Mình xin gửi các mẹ đoạn hội thoại vui của mẹ con mình về việc bé say nắng 1 cậu bạn trong lớp Mẹ: Bo ở lớp có vui không, có được phiếu bé ngoan không? Bo: Bo tặng mẹ phiếu bé ngoan tuần này nè, Bo vui lắm, hihi Mẹ: Uầy, Bo của mẹ giỏi thế nhờ, thế ở lớp con có chơi với nhiều bạn không? Bo: Bo chơi với nhiều, 3,4 bạn cơ mẹ ạ Mẹ: Phì cười, thế Bo thích chơi với bạn nào nhất? Bo: Bo thích bạn Bim nhất Mẹ: Sao con lại thích bạn Bim nhất? Bo: Vì bạn Bim cho con cả phiếu bé ngoan của Bim, nên con thích Bim nhất, thích hơn cả anh Bi cơ (con trai đầu của mình). ... Đúng là trẻ con với những suy nghĩ rất hồn nhiên, chỉ thế này thôi là mình cảm thấy hạnh phúc và thoải mái sau 1 ngày làm việc mệt mỏi rồi
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) Đúng là sau h làm việc, có thời gian trò chuyện với con là hạnh phúc nhất, chẳng phải lo nghĩ gì . Con yêu của mẹ, ra đời nhanh nào để mẹ có người trò chuyện
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) iu quá, đúng là ko j hồn nhiên bằng trẻ con cả suy nghĩ nào cũng thật trong sáng
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) đôi khi nghe những câu nói ngộ nghĩnh của các bé mà mình thây mệt mỏi tan biến hết các sis ạ
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) ngồi đọc chuyện của 2 mẹ con mà cứ tủm tỉm cười suốt, mọi thứ trong thế giới trẻ thơ đều đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng, tự nhiên lại ngồi nghĩ k biết hồi bé mình có thế không nhỉ
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) hihi,đọc xong câu chuyện của 2 mẹ con mà phì cười ấy,,,,trích làm chuyện cuười của báo thiếu nhi được đó chị ạ
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) Trẻ con thật ngộ nghĩnh. Mình nói chuyện với đứa cháu: Mình: con chim nó hót thế nào nhỉ? Cháu: Nó hót líu lo Mình : Con bò nó kêu thế nào nhỉ? Cháu: trăm phần trăm
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) Vì những lúc thế này nên mình hết mệt mỏi sau 1 ngày làm việc đấy mẹ nó à, mình giờ ngồi đọc lại cũng tủm tỉm cười suốt nè, hihi
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) Còn đây là câu chuyện nhà em: Tít đang chơi đồ chơi thì đến giờ ăn cơm. Mẹ: Mẹ cất đồ chơi của Tít nhé, đến giờ ăn cơm rồi. Títvới vẻ mặt rất khó chịu) Mẹ mà cất đồ chơi con đánh cho mẹ một trận! Mẹ: Con mà đánh mẹ là bất hiếu đấy. Tít: Con bất hiếu, mẹ là bất hiền, bố là bất hưng. Mẹ: :vừa buồn cười vừa nghĩ nhà mình vừa bất hiếu, bất hiền, bất hưng thì còn gì là nhà nữa. (Tít tên là Hiếu, mẹ tên là Hiền, bố là Hưng)
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) Công nhận là tiếp xúc với bọn trẻ không lúc nào thấy chán và ko thấy mệt mỏi, iu lắm cơ
Ðề: Bé Bo nhà mình rung rinh) HIhhi trẻ con yêu nhất lúc học nói mà. Cua nhà mình cũng vậy ,18 tháng mơi tập nói mà 2 tuổi nói như vẹt. xin phép chủ thớt mình spam tí ^^ .Chả là mình mới sinh em bé,em thì hay khóc nhiều, làm mẹ cáu ,mẹ mắng em hay khóc nhè là hư,thế là chị CUa mới chêm vào 1 câu : Mai Cua về Cua dỗ em bé khóc nhè ...hihihhi Cua có đi đâu đâu mà bảo mai về chứ... Hahah cả nhà cứ lăn ra cười. Chắc vì con hay nghe người lớn nói chuyện,rồi con tự ghép từ vào,nhưng mà chưa hiểu gì cả nên ghép bừa...