Tâm sự Bé Gái Và Đôi Mắt Vô Hồn

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Trịnh Ngọc Dũng, 22/10/2016.

  1. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm đó, tôi cùng cậu em rể đi tìm mua nhà, được mọi người giới thiệu đến ngôi nhà trong ngõ hẻm. Chúng tôi gọi cửa mãi thì thấy một bé gái chừng 6-7 tuổi gì đó ra, bé không nói gì, gặng hỏi mãi bé nói "bố cháu không có nhà", chúng tôi hỏi "con có biết bố con đi đâu không?", "không!".
    Vài ngày sau chúng tôi lại tìm đến ngôi nhà đó, vẫn không tiếng trả lời, không có ai ngoài bé gái đó ra mở cổng. Bé rất ít nói, đôi mắt đen, buồn, làn da đen xạm, lem luốc, mái tóc màu đỏ hung, đôi tay gầy guộc, khuôn mặt hốc hác, vô hồn.
    Tôi bắt đầu tò mò về bé. Mấy nhà gần đó nói bố mẹ bé li thân đã 3, 4 năm nay, và mới li hôn xong được chừng nửa tháng nay.
    Câu chuyện bắt đầu từ mấy năm trước, anh H (bố bé) mở cửa hàng cơ khí, công việc cũng cho thu nhập khá. Sau vài năm, anh H đã có tiền xây được ngôi nhà khang trang và mua sắm được nhiều vật dụng đắt tiền. Chị T ở nhà trông con, làm nội trợ. Đó thực sự là một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi anh H dần đi vào thói cờ bạc, chơi gà chọi và bỏ bê công việc. Từ đó, công việc dần đi xuống, đơn hàng thưa dần, kinh tế gia đình bắt đầu đi xuống. Cũng từ đó, vợ chồng bắt đầu lục đục.
    Trong những ngày ở nhà trông con, nội trợ, chị T đã bắt đầu làm quen với những người bạn trên mạng xã hội, rồi bỏ đi làm công nhân ở một khu công nghiệp cách nhà chừng hơn trăm cây số. Vậy là anh H bỏ bê gia đình theo tiếng gọi của những người bạn cờ bạc, đá gà. Còn chị T cũng theo tiếng gọi của những đàn ông mà chị quen, bỏ lại đứa con thơ dại. Nó chưa đủ lớn để có thể hiểu chuyện gì xảy ra bi kịch đem lại cho nó. Vậy là ngày này qua ngày khác, tấn bi kịch ấy làm cho đôi mắt đứa bé ấy trở nên u ám, vô hồn. Suốt ngày nó quanh quẩn trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy, ăn uống thất thường nên nó càng ngày càng trở nên gầy gò, ốm yếu.
    Tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Không biết tấn bi kịch ấy sẽ kéo dài cho tới khi nào, số phận bé gái ấy sẽ đi đâu, về đâu?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trịnh Ngọc Dũng
    Đang tải...


  2. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc mà buồn thế mn ơi! giá mà ông bố kia ko hư thế, thì vợ con sẽ hp lắm.
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  3. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Mình thấy lòng thắt quặn bạn ah. Thương bé lắm
     
  4. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Mình sẽ thu xếp thời gian nc với cậu H đó, thấy xót xa quá
     
  5. molinapablo

    molinapablo

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    11,684
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này