Bé nhà mình 15 tháng tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi, mặc dù đứng vững được rất lâu, đi được 3 bước là lại lao vào mẹ để bám hoặc ngồi thụp xuống. Các bạn cùng lứa đã chạy lon ton rồi, thế mới chán chứ. Liệu như thế có phải chậm không?
Ðề: Bé chưa biết đi. Mẹ mua xe tập đi con vịt chưa? Mua cho bé tập đi. Cho bé đứng vịn vào bàn, rồi thả đồ chơi ở đầu bàn bên kia để bé mò theo bàn đi tìm đồ chơi. Cho bé vào trong cũi, bé lần theo cũi. ... Hihi... em chỉ dậy con em tập đi bằng mấy cách đó thui.
Ðề: Bé chưa biết đi. chẳng qua bé chưa đi là do bé sợ thôi. Con mình đây 7 th cho xe tập đi đã chạy ầm ầm, 1 thời gian chiếc xe bị sập thế là con sợ, lần sau cho vào xe là khóc thét ko đi nữa. Bò thì nhanh, đi men cũng giỏi nhưng cũng chỉ 3, 4 bước là ôm chặt lấy bố mẹ rồi. Rồi đến 1 ngày- khi ấy nàng 17th, nàng ấy tự nhiên đứng dậy đi và ko sợ tí nào, đi hết phòng nọ sang phòng kia, được mấy hôm thì nàng ta bắt đầu đá bóng với các anh chị và chạy suốt ngày. Mình thấy bảo nếu nhanh đi sẽ chậm nói và ngược lại. Con mình chậm đi nhưng nói sớm. giwof 20th đi giỏi nói cũng giỏi rồi. Mình vẫn thích con biết nói sớm hơn.
Ðề: Bé chưa biết đi. Nhà tớ thì tớ ko cho dùng xe tập đi hay xe đẩy vì thấy khá nguy hiểm, cũng chẳng tập gì mấy thì 14,5m bé biết đi. Mình để ý bé nào đi chậm do nhát thôi, ko sao đâu, kiểu g cũng đi đc hết, lúc đó mẹ tha hồ chạy theo phát mệt nhá.
Ðề: Bé chưa biết đi. Đừng sốt ruột mẹ nó ạ. Mỗi đứa lại có đặc điểm khác nhau. Con tớ 14 tháng mới tập đi, 15 tháng mới bập bẹ tiếng đầu tiên, chậm cả đi và nói, nhưng giờ thì chạy nghịch như quỷ, mà nói thì suốt cả ngày nhức cả đầu. Nhiều khi phải xin anh í là nói ít thôi không mẹ nhức đầu lắm
Ðề: Bé chưa biết đi. Hị hị giống nhà mình quá, >15 tháng rồi vẫn chưa đi được. Chỉ được 1,2 bước là thôi ngồi xuống bò, nhanh hơn... Bò nhanh lắm, nhoằng cái đã bò đâu mất ý, trông con h mệt như thế nỳ, không biết lúc đi thì chạy theo thế nào... MÌnh sinh vào mùa đông, tầm 1tuổi, trời lạnh mặc nhiều quần áo+ hơi nặng mông tý nên chưa đi được. Mọi người thường an ủi là bao giờ trời hửng lên, mặc ít quần áo là bé lon ton được ngay....
Ðề: Bé chưa biết đi. Trôm vía, thằng Ben nhà em 9 tháng biết vin đi, 10 tháng biết đi 1 vài bước mà đên hơn 10 tháng rưỡi là cháu đi được rồi. Bày giờ 1 tuổi đi như trâu ý. Lúc nào cũng phải bám sát cu cậu 24/24. Cháu được 6 cái răng. nặng 10kg Mà mỗi lần đi khám, bs bảo cháu bị còi xương độ 1. Em vẫn lo lắm. Vì cái chán nó có cái bướu nhô ra. Cháu ăn uống tốt. mọi hoạt động và phát triển như em bé bt khác. Nhưng cứ lần nào đi khám, cũng bị kết luận còi xương.
Ðề: Bé chưa biết đi. Mình đồng ý với mẹ này, các mẹ cứ sốt ruột thì càng ko đc đâu, cứ bình tĩnh, tập cho con dần dần thôi.
Ðề: Bé chưa biết đi. Bé đứng vững đc lâu là bé sắp biết đi rồi, mẹ kt đừng quá sốt ruột nha, mỗi bé một khác mà, bé nhà bạn thế cũng không chậm đâu.
Bé nhà mình gần 15 tháng rùi cũng đi ít lắm. Chỉ đi loanh quanh trong nhà thôi mà như con người ta ngã rồi ngồi dậy đi tiếp, con mình thì ngã chuyển sang bò cho nhanh. Chán lắm. Thỉnh thoảng mình cho con ra ngoài chơi, muốn con đi bộ chút nhưng nhất định ko chịu, hắn ngồi luôn xuống đất. Còn nói thì cũng ít lắm. Chậm cả đi cả nói.
Ðề: Bé chưa biết đi. Ôi thì cũng đủ thứ rồi, xe tập đi 8 bánh, xe tập đi con chim đẩy chạy vù vù, nhưng ko dám đi tay không. Mẹ dắt 1 tay cậu ấy còn run rẩy. Thế thì đúng thế đấy, con mình cũng nói được nhiều rồi. Luôn luôn túm bắt được từ cuối trong mỗi câu mọi người nói. Ê a hát chúc bé ngủ ngon, có lúc nói được cả từ 3 âm tiết "ôi đau quá" "ối zời ơi"...
Ðề: Bé chưa biết đi. Ừ qua trao đổi với các mẹ cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng vẫn thích bé biết đi lắm, đi đâu đỡ phải bế hoặc vác xe đẩy theo mệt lắm.
Ðề: Bé chưa biết đi. Mẹ cứ kiên nhẫn tập cho bé thôi. Thời kỳ đầu tập bjờ bé cũng hơi nhát vì sợ ngã, tâm lý này cũng do ba mẹ mà ra nữa đấy. Tớ có đứa cháu cũng như bạn, bjờ 14 tháng rồi mà mẹ dắt 1 tay thì đi vẫn run lắm. Nhưng thôi, cứ tập vậy chứ càng nôn nóng thì càng ko đc đâu mẹ ạh. Chúc mẹ kiên trì, chúc bé sớm cứng cáp tự đi nhé.
Ðề: Bé chưa biết đi. ôi mẹ nó ơi đừng lo..con mình đến 20t mới đi được,rồi 2t sau mới nói được cơ.mình cũng lo,mong con đi đc để đỡ phải bế.Đến bây h thì chỗ nào cũng "con đi bộ"..giữa đường đông,ô tô ầm ầm cũng con đi bộ.Mẹ đuổi theo ko kịp
Ðề: Bé chưa biết đi. Ôi sao giống con nhà mình thế. Bé 14 tháng rồi mà chưa đi được. Cứ buông tay ra là ngồi phịch xuống. Mấy hôm nay có khá hơn. Đi đc vài bước là nhao vào lòng mẹ. Chạy như sợ ngã ấy. Cứ phải bám nhẹ vào tay mới dám đi. Mình cũng mua xe tập đi 3 con chim, xe 8 bánh. Cũng chả ăn thua các mẹ ạ. Thấy con ng ta 11 tháng biết lon ton mà sốt ruột. Bé nhà e còn chậm nói nữa. Giờ mới bà bà, ông ông, ạ, mẹ. Mà nghe còn chưa sõi. Thấy con cứ còi còi thế nào ý. Nhưng trộm vía bé cái gì cũng biết. Nhưng e cứ sốt ruột.
Ðề: Bé chưa biết đi. Bạn ơi, bạn có cho bé đẩy cái xe 3 con chim không? mình hồi đầu cho bé đẩy xe 3 con chim, xong khi bé đi vững rồi 2 người ngồi 2 đầu hô hào cho bé đi từ người này sang người kia, cứ nô thế là bé sẽ đi quen dần. bé nào cũng thế mà bạn, chúc bé mau biết đi nha.
Ðề: Bé chưa biết đi. Xe tập đi tám bánh, xe gỗ 3 con chim đều có hết rồi, nhưng đẩy được mấy hôm là chán, đi chơi toàn phải bế hoăc mang xe đẩy đi thôi