Em vất vả với con quá. Đến giờ gần 12 tháng rồi mà bé vẫn thức mấy bận trong đêm, chứ không ngủ một mạch tới sáng như các bé khác. Bé thường ngủ lúc 9h 30 tối. Khoảng 12h hoặc 1h đêm bé khóc, em si tè, ru 1 hồi bé ngủ, ko chịu ti bình. Khoảng 4h hoặc 5h lại dậy, lần này không khóc, mà mắt mở, nói chuyện ê a, lăn tùm lum. PHa bình sữa, uống chút xíu, rồi lại lăn lăn, ngáp ngáp, em ru ngủ, khoảng 1 tiếng sau mới ngủ lại, đến 7h kém là dậy .. hichic.. Hồm rày em chăm mà đau lưng quá! Mấy chị có biết vì sao con em lại như thế không. Em vẫn cho bé ngủ máy lạnh 28độ, nghĩa là bé không nóng. Sao bé không giống mấy bé khác ngủ 1 mạch tới sáng các chị nhỉ Lo giấc ngủ cho con mà em stress quá. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ em ngủ ngon cả. Có phải là bé có vấn đề gì ko hả các mẹ. Rất mong được nhận lời khuyên của các mẹ!
bé nhà tớ thì đến tận 24 tháng vẫn đêm thức mấy lần,ngủ cũng ko ngon tớ cũng từng bị xì trét đấy,hầu như ngày nào cũng phải dùng caffe để thức trông con.Thời gian đấy chịu ko nổi phải cho bé đi khám thì được tư vấn là bé ngủ ko ngon giấc hay khóc là do thiếu canxi.Cũng ko bít có phải đúng vậy ko nhưng tớ vẫn cho bé bổ xung canxi.Giờ bé nhà tớ tròn 3 tuổi rồi ko khóc đêm nữa nhưng giấc ngủ thì vẫn chưa sâu chắc vẫn chưa đủ canxi hix
Hi cả nhà, mình mới gia nhập Diễn đàn, thân gửi lời chào đến tất cả mọi người nhé! Mình đã và đang sống chung với hoàn cảnh này nên rất thông cảm và chia sẻ với các bạn. 2 đứa con của mình đứa nào cũng ngủ khó, bé đầu đến 36 tháng mới ngủ ngon giấc, phải nói là thời gian nuôi cháu đầu đúng là street kinh khủng, lo lắng lắm ai bày cách gì cũng theo, canxi và thuốc bổ không thiếu loại gì nhưng cũng đâu lại hoàn đó, nản quá đành phải sống chung với cảnh vật lộn với con ban đêm. Bây giờ bé thứ 2 đã 19 tháng giống y chị nó, một đêm dậy 2 - 3 lần và khóc vô cớ, dỗ dành mãi đủ thứ cách mới chịu ngủ lại. Nhưng rút kinh nghiệm đứa đầu nên hai vợ chồng mình cứ thế an ủi nhau: đến 36 tháng ắt sẽ hết thôi!
Mình cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn đây. Cứ đi ngủ lúc 9h tối là 12h thức dậy khóc, rồi phải đút thìa khoảng 50cc sữa ( Không thèm bú bình từ lúc 2 tháng tuổi nhé[-() sau đó ngủ tiếp đến khoảng 5h sáng dậy bi bô một mình ( Mà khổ nỗi đến tầm này mình mới ngủ ngon) lại tiếp tục pha khoảng 30cc sữa đút thìa. 6h đi ngủ tiếp. Mình đã chịu điệp khúc này 11 tháng nay rồi, mẹ thèm ngủ lắm chẳng biết làm thế nào.
Em cũng lăn tăn cái vụ canxi này... bởi vì cháu đã cho uống ống vitamin D 6 tháng/lần, uống bổ sung canxi hàng ngày mà sao vẫn là thiếu canxi nhỉ.
Con em cũng có thời gian ko chịu bú bình. Giờ thì bú rồi. Nhưng mà ko biết sao thôi nôi xong lại ko chịu bú nữa, mặc dù đã cách bữa cuối 5 tiếng. Em đút thìa cũng khóc, chỉ chịu uống nước thôi. Hichic. Tối nào cũng phải ru bé ngủ em đau lưng quá, huhu
Bé không ngủ sâu cả đêm cũng có lý do đấy mẹ nó ạ. Nhưng nếu 12 tháng rồi thì thời gian ngủ của cháu sẽ ít hơn. Cháu nhà mình ngày trước thường thức muộn thì hôm sau sẽ làm một mạch đến tận 8h sáng luôn, thành ra hai mẹ con cứ ôm nhau dậy muộn.
hay buổi ngày mẹ nó cho con chơi nhiều vào. cho ngủ ít thôi. cho bé mệt, tối bé sẽ ngủ ngon giấc hơn đấy. cu nhà em trộm vía từ bé chả bao giờ dậy đêm.
Ráng chịu 1 thời gian đi bạn ạ, tầm cỡ tuổi này con mình cũng ăn ngủ lung tung lắm, thật sự mình chỉ được ngủ trọn giấc khi bé bỏ hẵn bú đêm thôi. Nếu đau lưng quá thì bạn nên xem có phải tại bạn bị thiếu canxi hay không nhá, khi bé còn nhỏ mình cũng cứ đau chân đau lưng suốt mà không hiểu tại sao, sau này mới biết là mẹ cũng bị thiếu canxi do không phơi nắng. Bạn thử phơi nắng củng bé buổi sáng xem có bớt không? Còn nếu do phải ôm bé ru ngủ bị đau lưng thì hay là thử ôm bé nằm võng ru ngủ xem được k? Con ngủ mẹ cũng ngủ ngon được.
Có đợt bé nhà mình thức đêm suốt, cứ 2h dạy chơi, hichic, mệt bơ phờ, pải bổ sung vitamin tổng hợp, canxi vào nên hết rồi
Thế bạn cho uống gì vậy, chỉ mình với. Mình có cho con uống thực phẩm canxi mỗi ngày, nhưng không biết là vì cho 1/2 viên nên ko đủ liều hay không nhỉ? Có lẽ em bị thiếu canxi luôn, nên mới bị đau nhức người thế này. Mình cũng phải bổ sung canxi giống bé thôi. @ mẹ bé zinzin: nếu cho con ăn trước 1 tiếng khi đi ngủ thì con lại không chịu ăn mẹ nó ạ. Và bé sẽ bỏ cử bú nữa. Bé vốn đã uống rất ít sữa rồi. Mẹ nghĩ em nên bỏ cử sữa này hay không?
Em ko nói rõ là ban ngày bé ngủ mấy tiếng? Và nếu đã 12 tháng sao em phải cho bé ăn cữ sữa lúc 4-5 giờ sáng, thứ nhất em bắt dạ dày của con phải hoạt động, thứ 2 cũng ko tốt cho răng miệng, vì với cữ sữa vào giờ đó thì chắc em ko thể giúp con uống nước âm ấm tráng miệng được rồi đúng ko? Điều hòa 28 độ, nhưng đi với chế độ gió và loại quần áo em mặc cho bé, hoặc xung quanh bé có bị nhiều chăn gối ko? Đừng quên rằng, thân nhiệt em bé cao hơn người lớn mình. Chị chỉ chia sẻ 1 chút kính nghiệm từ bản thân, mong rằng giúp được gì cho em! Nhưng mỗi trẻ mỗi khác, và cũng còn do cách thức bố mẹ áp dụng với con. Bé nhà chị ngủ riêng ngay từ khi mới sinh trong bệnh viênk (baby-cot) Về tới nhà thì nằm trong cũi của bé, cũi được đặt cùng phòng với bố mẹ, giai đoạn đầu mới sinh, ban ngày cũi bị đặt gần cửa sổ, còn ban đêm tắt hết đèn và chỉ có đèn ngủ mờ mờ. Cữ sữa ban đêm thì bật đèn ở phòng bên cạnh cho hắt vào, 2 mẹ con cho nhau bú, gần hết bình sữa thì bé đã ngủ gà gật rồi, bình nước cho bé là loại bình khác (Tránh sau này bé chê bình sữa) Sau 2,5 tháng, thì chị bỏ cữ sữa đêm, và gần sáng, cũng mất đúng 8 ngày thì bé mới chịu làm quen (nhớ rõ vì chị ghi nhật ký) và bằng cách là, khi bé ọ ẹ đòi ăn thì mẹ pha bình nước âm ấm cho bé. Và bé ngủ đến 6h sáng. Sau này bé lớn hơn thì giấc ngủ của bé có thay đổi về ban ngày, sáng 1 giấc ngủ 1 tiếng, chiều là 1 giấc 1, 5 tiếng, tối đúng 8h kém 15' uống bình sữa rồi xúc miệng nước muối sinh lý, vào giường mẹ đọc sách rồi nói chuyện, con chỉ ơ -a thôi, nhưng mẹ vẫn nói, nếu ai ko biết mà nghe thấy tưởng mẹ nó vấn đề, sau đó thì mẹ ra ngoài để con gào khóc rồi tự ngủ (Việc tự ngủ này đã áp dụng từ khi bé còn bé). Và bé phải chuyển sang phòng riêng khi được 4,5 tháng. Nhiều đêm bé trở mình cũng có ọ ẹ, nhưng mẹ chỉ đứng ngoài cửa phòng mà ko vào, cảm giác bé ngủ say mới vào phòng kiểm tra chăn. Và bé đều ngủ một mạch đến sáng. Từ khi bé 19 tháng thì việc tự ngủ của bé bị hỏng, vì bé hay ốm nên mẹ phải canh chừng, dù việc canh chừng là ( Mẹ sang nằm cùng phòng con, nhưng con nằm giường con, mẹ nằm đệm của mẹ) nhưng cũng ko tránh khỏi việc con bắt đầu quen với việc có người trong phòng. Và bé nhà chị trong suốt thời gian đó hay ốm vặt lắm, và cũng hay nôn trớ nữa, nên cứ phải chạy đi chạy lại. Giờ thì, cứ tối đến là phải đọc chuyện và nói chuyện với con, rồi cu cậu mới đi ngủ, nhiều đêm cũng mò sang phòng bố mẹ, còn buổi sáng ngủ dậy thì con hay tự chơi bên phòng mình, để mẹ ngủ.
Mình viết ở đây không phải để khuyên bạn, mà để chia sẻ, vì con bé của mình còn 2 tuần nữa là 24 tháng mà vẫn chưa ngủ qua đêm. Từ lúc sinh cháu đến giờ, có lẽ cháu ngủ qua đêm được 4 hay 5 lần gì đó. Thường mỗi đêm cháu ngủ khoảng 11 giờ, trễ là khoảng 12 giờ, sau đó cháu thức giữa khoảng 1-2 giờ sáng, ti mẹ thêm 1-1 tiếng rưỡi. Sau đó cháu thức khoảng 4-5 giờ sáng, ti mẹ thêm khoảng chừng đó nữa, và cháu ngủ đến 8 giờ sáng. Cháu vẫn khỏe, vẫn cao và lên cân bình thường, và mình cũng không để cháu bụng đói đi ngủ, cũng không hiểu sao cháu như vậy. Hỏi BS thì BS bảo nên tập cho cháu ngủ riêng, vì cháu bám hơi mẹ nên thức như vậy. Từ lúc sinh con, mỗi đêm mình ngủ được khoảng 3-4 tiếng, hôm nào con ngủ thẳng từ 11 giờ đến 5 giờ sáng là mình sung sướng lắm rồi, nhưng cũng không ngủ tiếp được vì đã ngủ no mắt... Bạn cố giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cháu nhé, nếu bạn có tìm được lời khuyên tốt thì chia sẻ cho mình với.
Con mình cũng vậy này mẹ nó ơi. Mình chưa bao giờ được ngủ đủ 6 tiếng/ngày. Bé nhà mình còn thức dậy nhiều lần hơn con của bạn. Bé ngủ từ 10h đến 6h30 sáng nhưng Bé nhà mình cứ ngủ được 1-2 tiếng là dậy 1 lần, ko chịu ti bình, chỉ ti mẹ. Mà có hôm thì bé chịu ti mẹ, hôm thì ko chịu ti, hôm thì bế lên là khóc, nằm cứ vật vã ọ oẹ, nếu ko thấy mẹ dỗ là khóc. Đêm qua mình thức dậy 11 lần tất cả. Mệt kinh khủng, đi làm mà mắt cay xè. Mình lo lắng và ức chế quá. Ko biết làm thế nào nữa? Có phải bé thiếu chất gì ? Cần bổ sung chất gì ko hả các mẹ???
Mình thấy bạn nuôi con có vẻ rất khoa học nhưng đó là với điều kiện gia đình có phòng riêng cho con, và đbiệt là phương pháp phải rất "thấm nhuần" . Mình thấy mình nuôi con theo kiểu truyền thống: cho con ngủ cùng bố mẹ nên chắc chắn là con bám hơi mẹ vì đêm ko ai bế được bé ngoài mẹ, nên nhiều hôm bố hay bà muốn dỗ bé cho mẹ ngủ cũng ko thể. Bé biết ko fải là mẹ còn khóc to hơn. Truyền sang tay mẹ thì im tịt. Ban ngày bé nhà mình ngủ ko nhiều. Mình nghĩ là có thể bé thiếu chất gì đó? mà cực kì ngại cho bé đi khám vì thấy lích kích và ko hiệu quả cho lắm (nghe các mẹ khác kể). nên mình mong các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cho nhau...
bé nhà mình 7 tháng hơn rồi nhưng cũng chưa đêm nào được trọn một giấc đến sáng cả. trc khi ngủ 1tiengs hoặc 2 tiếng mình cho bé ăn một bát bột đủ để bé không bị đói đi ngủ. Đến 9h hơn là bé nhà mình đã ngủ yên giấc rồi, nhưng chỉ 1 hoặc 2 tiếng sau là lại tỉnh giấc và tìm ti mẹ. Mình nhét ti giả vào thì ku cậu chịu gặm nhấm một chút nhưng sau đó thì giật ra và vứt đi. sau đó thì cũng ngủ tiếp chứ không thức chơi đêm. Nhưng một đêm phải mất đến 4, 5 lần thức dậy ọ ẹ đòi ti mẹ rồi lại ngủ tiếp. Mình stress wa ko biết làm thế nào để bé có thể ngủ yên giấc được đây. Bé nhà mình trộm vía cứng cáp lắm và mình cũng chịu khó bổ sung canxi cho bé nữa. Ban ngày cũng ko ngủ nhiều mà bé hoạt động nhiều lắm. Không chịu ngồi yên lúc nào.