Bé đi học mầm non

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Mẹ Cốm, 26/4/2005.

  1. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    CHào các mẹ , hiện mình đang chuẩn bị cho bé đi học, mình đang ở HN, mình đang rất băn khoăn vì ko biết bé đi học thế nào.
    Các mẹ ơi cho bé đi học thì cần chuẩn bị những đồ gì và ngày đầu tiên cho bé đi học thì nên thế nào ?
    Các mẹ chia sẻ cho mình một chút kinh nghiệm nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Cốm
    Đang tải...


  2. bee-kur

    bee-kur Thành viên mới

    Tham gia:
    29/3/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ Cốm ơi. Bé Kur nhà mình 3 tuổi. Mình cho bé đi học từ 1/4 vừa rồi. Tính đến nay chưa đầy tháng mà lại đang bị viêm họng đến lần thứ 2 rồi. Buồn quá.
     
  3. Me cu Quyenh

    Me cu Quyenh Thành viên mới

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    chào mẹ Cốm,

    Lần đầu bé đi học cũng là một bước ngoặt lớn trong đời bé đấy, hãy làm cho việc ấy trở nên nhẹ nhàng, thoải mái như việc gì đến phải đến ấy, tránh làm bé bị sốc hay phát hoảng khi nghe nói đến 2 chữ đi hoc. Bản thân bạn cũng vậy, không quá căng thẳng và xót con thì bé mới trụ đươc. Một số bé rất dễ và thích đi học nhưng hiếm lắm, hầu hết đều sợ sệt, stress trong tuần đầu . Bạn chuẩn bị cho bé

    - nhiều quần áo một tí vì bé có thể chưa quen nên đại tiện xả láng hoặc nôn ói lúc ăn, khóc ...
    - một ít sữa phòng khi bé bị nôn ói còn có thức ăn thay thế
    - Một túi nilon đựng quần áo bẩn

    Tùy trường nơi bạn gửi bé có thể cho mình ở lại với bé một lúc hay không, bạn nên hỏi trước để sắp xếp thời gian . Buổi đầu nên đón bé sớm, ngay sau bữa ăn xế (khoảng 15g00) vì các bé mới đi học thường hay tủi thân khi thấy phụ huynh khác đến đón con, bạn tập cho bé từ từ rồi tăng dần thời gian đón bé trễ hơn chút xíu . Hồi đó bé nhà mình không được đón sớm mà còn phải đi học cả ngày (mặc dù cô dặn đón bé vào buổi trưa) vì VC mình đều đi làm cả, biết sao được . À, bé mới đi học cũng hay ốm vặt lắm đấy, mẹ Cốm chuần bị tinh thần nhé .
     
  4. mamaha

    mamaha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Con nhỏ nhà mình thì buổi đầu đi học đều rất thích, đi học về còn đòi mai đi học nữa nhưng chỉ được một tuần thì thay đổi ý kiến, thậm chí còn sợ đi học quá cơ, khóc lóc nài nỉ nhất định không chịu đi.Mình đoán là mấy buổi đầu mình có lời với cô ( có cả quà ) nhờ cô để ý và nhẹ nhàng với cháu nên cháu không bị sốc, nhưng sau chắc cô không để ý đến nữa và cứ thấy cô quát bạn khác là nó sợ, mình về phải làm công tác tư tưởng, hỏi thăm tình hình ở lớp rồi lựa lời giải thích về sau thì cô nàng cũng biết thân biết phận là phải đi " trại " nên không kêu ca gì nữa.
    Các mẹ nói đúng đấy, cho con đi học là mẹ cũng phải dũng cảm và cứng rắn một chút và phải xác định con đi trẻ là sẽ Ốm đấy, mẹ Cốm phải chuẩn bị tinh thần đi.
     
  5. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Các mẹ à, mình cảm ơn các mẹ đã chỉ bảo, nhiều lúc thương con lắm, cứ xót con, có lúc mình thương con nhưng để trong lòng để con đỡ làm nũng mẹ. Nhưng có lúc lại thấy lo vì từ cái nhỏ nhất là việc con chơi chán rồi cho tay vào mồm, vào mũi, dụi mắt trong khi tay con thì bẩn-mất vệ sinh, lúc ở nhà thì mình nói "không" khi con làm như vậy nhưng khi con đến lợp thì làm sao cô có thời gian và sự giám sát như mình để dạy con là "không", nhiều lúc cứ ko yên tâm các mẹ ạ.
    Các mẹ ơi, cho mình hỏi, hôm đầu tiên cho bé đi học thì mẹ nên về luôn or ở lại lưu luyến với con một lúc rồi mới đi ?
     
  6. Bi's mom

    Bi's mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Kinh nghiệm của mình thì thì nếu càng ở lâu thì 2 mẹ con càng bịn rịn, bé càng khó dứt nên tốt nhất sau khi trao bé cho cô giáo và hứa với bé là sẽ quay lại đón sớm thì mẹ đi về luôn. Ở lâu đến mẹ còn muốn khóc nữa là con :cry: Như bé nhà mình thì ngày đầu tiên thấy rất ổn vì bé thấy có nhiều đồ chơi mới và vẫn chưa nhận thức được hoàn toàn là sẽ đi "quân sự dài ngày", nhưng đến ngày thứ 2 thì bắt đầu mếu máo. Sau 1 tuần thì quen.
     
  7. Me cu Quyenh

    Me cu Quyenh Thành viên mới

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Nói thật nhé, các mẹ luôn luôn lo lo va lo đủ thứ lo trên đời nhưng vào thực tế chỉ có 2 sự chọn lựa hoặc chấp nhận để con mình được sống trong môi trường đích thực của trẻ thơ đổi lại chúng sẽ dạn dĩ hơn hoặc không chấp nhận thì sẽ đau đầu khi tìm giải pháp nếu mẹ phải đi làm. Mẹ Cốm ơi, đừng bịn rịn với con trong ngày đầu đến lớp để sau đó bé phải thất vọng nhiều hơn và những ngày kế tiếp, bé sẽ nghĩ rằng mẹ phải ở lại nếu bé làm nũng. Thay vì ở lại thì mình đón bé sớm coi như thưởng cho bé vậy.

    Mẹ Cốm biết không, bé nhà minh lúc đi học mới có 14 tháng, chưa biết nói nên miìh cũng không khuyên bảo được gì, nhiều hôm con đi học về thấy miệng sưng vều lên vì ham chơi quá, chạy nhảy va cả vào bạn (tình huống này không thể trách các cô vì sự việc xảy ra quá nhanh). Chỉ có một số lần các cô quên cho cháu uống thuốc hoặc đi học, bé được uống ít nước quá (chắc cô sợ bé tè nhiều)... mới là điều làm mình suy nghĩ, chứ còn trẻ con nghịch bẩn thì ở đâu chúng cũng sẽ như vậy thôi, nhưng bạn cứ tin vào uy tín của cô giáo, bọn trẻ sợ cô mắng lắm, mình thấy vậy đó, có như thế cô mới quản được cùng lúc nhiều cháu còn mẹ thì không thể
     
  8. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hồi trước có cái topic liên quan đến việc này, mẹ Luti viết khá đầy đủ, có nhiều góp ý cũng rất hay, mọi người thử tìm kỹ lại xem. Nếu tối tớ rỗi rãi thì sẽ tìm giúp,
     
  9. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    À đây, thấy luôn đây rồi

    http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=701&postdays=0&postorder=asc&start=15[/url]
     
  10. beNhe

    beNhe Thành viên mới

    Tham gia:
    16/5/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Thay cac bac bàn tan ma em dam so , hkong dam cho be di hoc nua. BE nha em 1 tuổi, em cũng định cho bé di nhà trẻ, nhưng Ax nhât định không chịu, vì sợ bé khổ, bé quá không an toàn..... kiểu này thì bé nhà em tiếp tục ở nhà thôi
     

Chia sẻ trang này