Bé nhà em đc 6 tháng tuổi.. E đang lưỡng lự ko biết 30/4 này có nên cho bé đi Sầm Sơn chơi ko? Bố em bảo còn bé quá, đi xa như thế sợ bé bị sóc, rồi ảnh hưởng này nọ, rồi sợ bé mệt.. blah blah... Các mẹ giải quyết hộ em vấn đề này với.. Mẹ thì tí tởn muốn đi nhưng chỉ sợ con.. T_T
Tớ cũng giống như mẹ nó, không dám cho bé đi đâu xa. Nhưng hôm trước đi nghỉ 30/4 mới thấy có mấy bà mẹ Tây mang con đi du lịch, mà bé chỉ khoảng 3-4 tháng thôi.
CHẳng sao đâu. Trẻ con đi tàu xe chưa bị say như người lớn đâu mà còn ty mẹ nên càng tiện nữa. Đối với bé nào lười ăn đi xa là cách thay đổi không khí giúp trẻ ăn ngoan hơn đấy. THeo mình là vậy.
có đk thì nên đi. hi. bé còn bú mẹ thì quá tiện, nên cho con đi ra ngoài cho bé dạn dày, ở nước ngoài các bà mẹ toàn cho con đi ra ngoài khi mới 1-2 tháng tuổi mà, đây là điều mình chưa làm đc. hicccccccccc
Ðề: Bé đi chơi xa.. mình nghĩ là ko vấn đề gì đâu , đừng giữ bé trong nhà nhiều quá . Bé nhà mình từ lúc 2 tháng mình đã cho đi xe máy đi chơi vi vu khắp nơi cùng bố mẹ rồi , đợt 2/9 vừa rồi nếu mẹ cháu mà thuê đc ô tô thị mẹ cháu cũng cho con lên Tam Đảo chơi rồi nhưng ko thuê đc nên mẹ cháu đành phải cho cháu đi chơi quanh HN cả ngày đến hơn 10h tối mới về . Trộm vía con vẫn rất ngoan, cháu bây giờ mới đc 3,5 tháng ạ