Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, ngày 8/10, bệnh viện đã hoàn tất các thủ tục để bé Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 2004 ở xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước xuất viện và chuyển về Khoa điều dưỡng chăm sóc, quản lý chờ cơ quan chức năng tiếp nhận. Bé Nguyễn Thị Hảo nhập viện lúc 10h ngày 19/9 trong tình trạng đa chấn thương, viêm phổi nặng, ngón tay cái bị dập nát, gót chân bị thương… Sau 20 ngày được các y, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tận tình cứu chữa, chăm sóc, đến nay bé Hảo đã hoàn toàn bình phục. Hiện tại, bé đã có thể đi lại, vui đùa cùng các y bác sĩ, không còn tình trạng hoảng loạn tinh thần như trước đây. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phòng điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết: "Giai đoạn đầu chăm sóc bé, chúng tôi đã cho bé ăn theo phác đồ của bác sĩ. Sau khi ổn định, bé tiếp tục được chăm sóc theo chế độ khác, buổi sáng cho tắm nắng, vận động, sau đó điều trị bằng vật lý trị liệu. Bé hồi phục khá nhanh, đến nay tinh thần ổn định". Những ngày qua, sau khi thông tin bé Hảo bị ngược đãi đăng tải rộng rải trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất nhiều tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã chung một tấm lòng đến thăm hỏi và gửi tặng rất nhiều áo quần, đồ chơi, đường sữa, tiền mặt… Theo thống kê sáng nay của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Phước, số tiền gửi tặng bé thông qua bệnh viện là hơn 170 triệu đồng; 2 thùng áo quần mới, 1 thùng áo quần đã qua sử dụng và rất nhiều đường sữa, bánh kẹo... Theo Bác sĩ Từ Phương Nam, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước: "Sau khi bé hồi phục, chúng tôi đã tổng hợp số tiền mà các nhà hảo tâm gửi tặng và thống nhất đưa số tiền này gửi ngân hàng, giao sổ tiết kiệm cho đơn vị quản lý bé để lấy tiền lãi chăm sóc đến khi trưởng thành. Riêng áo, quần, đường sữa, chúng tôi cũng sẽ chuyển toàn bộ cho đơn vị tiếp nhận để quản lý và chăm sóc cháu trong thời gian tới". Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, ngày mai (10/10), Trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật - trẻ mồ côi tỉnh sẽ tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và cho cháu học tập để tái hòa nhập cộng đồng.