Bông nhà tớ dạo nay hay dỗi ghê, sáng ngủ dậy chọn quần áo ... dỗi, chiều về chọn kiểu chơi ... dỗi, nhìn thấy con gián ... dỗi, ... mà lại dỗi dai chứ, bắt đầu là mếu, xong rồi khóc to, xong rồi phân trần với mẹ (nếu dỗi bố, và ngược lại) bắt mẹ phạt bố. Có phải là đến cái tuổi này nó thế không nhỉ? các mẹ có con đã trải qua giai đoạn này cho nhà tớ xin 1 ít kinh nghiệm xử lý tình huống nhé.
Bông có lí do dỗi hay nhỉ ?nhìn thấy con gián cũng dỗi được á ? Con Linh thì ko dám dỗi đâu, sợ mẹ giận, ko cho ngủ cùng, chỉ dậm tay dậm chân một lúc thôi, nhưng càng ngày nó càng lì lợm. Có cách nào sửa được tật đáng ghét này ko nhỉ ?
E nghĩ chắc là do các bác chiều Bông quá nên nó mới hay dỗi như thế? Con Bống nhà em... không dám dỗi Thi thoảng cũng có tiết mục chọn quần áo như chị Bông và đôi khi cũng lì lì như chi Linh, nhưng lúc đấy là lúc nhõng nhẽo tý với mẹ, còn thông thường thì ko có chuyện đó vì mẹ mà nổi khùng thì .... loa phóng thanh cũng phải tắt sớm
Ui, không dám chiều đâu, ngày nào cũng bị mẹ mắng, bố đánh như bổ củi (kiểu này sắp chuyển sang lỳ đòn đến nơi).
Nhu cau lon nhat cua tre em khong phai la viec an uong, ma la su cham soc, yeu thuong cua bo me - Su nhong nheo chi la mot trong nhung cach tre bieu lo de mong muon su quan tam chu y cua bo me - Viec bo me la ray, danh don cung la mot trong nhung cach "quan tam" cua bo me - Tuy nhien day la cach quan tam "xau" se lam cho tre khong thoa man va se tiep tuc nhong nheo - Chung ta nen giup tre bot nhong nheo bang cach " bo qua" khong them de y den tre, hon la la mang, trach phat, hoac danh "nhu bo cui" - chinh su bo qua, khong them de y den tre moi la bien phap tot - Khi nao tre giam bot, ta moi to ra quan tam, luc do tre se tot hon