ con toàn thấy từ 2 tuổi trở lên không à. SK còn bé quá thì không biết làm sao đây.
Em nè, người lớn cũng say bí tỉ, AX hôm cưới cứ lo là bị say xe thì tội cô dâu quá thế mà gần 30km không hề say tí nào lại còn tỉnh ba hoa chích chòe với AX chứ chắc là lấy được chồng sướng quá đấy mà, lúc trước đi làm tối đến đi khai báo tạm trú cho khách chỉ đi 1km vòng quanh hồ mà về tới nơi cũng say mật xanh mật vàng chứ đừng nói là ngồi 30km. Bọn trẻ con thì chắc cũng như người lớn về khoản áp dụng say xe nhỉ? em mấy lần đi dã ngoại với các bạn em, thấy các chị í nói chuyện với con nè cho quên say xe mà, nếu bé nào ngủ thì OK, còn không thì mỗi người 1 cách, người thì lấy bánh mì cho bé ngửi, người thì lấy vỏ quýt cho ngửi, có người thì để 1 củ gừng hay củ sả thơm thơm đâu đó cho hết mùi đặc trưng của xe hơi cũng thấy mấy chị nói bé đỡ say xe nhiều đấy, các khoản sóc xe thì chắc chịu, còn khắc phục mùi đặc trưng của phương tiện đi lại thì em thấy mọi người áp dụng như vậy đấy , tùy bé có bé thích ngửi mùi quýt, có bé lại thích mùi thơm của bánh mì, vân vân..
Sao taomeo giống mẹ john quá vậy. Nói chung là mẹ john bị say tất cả (ôtô, máy bay, tàu lửa, thuyền...). Nhưng mà cũng không biết lí do vì sao hôm đàm cưới (rước dâu cũng 30Km) thế mà cô dâu chẳng sao cả, tỉnh rụi nữa là đằng khác. THeo kinh nghiệm của mình thì đã say thì dùng biện pháp gì cũng say. Nhưng mà mình nghe nói là đi hoài rồi thành quen, thì đi được thôi
Có mỗi 1 bài: đi nhiều khắc quen, kể cả do tâm lý hay sức khoẻ hay tiền đình yếu. Nếu không đi nhiều thì chỉ còn cách chuẩn bị tốt sức khoẻ vài ngày trước chuyến đi, khi bị say thì chóng hồi hơn. Làm bất cứ thứ gì mà có thể "cảm thấy đỡ say" (tâm lý thôi). Ôtô: Khi ngồi trên xe, tuyệt đối không nhìn các thứ TRONG XE, không đọc báo, xem phim, đánh phỏm...v.v. Nhìn thẳng kính lái hoặc nhìn cảnh/vật ở xa bên cạnh. Tốt nhất là ngủ. Máy bay: không có cách gì trừ việc đừng ăn suất ăn và ngủ. Tàu hoả: không nhìn các vật trong khoang tàu, nhìn cảnh ở xa ngoài cửa sổ. Cách cuối cùng cho oto: mua 1 cái đi hàng ngày cho quen :lol: :lol: :lol:
Phỗng nhà em cũng bị say xe các bác ạ, đi từ nhà sang BV Nhi (khoảng 20km) thôi mà say lắm, nôn hết ra mật xanh, mật vàng ý, Em cũng đã thử cho bé ngửi vỏ quýt, gừng, nhưng mà cũng chẳng ăn thua gì cả, các bác nào có cao kiến gì khác không?
Thằng con tớ cũng bị nhưng k đến nỗi nào!Mà nó chỉ bị say xe 4 chỗ thôi còn xe lớn và máy bay thì ok!Nó vào xe 4 chỗ thì ng lừ đừ như chuột phải khói ấy :lol: Ra khỏi xe chừng 5' là ok!!!Quậy như giặc! Còn kinh nghiệm thì theo mẹ chồng tớ thì giã dập củ gừng nhỏ, lấy vải màn hay cái gì bọc đc cũng dc buộc vong quanh rốn nó, hay cườm tay cũng đc!Nhưng rốn là ok nhất!