Hi các mẹ Con gái em 20 tháng tuổi dạo gần đây hay khóc lóc mè nheo, động chút là dỗi hờn, Có mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với
mới 2o tháng vẫn sớm đó bạn, giờ bạn cứ làm mẹ giữ giằn một chút phải mạnh lên, sau 2 tuổi sẽ biết bày tỏ thái dộ phản kháng, khi đó hiền cũng dk
Bé mè nheo, dỗi hờn là do bé thấy được đáp ứng mỗi khi đòi gì đó. Các tốt nhất là hãy lờ đi, tiếp tục làm các cv bình thường nhưng nhớ phải để bé trong tầm mắt đấy.
Đúng là theo độ tuổi thì bé sẽ tự hết nhưng nếu mình không sửa cho bé thì rất có thể sẽ phát sinh thói quen khác.
Con gái mình cũng 20 tháng. Sau một thời gian được bố nó huấn luyện thì cũng ít mè nheo, khóc lóc. Chẳng hiểu sao đợt này bệnh cũ lại tái phát. Vợ chồng mình cho con vào phòng ngủ, tắt đèn, đóng cửa để nó khóc một mình. Ngồi ngoài nghe thì sót ruột, nhưng nếu chiều theo ý nó thì khổ mình, khổ cả nó sau này.
Đừng cho vào phòng tắt đèn, đóng cửa bạn ah. Bé sẽ dễ có tâm lý hoảng loạn và sau này là sợ bóng tối. Cách tốt nhất là cứ lờ đi và làm chuyện của mình thôi.
Bé nhà tớ cũng 19m và hay khóc mè nheo (chắc đến giai đoạn này trẻ có tâm lý vậy), tớ cũng cho bé vào phòng, nhưng không tắt điện, tớ cho vào chỉ tầm 03-05 phút, sau đó phân tích cho bé hiểu. Sau 03 lần làm thế, bé trở lại ngoan ngoãn. Tớ nghĩ cách này hiệu quả, các bài viết cũng khuyên dùng theo cách này để hạn chế bé quấy khóc. Thậm chí, theo các tài liệu của betibuti thì ngay từ khi con còn nhỏ cũng có thể áp dụng phương pháp "cry it out". Chủ top thử áp dụng theo cách của tớ xem