Bé bị Thuỷ Đậu

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi MẹMinhĐức, 4/4/2006.

  1. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Chiều qua mẹ di làm về đón con thì được cô giáo cho biết con bị lên thuỷ đậu, mẹ vạch áo ra xem thì vẫn là mấy nốt đỏ từ sáng trước khi đi học mà mẹ nghĩ là con bị muỗi đốt. Nhưng cô giáo bảo đúng là bị lên thuỷ đậu rồi ở lớp có mấy bạn cũng bị thế và đã phải nghỉ học rồi. Mẹ cháu lo quá, cháu vẫn chơi, ngủ tốt thi thoảng có ngứa chỗ mụn đó nhưng không thấy sốt. Hôm nay mẹ phải cho cháu nghỉ ở nhà rồi. Các mẹ ơi có mẹ nào kinh nghiệm trong vụ này chỉ giúp mẹ cháu với phải kiêng những gì và bao lâu thì khỏi. Mẹ cháu đang lo cháu hiếu động lắm mà phải kiêng gió, nước lâu ngày thì không biết có kiêng nổi không. Theo các mẹ mẹ cháu có nên cho cháu đi khám và dung thuốc gì không a?. (Cháu vừa khỏi VPQ được 1,2 ngày chán quá :( :( )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MẹMinhĐức
    Đang tải...


  2. Bong-Boc

    Bong-Boc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/6/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ Minh Đức à, con lớn nhà mình trước kia cũng bị đấy, cháu đi học được khoảng 1 tháng thì bị lây các bạn ở lớp vì nhiều bạn ở lớp cũng bị, mình được người ta mách là đến chợ Hàng bè mua lá của bà bán lá ở gần cổng chợ về uống và tắm cho con, bạn có thể mua lọ thuốc Xanhtilen (màu xanh) về bôi vào nốt ngứa và mẹ cũng fải kiêng gió cho con đấy vài ngày là khỏi thôi. Sau khi khỏi bà ấy còn bán cho loại lá về xông để cho nó tiệt nọc ko bị lại luôn. Bạn có ở gần đó ko thì qua thử xem, hoặc hỏi các bà bán lá ở chợ xem mình ko nhớ tên của loại thuốc đó chỉ thấy nó có hình quả như quả thông nhưng nhỏ hơn nhiều và đầy gai thôi. Còn nếu mẹ cẩn thận hơn thì có thể đến viện da liễu ở 79B Nguyễn Khuyến để khám cho con xem sao, nhưng mình áp dụng theo cách trên thấy hiệu quả lắm. Chúc con bạn mau khỏi.
     
  3. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Cám ơn mẹ Bong-Boc nhé. mình cũng đã bôi thuốc Xanhtilen cho bé rồi đang theo dõi xem có đúng là bị thuỷ đậu không vì mình chưa thấy mọc thêm mụn nào mà mình cứ nghĩ là bị muỗi đốt thôi. Nhưng bây giờ đang có dịch nên cũng phải cẩn thận theo dõi cho bé
     
  4. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Thuốc xanh mêtylen chỉ bôi khi nốt mụn đã vỡ chứ bây giờ nó mới bắt đầu mọc thì bôi không có tác dụng gì. Quan điểm trước đây là thủy đậu phải kiêng gió, nước. Theo mình không hoàn toàn đúng. (Còn bác sĩ thì bảo chắc chắn là không đúng rồi). Theo mình thì như thế này không biết các mẹ có cùng quan điểm hay không:

    - Kiêng gió: đúng vì khi gió vào sẽ làm vết thương khô, căng da và đau.

    - Kiêng nước: không đúng, vì những lý do như sau: Khi vết thương vỡ, sẽ có nước dịch chảy ra. Nếu không được vệ sinh rất dễ gây nhiễm trùng. Theo mình ngày xưa các cụ hay bị rỗ hoa ở mắt khi bị thủy đậu là do vấn đề này chứ không phải là bị chạy vào gì đó. Vết thương bị nhiễm trùng ăn sâu vào thì đương nhiên là phải có sẹo rồi.

    Tết vừa rồi, cả 2 bé nhà mình cùng bị thủy đậu. Khi đi khám thấy bác sĩ cũng có cùng quan điểm mình cương quyết thực hiện theo mặc dù các cụ phản ứng. Mình mua thuốc tím về pha loãng và tắm nhanh cho bé để sát trùng ngay từ khi mới bị. Không làm vỡ dập các nốt mụn. Khi mụn vỡ thì bôi xanh mêtylen. Nhưng khi vết thương se se khô thì mình không tắm thường xuyên nữa mà chỉ lau thấm bằng thuốc tím. Lúc này thì mình mới sợ nước làm bong mày sớm và làm lâu khỏi.

    Ngoài ra bác sĩ cũng cho uống thêm kháng sinh để chống nhiễm trùng và thuốc trị ngứa. Thuốc kháng sinh thì tùy các mẹ có thể cho uống hoặc không nếu thấy vết thương lành. Còn thuốc trị ngứa thì nên cho bé uống vì rất ngứa. Mình phải xoa cho con suốt đêm đấy. Nếu không uống mình sợ bé ngãi mạnh thì sẽ bị nhiễm trùng hoặc vết thương sâu, gây sẹo.

    Vài ý kiến trao đổi cùng các mẹ.
     

Chia sẻ trang này