Bé nhà em 17 tháng mà vẫn đòi ngậm ti mẹ khi ngủ. Nếu không cho ngậm thì khóc và không chịu ngủ. Có mẹ nào như em không ạ và có cách nào để bé hết thế này không? Thank các mẹ.
bạn để bé quen rùi, giờ khó dứt lắm.hi hi, nhưng thế cũng dễ thương mà, tình cảm mẹ con lại tăng thêm.
ngay từ lúc sinh ra đã phải tập thói quen cho trẻ rồi.Chị để bé quen ngậm ti đến tận 17 tháng thì khó lắm.
sao chi k mua ty gia cho be ngam? dau tien la cho be ngam ban ngay chut chut, dem den be se quen hon.
Con mình 13 tháng cũng đòi ngậm ti khi ngủ đấy. Mình bị nứt cổ gà rất đau mà vẫn phải cho bé ti. Đang tính cai sữa cho bé xem có hết thói quen ngậm ti không
Bé nhà mình đến 20 tháng vẫn ngậm ti mẹ ngủ cả đêm, mình còn tưởng là không thể cai sữa nổi cơ, con mình nghiện ti mẹ thôi rồi. Thế mà bây giờ mình cai được rồi đấy, bây giờ chìa ra cho bé bé cũng thẹn thùng quay đi . Đơn giản lắm bạn ạ. Cách li 2 mẹ con. Bé nhà mình ban ngày không cần mẹ nhưng cứ đến tối là phải có mẹ, nói chính xác là cso ti mẹ. Lúc đầu mình cho giúp việc ru bé ngủ ban ngày, khi bé quen rồi thì ăn cơm tối xong mình giả vờ mẹ đi làm, để bé bye mẹ, mẹ trốn đi , khi nào bé ngủ rồi thì mẹ về ngủ phòng khác, bé ngủ với giúp việc cả đêm. Dĩ nhiên vài đêm đầu bé sẽ quấy vì nhớ ti mẹ, sau khoảng 3 đêm là bé quên. Để chắc ăn mình cho cả tuần cách li ban đêm. Sau đó lại cho bé ngủ cùng . Còn ban ngày nếu bé đòi ti (bé nhà mình mất 2 ngày) mẹ bôi son đỏ lên đầu ti giả vờ đau, nói bé nếu bé ti mẹ sẽ đau, bé thương mẹ không nỡ ti (bé nhà mình vừa khóc vừa kéo áo mẹ xuống đấy bạn ạ vì sợ làm mẹ đau). Thế là mình cai được rồi đấy.
Mình nghiệm từ mình ra, bé hư là do mẹ bạn ạ. Đáng nhẽ từ đầu mẹ phải tạo cho con thói quen bú theo giờ, bú xong là dứt khoát bỏ ti ra nhưng mình cứ thương bé, thấy bé chưa nhả ra mình cũng không rút ra thế là thành thói quen ngậm ti. Mà bé càng mê ti mẹ càng quấn mẹ thì càng hay quấy nhé. Chán thế, chẳng nhẽ bé sau cho ti bình
Cảm ơn các mẹ. Mình cũng biết là sai lầm khi không rèn luyện cho bé từ nhỏ. Mình cũng đang định cai sữa, nhưng bé nhà mình còi quá, nghĩ lại thương. Chắc khi cai phải mất 1 thời gian khóc và quấy.
cái này thì nghĩ là mẹ nên cai sữa cho con đi, giờ con sẽ khóc nhiều nhưng mà còn đỡ hơn là để con quen. Để tránh việc này thì mẹ thử cho con ngủ riêng xem sao, cái này hơi khó nhưng cố lừa bé chút. Chúc mẹ thành công