Tôi dùng từ "dở chứng" là bởi vì bé nhà tôi ( 3 tuổi) hồi nhỏ rất ngoan. Từ khoảng hơn 2 tháng trở đi là bé đã ngủ đêm một mạch , không hề quấy khóc . Vậy mà và tháng trở lại đây , bé hay thức dậy vào ban đêm và gào lên rất to , không sao dỗ được . Ban đầu tôi nghĩ hay bé mới đi học , bị cô giáo quát mắng hoặc nô đùa nhiều nên đêm giật mình . Nhưng tình trạng này diễn ra được khoảng hơn một tháng thì chấm dứt . Tôi vốn duy tâm nên khi bé đột nhiên quấy đêm thì mỗi lúc đi lễ chùa , tôi đều xin các Ngài phù hộ cho bé lại ngoan ngoãn như xưa . Bé ngoan trở lại được khoảng 1 tháng khiến VC tôi rất mừng . Nhưng dạo này tình trạng lại như cũ . Đêm nào bé cũng khóc , dỗ sao cũng không được . Tôi nóng tính đánh bé hoặc bỏ mặc bé khóc thì một lúc sau tự bé nín rồi ngủ tiếp . Có đêm 1 lần , có đêm 2 lần khiến chúng tôi rất mệt mỏi. Vừa thương con ngủ không yên giấc vừa thương chồng mất ngủ hôm sau phải đi làm mà chẳng biết làm sao nữa . Có mẹ nào gặp trường hợp như tôi ko nhỉ?
Ôi, chia sẻ với bác. Giờ Ghẹ nhà em mới 5 tháng mà cũng hay có kiểu như thế. Nhưng ko liên tục mà thỉnh thoảng lại có 1 vài ngày như thế. Nhưng lúc như thế em tống hắn ra ngủ với bà. Hai vợ chồng sáng nào cũng phải dậy sớm đi làm. Đành phải phiền bà vậy. Nhưng hắn ngoan nói chuyện ko sao. Hắn mà khóc là cũng hết ngủ luôn. Cả 5 tầng nhà nghe thấy, kéo xuống dỗ dành. Huuuuuuuuu. Mệt lắm.
Tuy bé đã lớn nhưng vẫn có thể thiếu canxi và vitamin d dẫn đến tình trạng khóc đêm, trằn trọc . Có thể bé đau bụng do thức ăn, do giun lãi... Túm lại nếu bé khóc đêm trong thời gian dài như vậy thì bạn nên đưa bé đến gặp bs để được kiểm tra và tư vấn là tốt nhất.
Ku nhà tôi 3 tuổi rồi. mà bây giờ vẫn hay khóc nhè đêm, và hay khóc với những lý do không đâu vào đâu cả, tôi cũng đang lo quá mà vẫn chưa biết xử lý thế nào cả! Nhờ các bố mẹ tư vẫn giùm!
Mình là người cùng cảnh nên chia sẻ với các mẹ có con khóc đêm nhé. Thú thật là mình nóng tính nên dỗ dành chỉ được 1 tý là quát nhặng lên rồi. Có hôm con khóc quá, ôm con dậy bật đèn sáng choang lên, dỗ con vì nghĩ là nó mơ ngủ. Làm vậy, bé tỉnh cơn mơ, ngưng khóc, đi ngủ tiếp. Có con vui thật nhưng nhiều lúc mệt mỏi kinh khủng... vì con ko ăn, quấy khóc... Có mẹ nào như tớ không???
Chưa mẹ nào tìm cách điều trị con hay khóc đêm à ? Bé nhà mình 3t, bây giờ cũng hay khóc đêm, nói các mẹ không tin cứ 11h30 đến 12h là khóc, chân tay đạp ầm ầm, dỗ mãi không nín. Mệt mỏi quá
Bé nhà mình 1 thang gần đây ngay nào cũng khóc đêm. Đòi ngủ với bà nội , ko ai dỗ được chỉ bà bế mới nín nếu ko là khóc khi nào bà bế thì thôi. Mình cũng tham khảo có chị nói em bé nhà chị cũng lúc bé cũng rất ngoan đến ba tuổi cũng khóc như thế trong 3 tháng. Sau đó anh chồng bực quá cho một trận vào lúc 2 giờ sáng từ đấy trở đi là im luôn. Chị nói nhiều khi là trẻ cũng làm nũng bố mẹ không trị là ngày nào chúng cũng thế. Mình thì chưa áp dụng được vì mình sống cùng bố mẹ chồng còn chồng đi công tác xa, mình mà mắng thì ngày hồm sau nó không theo mình luôn, bố mẹ chồng lại nói lên chẳng dám quát gì cả. Đêm nào cũng thế mệt lắm
Ôi nhà mình có tới 2 bé nha, 1 bé hơn 2 tuổi, bé hơn 8 tháng. Hic nói chung là ngoan nhưng thỉnh thoảng có 1 đứa đang ngủ giật mình thấy đói là khóc. Con nhà mình cả 2 đứa chỉ cần có bình sữa cầm tự ti ti (bé lớn) là nín lại. Khổ nỗi 1 đêm chỉ cần 1 đứa như thế là thức giấc 2 lần, chưa kể những lần mê ngủ anh gây tiếng động gì đó là em khóc theo, chúng nó đồng khóc là bình thường. Mình và ông xã mất ngủ triền miên vì chẳng có ông bà nào đỡ đần cả hic hic. Mà mình để ý đêm nào con trằn trọc khó ngủ, hay nhè là sáng hay bệnh vặt, không khỏe. Tối đùa giỡn nhiều quá đêm cũng khóc, cũng chưa tìm ra được cách gì. Thấy nhà ai có bé cũng hay bị thế, nên cũng không lo lắm, nhà mình thỉnh thoảng mới bị. Cứ hôm nào mình và ông xã bơ phờ, mắt như gấu trúc, da hốc hác là biết ngay đêm đó con không yên giấc!
Bé nhà em 22 tháng, thỉnh thoảng cũng quấy đêm như thế. Bé nhà em cũng bị giống như nhà mẹ Hanhbee vậy: hôm nào khóc đêm là sáng sau bệnh vặt, không khỏe. Mỗi khi bé khóc đêm thì thường em vác bé lên vai, không dỗ dành mà nạt giọng rất nghiêm để bé không vòi vĩnh, so sánh cho bé thấy các bạn khác không khóc mới ngoan, bé khóc là hư lắm, không ai thương. Thường là sau khi bị ba mẹ la thì bé chịu nằm im xuống, ngủ tiếp. Em cũng thương bé lắm nhưng nếu dỗ dành thì đêm hôm sau bé lại nhõng nhẽo & tiếp tục khóc
chiêu dỗ con của bameyeucon hay lắm! Mình cũng dùng mấy lần rồi. Cũng hiệu quả lắm! Bé mình mới gần 11 thágn thôi, thi thoảng nửa đêm cũng khóc toáng lên, ban đầu thì vác bé lên, ôm ấp, vỗ về ngọt ngào, bé nín liền và ngủ tiếp. Nhưng vài lần sau thì hết tác dụng. Nên đôi khi em nạt ngang "NÍN", tự nhiên bé nín khóc liền, và ngủ tiếp. Nhưng có khi nạt như vậy ko hiệu quả, liền đổi lại ngọt ngào . Nói chung em chơi 2 cách luôn, thay đổi qua lại.
Mình k dám bế lên vì bế đêm nay đêm mai lại phải bế, đành chịu thức mà tí lại è è è è, mẹ chỉ vỗ vỗ rồi lại ngủ tiếp.
Bé nhà bạn bao nhiêu tháng tuổi rồi ? Bé nhà mình lúc 2 tháng tuổi cũng vậy, cứ hễ tối là đòi ru ẵm ở trên tay mới chịu ngủ, suốt cả tháng trời .Mình bế mõi tay , rồi lại đến o.xã vào thay .Mình nghĩ ,cứ như vậy chắc khổ lắm đây.Nhưng tháng sau tự dưng bé không còn vậy nữa , mỗi tối uống sữa xong là lim dim,đặt bé vào giường là làm 1 giấc đến sáng .Bạn thử chìu bé 1 chút , 1 thời gian xem bé có tiến triển không ,mình hy vọng bé nhà bạn cũng sẽ ngoan & ngủ giỏi như bé nhà mình .
Cảm ơn mẹ Huyenlinh, bé nhà mình ngủ vẫn ngoan, chỉ thỉnh thoảng có hôm đổi gió lại mất 1 đêm của mẹ.
Những bé trong vòng 1 tuổi hay quấy khóc đêm có nhiều nguyên nhân như: đói, tã ướt, quá nóng, quá lạnh, do mẩn ngứa, giun kim .... Khi đã loại bỏ hết những nguyên nhân trên mà bé vẫn khóc thì cha mẹ phải xét tới khả năng bé bị hoảng sợ quấy khóc đêm là do cơ thể bé thiếu vitamin D. Qua thực tế cho thấy, một số trẻ nhỏ sau khi uống vitamin D và can xi thì hiện tượng trên không còn nữa, nhưng một số bé hiện tượng trên vẫn còn, điều này cho thấy còn có nguyên nhân khác nữa. Khi trẻ thiếu .vitamin B1 cũng xuất hiện hiện tượng ban đêm bé giật mình, quấy khóc. Qua nghiên cứu xét nghiệm máu của một số cháu này cho thấy, số cháu này thiếu vitamin B1 mà những bé này đều không có bệnh còi xương. Sau khi uống vitamin B1, có 80% cháu đỡ hoặc khỏi bệnh. Nếu như người mẹ trong thời gian cho con bú, lượng hấp thụ vitamin B1 từ thức ăn không đủ thì hàm lượng vitamin Bl trong sữa cũng ít đi. Đây là một nguyên nhân. Còn nguyên nhân nữa là do bé ăn thêm các thức ăn bổ trợ như cháo, vì bột gạo bột mỳ đều qua quá trình xay xát mà vitamin B1` chủ yếu chứa ở ngoài lớp vỏ hạt gạo bị gia công kỹ mà mất đi nhiều, gạo càng trắng lượng vitamin B1 mất đi càng nhiều. Ngoài ra trong quá trình nấu nướng, vitamin cũng bị mất đi với mức độ khác nhau mà vitamin B1 lại có tỷ lệ mất cao nhất, có thể tới 10 - 80%. Trong khi đó, sữa bò khi đun nóng có thể mất từ 10 - 30% lượng vitamin B1. www.benhhoctieuhoa.com
Con mình cũng thế, cứ nửa đêm là tỉnh dậy gào khóc, gào to! Mình biết - Nếu bé còn nhỏ tuổi, dưới 1 năm, thì có thể bé thiếu vitamin D và Calcium nên khi ngủ dễ vặn mình, trằn trọc. Tuy nhiên cháu đã lớn, gần 3 tuổi, cứ đêm là dậy khóc, nhất là từ khi đi học. Lúc đầu mình cũng nghĩ là cháu đi học bị cô quát mắng nhưng không phải. Mình thấy cần xem lại cách mình dạy cháu vì mình thấy khi cháu gào kinh quá! gào hết sức bình sinh! bố cháu tức quá cũng quát lên, cũng nặng lời đại loại là "im đi, sao hư thế!" rồi có khi còn tét đít cho mấy chiếc, lằn tay ở mông. Lúc ấy cháu quay lại gọi mẹ,Nếu mẹ mắng hoặc không nói gì, cháu lại gọi Bà... Giời ơi, sao bé mà biết lắm thế, tức là tìm ng ủng hộ ấy mà. Lúc thức dậy nửa tỉnh nửa mê hễ cứ nghe tiêgns ai nhắc tới gì là đòi, cứ lên gác lại xuống nhà, có khi còn đòi đi cổng, ôi, cả nhà điên đầu lên mất! Mình nghĩ đó là tâm lý, nhưng mình không biết cách nào để cháu khỏi đòi hỏi, gào lên,...Các mẹ có nghĩ đó là tâm lý ko???
Bé nhà mình 27 tháng rồi mà đêm khoang 2~3h sáng cũng quấy lắm. Mắt nhắm nghiền nhưng mồm cứ hét lên đã thế tay vung lung tung chân nhiều lúc đạp cả vào mặt mẹ. Làm đủ mọi cách khám bs, uống caxni, vitD, bổ xung Vit tổng hợp, gọi bé dậy phân tích đúng sai.v.v... nhưng vẫn không ăn thua. Một tuần nay mình pha sẵn 1 bình sữa cứ thấy gào toáng lên là mình tống luôn bình sữa vào mồm, tu hết bình là lại lăn quay ra ngủ. Hóa ra bệnh của bé nhà mình là khô cổ khát nước <tè nhiều, toát mồ hôi, nằm điều hòa...> hoặc có thể do đói mặc dù trước khi đi ngủ 9h bé uống 300ml sữa.