Các mẹ cho e hỏi chút. Con e Năm nay 5 tuổi đang theo học ở trường công. E cho con can thiệp ở ngoài và đang can thiệp tại bệnh viện sản nhi chỗ e. E muốn làm giấy khuyết tật cho con để sau này con đi học sẽ được ưu tiên. Mà e nhờ bà nội mang giấy này lên UBND XÃ. Họ nói con e ko làm được giấy khuyết tật , vì giấy khuyết tật ấy chỉ làm cho đứa trẻ bị nặng , còn con nhà e bệnh án ghi ntnay là nhẹ ko làm được . Con e tăng động giảm chú ý, nói Dc nhưng nói ngắn, quát biết sợ. ko chịu ngồi yeen , tự bày đồ ra nghịch ltung khắp nhà . Hay nói tự phát , dù chỉ thi thoảng Dc xem một chút chương trình ti vi nhưng con nhớ giai điệu , động tác của bài hát. Nhưng hát ko rõ chữ đâm ra thành nói ltinh ấy . Đi lớp về mẹ hỏi chuyện trên lớp con ko biết nói. Hỏi hnay làm j cũng ko Bjk nói. Con nhận Dc mặt chữ, mặt số, màu sắc, hình khối, Vsinh cá nhân ok tự túc , muốn j cũng vẫn Bjk nói ra nhưng diễn đạt câu lộn xộn, e sợ sau đi học cô giảng bài con ko hiểu ấy. Cứ fai chỉ tận tay thì cũng vất vả. E cảm ơn các mẹ!
Cạnh nhà mình cũng có bạn bị tự kỷ giống con nhà bạn. Mà thấy thuê giáo viên về dậy riêng cho con thấy giờ bạn ấy thay đổi nhiều lắm. Chào hỏi đâu ra đấy. may thế chứ lại