các mẹ ơi! có mẹ nào biết cách trị chứng đổ mồ hôi trộm vào ban đêm cho bé k? chỉ em với, cu con nhà em đang ra nhiều mồ hôi trộm quá.bằng phương pháp dân gian thì càng tốt.Vì cu con nhà em dạo này khó cho uống thuốc quá.(
Bạn ơi mình thấy họ nói cho ăn chai sẽ chữa mồ hôi trộm đấy. bạn về thử mua khoảng 1kg chai luộc lấy nước rồi nấu bột hoặc cháo cho con ấy xem thế nào.
Bạn phải theo dõi xem bé có bị rụng tóc theo hình vành khăn không nhé và có hay quấy khóc không . Nếu có các triệu chứng đó là chứng tỏ bé thiếu canxi và vitamin D đó . canxi thì cho bé dùng canxi Corbier , còn vitamin D thì cho bé dùng D3-bon nhé ! chúc bé hay ăn chóng lớn !
các mẹ ơi em bé nhà em buổi tối đi ngủ cũng bị mồ hôi ở đầu.thế tức là cũng bị mồ hôi trộm đúng ko ạ?em nghe mọi người nói là nếu có mồ hôi trộm tức là bị còi xương ko biết có đúng ko?
các bác ơi cu nhà em cũng bị mồ hôi trôm, em bổ sung canxi, cho ăn trai mãi rồi mà chẳng thấy cải thiện gì cả. đêm nào em cũng phải trực để lau đầu và người cho cháu........có bác nào có cách nào hay hơn thì chia sẻ cho các mẹ đi ạ...............
hik..bé nhà tớ cũng thế, các mẹ bên *** nói là nên đi xét nghiệm máu xem thiếu sắt hay canxi rồi mới bổ sung bạn ạ
hik..khoan đi tiêm đã bạn ơi, tớ tham khảo thấy nhiều bé đi khám ở Viện DD bs bảo thiếu canxi cho bổ sung nhưng rồi vẫn ko đỡ, đến khi ra viện Nhi XN máu mới biết ko phải thiếu canxi mà thiếu sắt, bổ sung sắt là khỏi luôn... Mình cũng đag định thứ 4 đưa con đi XN đây, chứ cứ bổ sung thừa cũng nguy hiểm như thiếu .mong các bé khỏe
Chắc mình cũng phải cho Sóc đi XN mới được. Trộm vía Sóc ngủ ngon nhưng mà vẫn nhiều mồ hôi. Khi nào trời ẩm nóng như tối qua là nàng ý vừa ngủ vừa lăn lung tung. Mấy lần tớ sửa gối đầu được một tý là lại tụt xuống. Thế là nàng ta chả gối giếc gì cả, cứ ngủ thôi.
Chia sẻ với các mẹ về kinh nghiệm nuôi đứa cháu mình, hiện h đã 5 tuổi, năm sau học lớp 1. Từ lúc mới sinh cũng tích cực uống bổ sung D3, canxi corbier, rồi các loại lá dâu, cháo trai... Nói chung mọi người mách thế nào thì bố mẹ cháu cũng thử hết rồi, đến lúc nghĩ là hết cách thì may quá. Một buổi sáng cả nhà đến hồ sen (hồ Tây chơi), bố cháu thì thích ngắm sen, uống trà chứ còn cho cháu đi chơi là chính. Lúc về vì thấy cả nhà xởi lởi nên chủ đầm biếu thêm 1 bịch to cánh sen, bảo về cho trẻ con tắm cho hết mồ hôi trộm. Cánh sen thì bọc trong lá sen già, thật ra thì cầm vì nể chứ k tin lắm. Thế mà đúng là hiệu nghiệm vô cùng, tắm được chừng nửa tháng thì trộm vía đỡ hẳn. Ngày trước chỉ nằm ngủ (trong phòng điều hòa) mà đến đêm lưng áo vẫn phải lót khăn, một đêm bố mẹ nằm cùng phải thay 3 chiếc khăn (ướt sũng vắt được ra nước). Bi h thì thoải mái rồi. Mình nghĩ đúng là dân gian có nhiều bài thuốc, n có bài thì hợp với bé này, có bài thì hợp với bé kia. Quan trọng là các mẹ chịu khó, tìm tòi được bài thuốc phù hợp cho các bé. Về sau mình search google thì đúng là lotus (sen) có nhiều bài thuốc tốt vô cùng. Các mẹ chắc cũng biết ở bên Singapore người ta bán rất nhiều loại dầu tốt (như dầu gió - hiệu con ó, dầu khuynh diệp...) Hôm trước search thì mình còn biết nó bán cả dầu từ lotus leaf. Các mẹ tham khảo xem thế nào nhé. Mà cho em bé tắm cái này hay lắm, thả vào bồn như spa, bé tắm xong đến lượt mẹ, hehe, như trong phim ...
Bạn ơi hãy đem bé đi khám xem sao, chứ mình dùng mấy cách dân gian như thế này hên xui lắm....đi khám cho chắc ăn bạn à
Bé nhà mình lúc nhỏ cũng bị đổ mồ hôi trộm, nhưng giờ lớn thì hết rồi. Mình cũng có cung cấp thêm canxi và vitamin D cho bé nữa đấy
Con mình trước đây cũng đổ mồ hôi trộm như vậy đấy. Các mẹ nên cho cháu đi khám, có thể là cháu thiếu canxi, bác sĩ sẽ cho uống bổ sung canxi thì sẽ khỏi.
Cánh hoa sen (màu hồng) í chứ bạn. Nhà em tớ hay đổ đầy nước vào bồn tắm rồi vò nát cánh hoa sen vào đó. Nếu bé thích thì thả thêm mấy cánh sen vào đó, mẹ con vừa tắm, vừa thả chơi làm thuyền, rất thú vị. Cháu mình thật ra cũng thử đầy đủ loại rồi, nào là uống canxi, nào là uống vit D3 bổ sung... nhưng chả tác dụng gì mấy. Nếu bố mẹ nào đưa con đi khám bên ngoài sẽ thấy bác sỹ kiểm tra sơ sơ, à, hơi rụng tóc à, à, ra mồ hôi à, vậy thì uống canxi bổ sung, uống D3 bổ sung đi, tắm nắng đi. Mình nghĩ 10 bác sỹ thì 9.5 bác sỹ sẽ kê đơn như thế, có thể bổ sung cả vitamin tổng hợp nữa, nếu bố mẹ than phiền cháu lười ăn. Mình nghĩ đấy đã là công thức rồi. Cứ đi khám thì kiểu gì cũng được phán như thế. Nhà mình thì vì kinh qua đủ các loại bác sỹ tây y rồi (vì tính ra có hơn 10 đứa cháu). Nhưng rốt cuộc vì trẻ con đứa nào cũng có vấn đề, k chuyện này thì chuyện nọ, không hắt hơi sổ mũi thì cũng ho hắng do thời tiết, nên kết quả là thân với bác sỹ hơn là thân với cô giáo (ốm nhiều quá phải nghỉ học mà). Nhưng rốt cuộc lại chính bác sỹ (học bên Pháp về hẳn hoi) khuyên là nên cho con thử các phương pháp dân gian trước đi đã (kinh nghiệm các cụ nhà mình bao đời chắc k phải k có tác dụng đâu). Cứ mật ong, chanh đào, lá hẹ, quất, húng chanh... khi ho hắng, k thì bổ phế. Rồi dấp cá khi sốt... Nhà mình bi h mọi người đều ủng hộ phương pháp đông y và thuốc dân gian. Mọi người tham khảo nhé, cái chính là phải tìm được bài thuốc hợp với con mình nhất. Cái này đòi hỏi kiên nhẫn nhiều lắm.