Chào các mẹ ! Có mẹ nào giống em không a. Cho em xin lời khuyên với ạ. Con em bjo đc 3,5 tháng trước lúc mới sinh bé bú mẹ hoàn toàn. nhưng từ hôm e cho bé đi tiêm phòng mũi 5 trong 1 về thì bé có sốt 38•5 độ trong ngày sau đó lại bt. Có 1 vấn đề e băn khoăn là từ hôm tiêm về bé bú kém hơn trc, và cân nặng lại k tăng nh. Tháng đầu tăng 1, 8kg tháng thứ 2 tăng 1, 3 kg tháng thứ 3 tăng 700g, và từ hôm đi tiêm mũi 2(5 trong 1) không tăng lạng nào , e có cho ăn thêm bôt dặm rồi a. Các mẹ cho e lời khuyên với ạ
Mn ơi, sao bé mới có 3,5 tháng mà đã ăn bột dặm rồi à, hệ tiêu hóa của bé còn kém, ăn bột dặm vào không hấp thụ được mấy mà lại ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé đấy mn ạ, mình nên cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu nếu có thể mn nhé. Còn về việc bé bú kém đi có thể do sau tiêm bé bị sốt nên khiến bé biếng ăn đôi chút ạ, tuy nhiên mn có thể cho bé đến viện dinh dưỡng khám xem sao, nếu bé không có vấn đề gì thì mình mừng, còn nếu bé có vấn đề về tiêu hóa thì mình biết để khắc phục kịp thời
Cảm ơn bạn nhé. Bé nhà mình gọi là ăn bột nhưng mình cũng pha loãng như sữa thôi. Trộm vía giờ bé cũng đỡ hơn rùi. K còn lười ăn nữa. OTE="tham.hp, post: 34006169, member: 715637"]Mn ơi, sao bé mới có 3,5 tháng mà đã ăn bột dặm rồi à, hệ tiêu hóa của bé còn kém, ăn bột dặm vào không hấp thụ được mấy mà lại ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé đấy mn ạ, mình nên cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu nếu có thể mn nhé. Còn về việc bé bú kém đi có thể do sau tiêm bé bị sốt nên khiến bé biếng ăn đôi chút ạ, tuy nhiên mn có thể cho bé đến viện dinh dưỡng khám xem sao, nếu bé không có vấn đề gì thì mình mừng, còn nếu bé có vấn đề về tiêu hóa thì mình biết để khắc phục kịp thời [/QUOTE] Cam
Bé chắc vào giai đoạn lười ăn tâm lý đó. Bé nhà em cũng thế. Từ hồi 3,5 tháng đến giờ 4,5 tháng rồi. Lười ăn lắm. Ngày không biết ăn được 300ml sữa không nữa. Bố mẹ sốt ruột lắm, Stress kinh khủng luôn. Ai cũng kêu cho bé uống thuốc hoặc men tiêu hóa kích thích ăn. Nhưng bé còn nhỏ quá, em không muốn cho uống thuốc...Mẹ cứ từ từ nha. Đừng nôn quá miễn sao con khỏe được rồi.
đúng vậy, cứ từ từ thôi hồi bé nhà mình được tầm 2 tháng cứ hơi khóc đêm nhiều là ông bà lại bảo con đau bụng cho con uống men tiêu hóa, mình thì ko muốn cho uống, nhiều lúc cũng bị bất đồng
Hjc mới 3,5 tháng mn đã cho ăn rồi ạ, sớm thế, mình thì ko để ý cân nặng của bé nhìu, chỉ cần bé khỏe, ko ốm là được rồi mn ạ. Mới càng lớn bé càng tăng cân chậm hơn mà mn
chắc là tùy từng giai đoạn thôi mẹ nó. trẻ con nó có thời gian, lúc ăn được thì lớn nhanh. con em có tháng chỉ thích ăn sữa, có tháng chỉ thích ăn cháo. mẹ nó đừng sốt ruotj quá, con rồi cũng lớn thôi.
nói chung mình vẫn phải chú ý đến chiều cao và cân nặng cho con, chứ con thiếu chiều cao hay cân nặng thì cũng không tốt lắm
Chính vì cứ chú ý đến cân nặng với chiều cao nên các mẹ mới bị stress đó. Chứ con lười ăn nhưng vẫn vui chơi như thường mà.
Khổ thân là bé nhà em sắp sinh nhật 3 tuổi rồi mà đi đến đâu ai cũng bảo bé nhà em chắc hơn tuổi nhỉ, người thì bảo chắc bé 2 tuổi. nghe mà buồn lắm nên lại hành trình phải chăm con hơn, càng chăm thì con càng lười ăn, stress kinh khủng luôn
Bé út nhà mình cũng lười ăn lắm, nhưng mình cũng không ép con ăn, càng ép bé càng lười. Giờ con hoạt bát, vui vẻ với mình thế là được. Chứ cứ so sánh con với con nhà khác thì mẹ không xì trét mới là lạ.
chắc trùng hợp vào thời điểm bé biếng ăn thôi, mẹ nó đừng lo lắng quá, có khi sang tuần con ăn ngoan lại tăng cân đấy
stress với công việc đã nhiều rồi lại còn thêm cái khoản con lười ăn, nhà mình lại có 2 vc ở với nhau không có ông bà ở cũng cv thì đều bận cả nên mỗi lúc bận rộn công việc quá thôi đành để con thích ăn gì thì ăn