Chào các mẹ, Em đang vướng phải một vấn đề cấp bách lắm, nhờ các mẹ cho xin ý kiến với ạ. Con trai em 2.5 tuổi và đã đi học được hơn một năm rồi. Hơn 1 tuần nay con bỗng dưng sợ đi học và phản ứng ngày càng dữ dội mỗi sáng em chuẩn bị cho đến lớp. Có hôm vừa rẽ vào ngõ trường bé quay lại ôm chầm lấy mẹ mếu máo: "Mẹ ơi, con sợ cô T lắm". Đến sáng nay bé phản ứng quyết liệt việc đi học, cứ co người ôm chặt ba lô khóc lóc thảm thiết. Em dằn ra và bế bé lên thì bé nói là: "Con chỉ ở nhà thôi mẹ ạ". Trên đường đi cứ vừa khóc vừa bảo: "Con sợ, con sợ", hỏi sợ gì thì bảo sợ cô giáo các mẹ ạ. Lúc cô ra đón vẫn một mực kêu "con sợ". Em lo lắng quá không biết có phải con em nghịch quá mà ở lớp cô áp dụng phương pháp phi giáo dục nào không nữa. Bình thường con rất quý cô chủ nhiệm. Lớp có 3 cô và cô T là một trong 2 cô còn lại. Cách đây vài tháng cô T liên tục để con bị ngã 3 lần liên tiếp nên em cũng có ý kiến với cô chủ nhiệm, tuy nhiên cũng không gay gắt mặc dù con bị chảy máu đầu. Em tính gọi điện cho cô Hiệu trưởng và chuyển con sang trường khác luôn và đợi sang năm thì apply vào trường Hoa Hồng. Xin các mẹ cho ý kiến giúp em gấp gấp vì em chỉ sợ vì con nên em hành động không sáng suốt. Cảm ơn các mẹ nhiều.
Ðề: Bé bỗng dưng sợ đi học Con đang đi học bình thường mà bỗng dưng sợ đi học thì chắc chắn ở lớp có chuyện gì đó rồi. Hoặc có thể bé có lỗi cô phạt, hoặc có điều gì đó bé ko hài lòng, hoặc bị bạn trêu trọc mà cô ko xử lý,... Bé nói bé sợ cô T gì đó thì chắc chắn đó là người đã phạt bé rồi. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với các cô. Hỏi các cô trực tiếp chăm bé thời gian vừa qua có chuyện gì với bé khiến bé sợ như vậy. Hỏi để biết vậy thôi và cũng để các cô biết là mình biết. Còn nên chuyển trường khác cho bé, để bé có môi trường tốt hơn. Bé nhà bạn 2.5t bằng bé nhà mình. Và đợt vừa rồi con nhà mình cũng có biểu hiện y như vậy, ko thích đi học, phản đối quyết liệt. Mình hỏi và tìm hiểu ra là cô giáo mới, ko quan tâm đến con, bị bạn trêu trọc, ngã sứt đầu tím má mà cô cũng ko biết. Thế là mình cũng chuyển con sang trường tư khác, đợi đến đầu năm học mới cho sang trường công học. Ở trường công các con được vui chơi, hoạt động nhiều hơn nên các con sẽ vui hơn. Chứ ở trường tư hầu như cả ngày chỉ ăn với ngủ và tự chơi đồ chơi thôi nên con ko thích là phải rồi.
Ðề: Bé bỗng dưng sợ đi học Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé. Như vậy là mình sẽ vẫn gọi điện cho cô và sẽ vẫn chuyển trường mẹ nó nhỉ. Giống nhau quá cơ ^^
Ðề: Bé bỗng dưng sợ đi học huhu gặp mẹ nó giống nhà em đây rồi. Con gái em học trường tư thục được 1 năm rồi. Thời gian này cháu chuyển lớp lớn hơn, trước cháu học lớp <2 tuổi giờ cháu lên lớp 2-3 tuổi. Tình hình là khoảng 1 tuần gần đây cháu được các cô chuyển hẳn lên lớp mới cô giáo mới + 1 số bạn mới. Bỗng nhiên 1 buổi sáng con ỉ ôi với mẹ con ko đi lớp nhưng mẹ nịnh con ngoan vào lớp chiều mẹ đón sớm thì con vẫn vào bình thường. Ngày tiếp theo con vẫn ỉ ôi con ko đi lớp đâu. Mẹ hỏi con ko nói lý do gì chỉ ỉ ôi thôi. Mẹ vẫn đưa đến lớp thì con buồn hơn và khi cô đón thì òa khóc. Mẹ sốt ruột gọi điện hỏi thì cô nói vào lớp cô ôm là nín và chơi ngoan ăn uống bình thường luôn. Nhưng lạ là tình hình kéo dài đến hơn 1 tuần nay rồi và diễn biến lại xấu hơn. Sáng con ngủ nướng hơn ăn sáng ít hơn. KHi nên xe là khóc từ nhà kêu con không đi lớp đâu, mẹ hỏi vẫn không nói lý do dù mẹ hỏi rất nhiều. Em căng thẳng dã man 2 chiều gần đây về đón con vẫn tung tăng cười nói chào mẹ chào cô chào bạn rồi vui vẻ đi về. Mẹ có ngồi lại hỏi cô thì các cô đều nói con chỉ khóc 1 xíu buổi sáng rồi vào lớp là ngoan ngay--> nghịch nhiều, chơi vui vẻ. Nhưng đến ngày hôm nay là khoảng 1 tuần rồi con vẫn không chịu đi lớp mà mẹ vẫn phải cho đi vì không nghỉ được. Kinh khủng là sáng nay sau khi ngủ dậy mẹ cho ăn sáng rồi vui vẻ mẹ đèo con đi uống vitamin A--> rồi cho con chơi ở công viên 1 chút--> rồi con muốn ăn tào phớ--> xong mẹ cho lên xe đi lớp là khóc từ đó đến lớp. KHi gần đến lớp con khóc to hơn phản ứng mạnh hơn, mẹ đành dừng xe cho con xuống đường, con chỉ đứng khóc--> mẹ lên xe đi thì con khóc chạy theo. Nhưng khi mẹ dừng lại hỏi con vào lớp với các bạn nhé con vẫn khóc lớn không vào. Rồi nôn ra hết những gì mẹ cho ăn từ sáng. ÔI sốt ruột vô cùng vì nhóc nhà em hiếm khi nôn trớ. Sốt ruột nhất là em chưa tìm ra lý do con ko muốn đến lớp. Các mẹ ơi có mẹ nào có con như thế này không? Các mẹ làm thế nào để cải thiện tình hình này giúp em với. Em lo quá.........
Ðề: Bé bỗng dưng sợ đi học Tội nghiệp bé quá... Tuổi này Bé rất nhạy cảm về tâm lý. Nên các bạn nên chú ý.
Ðề: Bé bỗng dưng sợ đi học Bạn nên hỏi trực tiếp cô giáo ở lớp xem sao. Như con mình, năm ngoái lớp mẫu giáo bé không vấn đề gì, ất thích đi học. Nhưng năm vừa rồi lên lớp mẫu giáo nhỡ, không hiểu cô giáo thế nào mà không thấy hào hứng đi học. Thậm chí có hôm còn mếu máo khi vào lớp. Về nhà mình có hỏi thì ra cô giáo buổi trưa hay giục ăn, bát cơm thì đầy, con không ăn hết được, lại sợ bị cô mắng. Hôm nào đi học cũng mặc cả mẹ bảo cô cho con bát cơm ít thôi. Con mình là con gái nhưng lại hay chơi với các bạn nam nên cũng nghịch, có hôm đi học về thấy cúc áo bị đứt hỏi làm sao thì bảo cô túm cổ áo con kéo nên bị đứt. Nói chung nhiều khi bé thích đi học hay không cũng phụ thuộc vào cô giáo ở lớp nữa cơ. Tốt nhất phải trao đổi với cô để xem nguyên nhân từ đâu.
Ðề: Bé bỗng dưng sợ đi học Cảm ơn các bác đã cùng chia sẻ những lo âu về con cái. Trộm vía sau 2 hôm nghỉ làm đi học cùng con và tìm hiểu nguyên nhân thì thấy rằng trường hợp bé nhà em ko gặp chuyện gì bất thường ở lớp, mà chỉ do bị chuyển lớp ít bạn quen, cô mới nên chưa hiểu cháu. Nên tâm lý cháu có thay đổi và tuổi này các con biết làm lũng để ba mẹ và mọi người phải quan tâm nhiều hơn. ----> Giờ thì cháu ngoan đến lớp vui vẻ và về khoe rất yêu cô, cô rất yêu con rồi. Vợ chồng em nhẹ cả lòng làm ăn cũng yên tâm. Chúc các bé sớm ngoan vui vẻ trở lại lớp nhé.
Ðề: Bé bỗng dưng sợ đi học tất cả là do mối quan hệ giữa con và cô rồi.mẹ nó nên đến lớp trao đổi trực tiếp với cô giáo.