Chào các mẹ. Phỗng nhà em bị sốt virus, kèm mọc răng hàm và viêm VA, đã 1 tuần rồi mà không thấy khỏi. Em đã cho bé uống thuốc Ery children (trị viêm AV) và siro (trị ho - em lại quên mất tên thuốc rồi) (theo đơn của bác sĩ) mà vẫn không thấy đỡ tí nào cả. Bé cũng không chịu ăn nữa. em nghĩ chắc là do viêm VA bé bị đau họng không nuốt được, bé chỉ bú mẹ thôi, bé bú cũng rất ít. Mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhiều
Thế thì bé Phỗng lại giống Su rồi. Mẹ Lan Anh ơi, sốt virus thì chỉ dùng giảm sốt thôi chứ chả có cách nào đâu. Giảm sốt thì mẹ Lan Anh còn mách cho mình hôm nọ đấy. Mình thấy bảo sốt virus thì khoảng từ 5-7 ngày sẽ hết, Lan Anh đừng lo lắng nhiều. Bao giờ khỏi bé sẽ ăn lại thôi!! Mong bé chóng khỏe.
Mẹ Lan Anh ơi, siro ho có loại kháng với thuốc kháng sinh đấy, mẹ xem thế nào hay vì thế mà bé vẫn chưa khỏi viêm nên vẫn bị sốt. Mẹ Lan anh gọi con là Bé Phỗng à? ngộ nghĩnh và đáng yêu nhỉ, chúc bé mau khoẻ để ăn trả bữa cho mẹ khỏi lo nhé :!:
Em cảm ơn mẹ meoxu và thuyph nhé. Sáng em đi làm thì bé chưa hết sốt, nhưng trưa về thì thấy bà nội bé bảo là đã hết sốt rồi và ăn được một ít bột loãng, em sờ vào trán thì thấy bé cũng mát hơn. Em mừng quá, chắc là bé hết sốt. Hôm nay em thấy bé cũng không ho nhiều nữa và ít chảy nước mũi. Cũng hy vọng là bé khỏi, chứ thấy bé không ăn mà cứ gầy đi VC em streess quá. To mẹ Thuyph. Tên bé Phỗng nhà em cũng có nguồn gốc đấy. Ngày trước Bà nội cháu đặt tên cho bố cháu là phỗng, khi cháu biết ngồi, mang ảnh của bố cháu ngày trước ra xem giống y hệt, thế là cả nhà gọi là phỗng con. (hàng xóm nhà em cũng bảo thằng này giống ông phỗng quá). Nhưng mà em cũng chẳng biết ông phỗng là như thế nào. Chị có biết không mách cho em với?
Ông Phỗng đại loại giống như ông ... Di lặc ấy, mập mập, vui vui, cười suốt ngày... Mẹ lan anh tha hồ mà thích nhé
Ôi, như thế thì đúng quá rồi, Phỗng nhà em suốt ngày cười cười, nói nói (toàn nói tiếng tây thôi - không ai hiểu cả) :lol: :lol: :lol: :lol: . Cảm ơn mẹ meoxu đã mách em nhé.
Hôm trước cả 2 bé nhà mình cũng sốt VIRUT đấy (bé gái 8tuổi, em trai 3 tuổi). may quá, cả 2 vừa khỏi xong. Mẹ Phỗng nên cẩn thận, khỏi rồi vẫn phải cho bé đi khám lại đấy, vì như 2 bé nhà mình, hết sốt bằt đầu sổ mũi (mũi trong thôi) và ho nhẹ, sau đó là viêm họng. Mình đi khám, BS nói kịp thời, vì nếu không sẽ xuống phổi rồi viêm phổi luôn đó.
Các Mẹ ơi, hơn 10 ngày rồi hôm nay em mới nhìn thấy mặt trời đây. Nhím nhà em ban đầu bị sốt siêu vi và cảm cúm, hạ sốt và uống Clamoxyl và Decogel Liquid 5 ngày nhưng không hết sau đó em cho vào Bạch mai khám thì bác sĩ bảo là bị viêm phế quản, giờ phải uống Afix và Bricanyl. Nhìn nó gầy và xanh xao em thương nó quá. THêm nữa, ăn vào một tí nó lại ho và trớ. Mẹ nào có kinh nghiệm về việc này không, mách cho em với làm thế nào để bớt ho. Em thật sự mết mỏi các Mẹ a.
Gửi mẹ Nhím con nhé. Đúng là không nhìn thấy mặt trời rồi. Mình nhớ cách đây 10 ngày, mình thức trắng 2 đêm liền, con chị 39,7oC, thằng cu 39,4oC. Mình cho 2 con uống thuốc theo đơn BS nhưng 1 ngày không đỡ là mình cho đi khám lại ngay. Nhớ khám cùng 1 BS nhé, hoặc khám BS khác phải đem sỏ Y Bạ cho BS xem, nhớ nhắc lại rõ TH bệnh của bé. Thêm đó, mặc dù BS không kê đơn, nhưng mình cho cả 2 bé đi chấm họng và hút mũi trong BV SanhPon (khoa Tai Mui - Hong) ngày 1 lần trong 3 ngày liền (10.000d/lần thôi). Bé gái do lớn hơn nên mình cho ngậm thêm bổ phế ngậm PH. Sau 1 ngày thấy đỡ hẳn nên uống tiếp KS của BS không khám liên tục nữa. Sau khi hết đơn BS cho cả 2 bé đi khám lại. BS nói dứt hẳn mơi thôi. Chúc bé Nhím mau khỏe nhé
Em cảm ơn mẹ Bee-kur đã nhắc nhở, tối nay về em sẽ cho cháu đi khám lại vì hôm nay là cháu uống hết đơn thuốc mà. Bé nhà em khi bắt đầu sốt là cháu đã bị chảy nước mũi và ho. BS nói đấy là do bé nhà em vị viêm VA và cũng 1 phần là do cháu mọc răng (6 cái liền - 2 răng hàm và 4 chiếc răng nanh), em cũng chẳng biết thế nào nữa. Có gì mai em sẽ post lên DĐ, và mong các mẹ cho em lời khuyên. Em cảm ơn nhiều