Cần giúp: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Me_Ku_Bi, 10/12/2010.

  1. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là nhà Bi định đưa ku 9m đi SG chơi Noel nhg chưa có KN. Các Bố Mẹ vui lòng cho nhà cháu xin tý thông tin nhé, càng cụ thể càng tốt... Cần mang nhg gì quan trọng? Ăn uống của con sẽ ntn? Vân vân và .... Tớ có thấy 1 bài rùi nhg là chuẩn bị tâm lý hixhix... Tks các Bố Mẹ nhìu nhìu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me_Ku_Bi
    Đang tải...


  2. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    hix k có ai giúp mình ah??? Nếu các bạn có KN vui lòng chia sẻ với mình nhé. Kiu kiu
     
    Sửa lần cuối: 13/12/2010
  3. bac binhi

    bac binhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    hihi, tốt nhất là cho cháu đi chơi trước và sau khi noel, đừng đi đúng thời điểm, đông người rồi chen chúc, bố mẹ đã mệt con lại mệt hơn
     
  4. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Em chia sẻ với mẹ chủ tóp tí kn (học lóm thôi): Vì bé 9 tháng nên chị đóng gói cả nhà mang theo đấy.
    - Đồ dùng hàng ngày: Quần, áo, sữa, bỉm, khăn, giấy ướt, mũ, tất, túi nilông, trong tủ q/áo có j thì mang đi hết, bát, thìa, cốc,...
    - Thuốc: men tiêu hoá, hạ sốt, cặp nhiệt độ, thuốc chống tiêu chảy, thuốc ho, lọ xịt mũi, thuốc cho người lớn,...
    - Thực phẩm: 2 gói cháo ăn liền (để dự trữ khi chưa mua được cháo trong đó), chứ đâu cũng có hàng cháo dinh dưỡng hết, or mình vào nhà hàng ăn cùng bố mẹ, đặt thêm 1 bát cháo họ làm là OK, thực phẩm đóng lọ hipp (2 lọ, để phòng xa thôi), sữa hộp. Chuẩn bị ít cháo nấu sẵn ở nhà cho vào bình thủy, vì đợi ở sân bay đi lâu lắm, chai nước suối, hộp bánh (loại con thích ăn) or bánh trứng custas cho mềm, dễ ăn lắm.
    Đợt em đi chơi, còn mang cả xà phòng giặt, vì ku cậu đái dầm thì jặt rồi fơi ở ks luôn, ko để tồn quần áo bẩn nhiều.
    Nếu bé bị say xe thì trc khi đi ko cho bé ăn sữa, cho ăn cháo or ăn tí bánh, đến sân bay ngồi đợi làm thủ tục lâu thì lấy ít cháo cho bé ăn.
    Có gì thì pm nick em (YM: tranpdung) để chia sẻ thêm, hy vọng là ko quá muộn. Chứ đi lâu rồi nên nhiều thứ em quên. :D
     
    Me_Ku_Bi thích bài này.
  5. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Mình thì không thích cho con đi chơi những nơi quá đông người, nguy cơ phải chen lấn cao ( nếu bố mẹ thích đến nhưng tụ điểm ngoài trời ). Chưa kể cho con đi phải mang rất nhiều thứ lỉnh kỉnh. Con chơi chán thì buồn ngủ. Bố mẹ không thể vừa mải chơi vừa bế con ngủ trên tay được, thế thì khổ con lắm. Thôi thì chơi đâu đâu vui vui khoảng 2-3 tiếng rồi về vậy.
     
  6. KEN08

    KEN08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Kinh nghiệm mình thì cho bé đi du lịch khi 16 tháng, cách nhà 400km, cũng mang theo đầy đủ tất cả đồ dùng như ở nhà nhưng tiêu biểu thôi
    - Trên đường đi, vì đi ô tô nên mình nấu cháo bỏ trong cà men ủ nóng, dùng được trong ngày thôi, camen ủ này sau còn dùng để mua cháo dinh dưỡng ở nơi đến dùng nóng được lâu nếu di chuyển ko tiện mua
    - Quần áo con tính dùng đủ cho mấy ngày đi, hihihi, ngày trước 1 mình bé 1 túi to đùng, mang theo xà phòng để giặt,tý xíu thôi, khăn, mũ nón, giày dép,bỉm , giấy vệ sinh , 1 túi sách nhỏ để đựng vài thứ nhỏ khi ko mang hành lý theo
    - Sửa , bình sửa, nước uống khoáng chai, cháo dinh dưỡng gói của Mejji, HIPP, sửa chua, sửa tươi nếu bé đã biết uống, bánh kẹo ăn vặt khỏi quấy trên xe, đồ chơi yêu thích nhất, thậm chí mình mang cả cam, trứng, phomai theo
    - Thuốc hạ sốt, thuốc cảm, ho, tiêu chảy., thuốc này nhờ bác sĩ mà bé hay đi khám lấy mỗi thứ vài liều là ok, bông băng bịt tai bé nếu đi máy bay
    - Chén thìa, muỗng bỏ trong 1 hộp nhựa đậy kín cho sạch

    Một vài thứ cho bạn chuẩn bị, mình hồi đó, 1 vali cho bố mẹ, 1 vali đồ cho con, 1 giỏ nhựa lớn đồ cho con, híc , bé mình rất hay ốm ở nhà , tuy nhiên những lần du lịch lại rất khỏe, chả đau gì cả, trộm vía
     
    Me_Ku_Bi thích bài này.
  7. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    trc tớ ở SG rùi nhg chưa đi Q8 ngắm noel bao giờ. Đợt này tranh thủ đã đặt vé rùi hihi... Cám ơn các mẹ nhiệt tình chỉ giáo. Nhà B đi 5 ngày chắc phải đóng valy to lắm vì thấy liệt kê nhìu đồ quá hihi
     
  8. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Em thì ủng hộ việc cho bé đi chơi sớm, chúc bé vui vẻ. Đi về nhớ up ảnh cho cả nhà chiêm ngưỡng nhé mẹ cu Bi. Ở SG btối cũng gió lạnh đấy, chbị chu đáo cho bé một tí.
    Mẹ sắm cái balo đi học của trẻ con ý, to vừa fải, để các đồ dùng thiết yếu nhất, khi cần đến là mình lấy đc ngay, mẹ có thể đeo đc, lúc đi chơi trong SG cũng có thể để ít đồ cho con đc. Ko nên xách túi vì lỉnh kỉnh, mình fải bế bé nữa mà.
    Em cũng thích noen này cho bé đi chơi, nhưng đk của bố mẹ bận việc mà kinh tế cuối năm cũng eo hẹp nên fải ngậm ngùi ở nhà đấy. Dù sao cũng đc an ủi là hè vừa rồi cả nhà đã đi Lăng Cô. Hihi...
     
  9. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Cảm ơn paperflower nhìu nhé. Nhà cháu hè rùi cũng thích đi lắm nhg B bé nên Ông Bà k muốn cho đi hixhix mẹ cháu ngậm ngùi chuyến đi biển mùa hè. Giờ vớt vát Noel vậy. Tớ nghe nói bên Q8 ở SG là xứ đạo, họ decor đẹp lắm nên rất thích đi xem. Tiếc là k bít up ảnh vào DD mà chỉ tạo đg link thui. Các mẹ chịu khó link xem sau khi nhà B về nhé. Mai tớ sẽ list ra đồ cần mang cho khỏi quên hihi
     
  10. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Thì ông bà nào cũng thế cả, trc khi nhà tớ đi Lăng Cô còn mưa bão, may đúng hôm đi thì bão tan, ai cũng can.. Nhưng mẹ đã quyết tâm thì ko j lay chuyển đc. :))
    Mà đi mới thấy, ko ân hận chút nào. :D
    Nhất là trong SG, dịch vụ nào cũng có, nên mẹ ko fải sợ mình quên cái này cái kia. Cứ thoải mái tinh thần thôi. :p
     
  11. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    hichic hôm qua tớ gõ 1 bài rùi chả hiểu sao k gửi đc..... tớ cũng bít dịch vụ SG tốt nhg vẫn cần chuẩn bị. mẹ Hoa Giấy cho bé đi biển lúc mấy tháng vậy?...B có làn da k thích ứng với nắng nóng hay sao ý hehe mùa hè dùng điều hòa suốt, ra đg 1 tý là nổi mẩn đỏ đầy ng
     
  12. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Bé nhà em lúc đấy là 15 tháng rưỡi, vào tháng 7 vừa rồi. :D May là lúc đấy Lăng Cô vừa có bão xong, trời cũng ko nắng gay gắt lắm. :D
    Mẹ ku Bi bao jờ khởi hành thế?
     
  13. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    hixhix nhà B trục trặc giấy tờ nên chưa đi đc... Đang chờ... Nếu k đi dịp Noel thì Tết Tây vậy ;-). Kiểu gì cũng phải đi vì hẹn hò fds trg đó rùi keke. Định Nam tiến để tránh đợt rét sắp về. Năm tới B > 1y tớ cũng phải bon chen đi biển mới đc
     
  14. iou123

    iou123 0903227226

    Tham gia:
    27/10/2009
    Bài viết:
    3,379
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    mình cũng đang định cho con đi V resort. đây là lần đầu tiên mình cho bé đi chơi xa nên còn rất lúng túng. oánh dấu để vào học tập các mẹ :)
     
  15. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Uh, đi biển thích, nhưng lúc đầu các bé hay sợ sóng to, mẹ ku Bi từ từ hãy đưa Bi xuống nhé, kinh nghiệm của tớ đấy. :D
    Tớ đọc được bài báo ở đâu ý, bảo là đi biển júp fát triển được cả 5 giác quan của bé, tốt đấy. Tuy vậy, vẫn fải chọn thời điểm bé có tinh thần và thể lực tốt nhất, vì đi biển hay bị ốm mà. :D
    Có j lại chia sẻ với mẹ Bi nhá. :D
     
  16. AnChi

    AnChi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Mẹ Ku Bi cho con đi chơi sớm nhỉ. Nhà chị tầm tuổi đấy chỉ cho đi gần thôi vì ngại mang đồ đạc lích kích. Ngại nhất là đường ăn uống của con. Không dám mua đồ ở ngoài. Cháo dinh dưỡng giờ nhiều thông tin trái chiều quá nên cũng sợ. Nhà bạn chị cho con đi còn mang cả bếp gas du lịch và một cái xoong nhỏ để nấu cháo cho con.
     
  17. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Nhà em mà đi cũng mang nồi đi hihi.. Em có cái nồi điện bé tý, rùi mang cả máy đánh cháo nữa... Nhg đã đi đc đâu chị ơi hixhix đang cố gắng đi vào cuối tuần tới đấy Bác ah
    2 all: nice weekend.
     
  18. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Hồi 4 tháng tuổi mình cho con đi chơi xa 400km về trong ngày, đi bằng xe riêng. Khi đi chuẩn bị:

    - tả, áo quần, khăn,... và vài bọc nilon sạch để đựng áo quần dơ
    - 6 bình sữa không có để bột sữa sẵn, hộp sữa bột, nước sạch nấu chín trong bình riêng
    - thuốc hạ sốt, bình xịt mũi, dầu,...
    - đồ chơi khi bé khóc

    Tới nơi thì bé vui chơi, ngủ, uống sữa,...

    Trước khi về thì rữa sạch các bình sữa và tráng kỹ bằng nước nóng và sẵn sàng cho bé.


    Mới đây thì cũng đi khoảng 500km, ở lại qua đêm. Tương tự như trên nhưng nhẹ nhàng hơn vì bé biết ăn chung với mình khi ghé dọc đường.
     
  19. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Tks các mẹ, mai nhà cháu lên đg rùi đấy. Về nhà cháu sẽ up ảnh bên Ảnh đẹp của bé nhé or có đg link ở dưới chữ ký mời các mẹ ghé xem.
     
  20. Me_Ku_Bi

    Me_Ku_Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé đi chơi xa... Pls, help me.

    Hi all. Tình hình là nhà B đi chơi về rùi. Rất thích... Khổ nỗi về đến HN lạnh quá nên ku ốm- viêm tiểu phế quản. Mang đồ đi nấu nướng cẩn thận nhg có dùng mấy đâu. Hihi sáng ăn cháo ở hotel, chiều tối ăn đồ ăn hipp or có hôm cô bạn nấu cháo cho con thì nấu rùi mang luôn cho mẹ cháu 1 phần ku ăn ngon lành. Cháo hotel hơi loãng, lần tới đi tớ sẽ mang theo ruốc cá hồi or thịt băm sẵn cho vào cháo là tạm ổn. Tớ sẽ up ảnh khoe con sau nhé.
     

Chia sẻ trang này