Bé nhà em hôm nay đã được 11 tháng 14 ngày rùi mà vẫn chưa đứng vững, vậy có phải chậm biết đi hok? Nhóc nhà em mọc răng rất sớm nhưng sao lại chậm biết đi vậy? Có ai biết chỉ giáo giúp em với..........
Bé nhà mình cũng mọc răng nhanh (2 tuổi đủ 20 cái răng) nhưng biết đi chậm (mình ko nhớ chính xác nhưng 12 - 13 tháng mới chập chững biết đi)
Con tớ 15 tháng mới biết đứng, 16 tháng mới biết đi thì sao? Giờ còn chưa biết nói mấy cơ. Tớ nghĩ là đứa nào rồi cũng biết đi biết nói hết nên chả sao cả, hehe.
Bé nhà mình cũng chậm biết đi! Cu Cún nhà mình cũng 13 tháng rồi mà còn chưa biết niêng tài là gỉ Trẻ con bây giờ hình như toàn chậm biết đi thì phải?? Nhưng Cún con nhà mình cũng mọc răng sớm, được 15 cái răng lận . Cu con có vẻ bi bô sớm! Mỗi tội chậm biết đi! Nghe thấy các mẹ tâm sự vậy mình cũng bớt lo hơn! Àh! Bạn ơi! Bạn cho con đi tắm nắng sớm một thời gian xem sao ? Cu con nhà mình thời gian nào mà chịu khó tắm nắng thì trộm vía trông cũng cứng cáp hơn! Khi nào con bạn biết đi báo cho mình biết với nhé!
Con nhà mình thì trồn lẫy, bò, cả ngồi rồi đứng nữa nhưng chẳng hiểu động cơ nào thúc đẩy vào chít mà đúng sáng hôm SN 1tuổi bà con dứng lên chạy vèo một cái đập mẹt vào tường và ngã ngửa ra, lại đứng lên chạy típ làm bố mẹ tý ngất. Khổ thân con em toàn phải phanh bằng tường mất 2 tháng chắc tại con nó k biết đứng đấy mà , sau 2 tháng thì ngon nhưng hay ngã ngửa ra phía sau lắm xót cả ruôt.
Con em nữa đây ah. T6 này là sinh nhật rồi đây mà vẫn chưa tự đứng một mình được, đứng toàn fải bám vào đâu đó, dù chỉ hơi chạm thôi. Cũng bám vào thành giường rồi men men đi (chậm thôi). Con em 5 tháng mới lẫy, gần 11 tháng mới bò và không biết mười mấy tháng thì đi, nhưng em cũng không sốt ruột, kệ thôi mẹ nó ah, trẻ con mỗi đứa có một giai đoạn phát triển khác nhau, không thể so sánh được, con phát triển bình thường là tốt rồi.
Cám ơn các mẹ nhiều nha . Có các mẹ tư vấn em cũng đỡ lo, chắc đến lúc đi học mẫu giáo thì nhóc cũng sẽ biết đi thôi các mẹ nhỉ hì hi...........
Bé chậm biết đi Các Mẹ ơi, Cu Bốp nhà E gần tròn 11 tháng rồi mà ko ngồi, cũng không đứng được nhưng rất thích tập đi, bé được 6 cái răng rồi, cho vào xe tập đi thì phóng vèo vèo. Em cũng hơi lo nên cho đi khám thì bác sĩ nói là không sao cả, vì nặng mông nên lười vận động thôi, theo kinh nghiệm của riêng em thì sau khi các bé ăn xong khoảng 30 phút thì nên để các bé vận động, cho bé vào xe để vừa tập đứng vừa tập đi, giúp cho trẻ nhanh đói vừa tốt cho cơ bắp của trẻ nữa các mẹ ạ, sau 1 tuần tập luyện em thấy bé khác hẳn, các mẹ thấy thế nào ạ.
hì hì,mình nghĩ việc đi lại là do bản năng thôi . Nhưng mình cũng phải khuyển khích cho trẻ đi những bước đầu tiên ^^
chậm biết đi Cu Minh nhà mình thì tháng sau là được 1 tuổi rồi đấy mà chưa biết đứng thậm chí cho ngồi trong xe tập đi cũng ko tự đứng được cơ . Sốt ruột quá tuần trước bố mẹ phải nghỉ làm 1 buổi để cho lên viện nhi TW khám , nhưng bác sĩ bảo cháu chậm biết đi thôi chứ cơ , xương ko có vấn đề gì cả .May quá
Cu nhà mình lẫy rất sớm thế mà bây giờ mới ngồi vững, bò được một tí tẹo thôi mà đòi dắt đi từ 8 tháng, cho vào xe cũng phóng vèo vèo, giờ chiều nào cũng đòi dắt đi đá bóng chứ không biết đến bao giờ tự đá bóng một mình đây