Chào các mẹ, có bé nào giống bé nhà e không ạ? Bé nhà e đc 2,5 tuổi. đi mẫu giáo tư từ 2 tuổi, bé rất thích đi học, từ ngày đi học rất nhanh nhẹn hoạt bát hay múa hát vui vẻ. tự nhiên 1 tuần nay bé k thích đi học nữa, cứ sáng ra là mè nheo rồi đến trường cô đón là khóc lóc đòi về. Theo cảm nhận của e thì các cô chăm khá tốt là dịu tính. Quan sát camera thì không thấy con bị bạn bè đánh hay có gì bất thường, về nhà vẫn ăn chơi nghỉ tốt. Không biết con bị sao, trao đổi với cô cô bảo bé chỉ khóc 1 lúc rồi vào lớp sinh hoạt ngoan bình thường. Ah 1 tuần nay lớp con thay 2 cô giáo mới (do 1 cô nghỉ sinh, 1 cô nghỉ về quê lập nghiệp). Con rất quý 2 cô giáo cũ, không biết có phải do chưa quen cô mới nên vậy không hả các mẹ. em phải làm gì bây giờ? cám ơn các mẹ nhiều
Chắc c phải hỏi thăm bé xem cô giáo mới như thế nào đi? Chắc là có vấn đề gì đó nên bé mới khóc như vậy Con nít mà, có sao nó thể hiện ra hết ý
Theo em thì bé đang bị sốc vì thay đổi môi trường thôi ạ, bé đang gắn bó với 2 cô giáo cũ, bây giờ đột nhiên có 2 cô mới vào thay, bé lại chưa được chuẩn bị tâm lý cho việc này nên mới thế. Chị có thể chủ động trò chuyện để giải thích với bé và lắng nghe suy nghĩ của bé, dần dần bé sẽ quen với môi trường mới
Chắc là bé thấy cô giáo lạ, nên không quen thôi mn ơi. Về mình kể thêm 1 số thứ tốt về cô về trường lớp như: Cô sẽ dạy con múa hát, cô sẽ hướng dẫn con vẽ..... bé sẽ thích học hơn đấy ạ
vâng e cám ơn các mẹ, đang định về tậm sự làm công tác tâm lý lại với con mà lại lăn ra ốm nghỉ học mấy hôm, kiểu này đi học lại lại mè nheo rùi, thời tiết này dễ ốm quá các mẹ chú ý nhé
Mẹ nó phải xem lại đi nhé, trẻ con nó tinh lắm, nó cũng như người lớn, có thể là phương pháp của cô chưa đúng hoặc chưa phù hợp, dẫn đến các con không thích đến trường.