bé nhà em năm nay 4 tuổi ( bé gái ) Hôm vừa rồi e ra lớp đón cháu thì cô giáo mách cháu vừa đánh nhau với một bạn trong lớp, xước cả đầu bé kia cơ. E hốt hoảng về nhà hỏi con thì con hồn nhiên ko nói. Bình thường con ở nhà cũng hay nóng tính, ko vừa ý cái gì là quăng đồ, ném vứt đi. Em thử hết các cách từ ngọt đến mặn để thay đổi tính bé mà ko được. Sợ sau này lớn lên đanh đá ko hiểu chuyện thì khổ. Các mẹ bảo e làm thế nào bây giờ ạ? (
Còn em 1 tuổi chuẩn bị cho đi học. Nghe mn nói thế em cũng hơi lo lắng. Còn chuẩn bị đi học ma me như ngồi trên đống lửa.
hix đứa em họ em cũng thế mà chả biết làm như thế nào, ở nhà cũng không ai đánh hay chiều chuộng quá cả, thế mà cứ đi đánh người khác thôi hix
Nhà e thì mẹ mắng ông bà nội lại bênh. Đâm ra con cứ đc nước . Hicc Mà chả nhẽ lại bảo ông bà ngoại đừng bênh nữa sợ ông bà lại phật ý
K ai bênh bé, cả nhà đồng lòng ms đc ạ, Phải dứt điểm k nhỡ may con nhà ngta ls nhà m cũng khổ . Phạt nặng vào c ạ, bé 4 tuổi thì đã nhận thức đc đúng sai rồi ạ
bé nhà mình cũng 4 tuổi mà là bé trai, vậy mà toàn bị bạn khác đánh, ở nhà thì nghịch nhưng ra ngoài thì nhát lắm
Cái này chị phải xem lại bản thân gia đình mình thế nào, có thể bé thấy người trong nhà hay dùng bạo lực nên dần dần ngấm vào người bé. 4 tuổi mà là con gái đã đánh bạn như vậy là không hề ổn chút nào. Có thể bé đang bị stress. 4 tuổi con gái có thể tâm sự với mẹ rất nhiều. Chị nên tâm sự với con một cách nhẹ nhàng, cởi mở chứ không phải tra khảo thì bé sẽ thổ lộ với mẹ thôi. Thay đổi tính nết không phải một sớm một chiều là được, nên hướng bé dần dần, quan trọng mình phải làm gương ^^
Nhà em zai 14m đi học cũng thấy đánh bạn, nhưng chỉ chừa thôi hoặc chơi thịt đè người thôi chứ chưa thấy bị phản ánh gây thương tích cho con ngta
Hihi bé vậy mà đã xử lý như Chaien rồi, giờ chưa làm bạn bị thương nhưng lớn thêm chút nữa sẽ rất dễ bị cô gọi tên đấy. Ở lớp thì các bạn cũng thường tranh đồ chơi, các cô cũng đau đầu, hihi
Ui con trẻ đánh nhau là chuyện thường gặp ở các lớp mà mn. Nhiều bé hiếu động, nên dẫn dễ xảy ra đánh nhau. Lớp thì đông, trò thì nhanh, mà các cô thì ko thể để mắt đến hết từng em được. Kể chuyện thằng bé hàng xóm nhà mình, bị bạn cùng lớp cào nát mặt, hic, về hỏi nó, tại sao bạn cào con? Con ko biết, bạn HA cào con... Thằng bé đó ko phản ứng lại, đến khi cô giáo phát hiện ra thì mặt nó đã đầy vết xước. Mà nó cũng gần 4 tuổi, đi học được hơn 1 năm rồi đấy mn ạ.
m cũng vậy đấy, con đi học mà ở nhà vẫn thấy lo , không biết ở trường thế nào , có bị bắt nạt không hay có gây sự với ai không, vì bé là con trai nên rất hiếu động