Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Đấy, ở chung nó khổ thế đấy, con mình mà k dạy đc, nó hư lại tại mình chứ tại ai...haziiii
Ðề: Bé hay nhõng nhẽo... Đừng cho bé ăn roi bạn ạ, trẻ có như thế nào cũng là một phần do cách dạy dỗ của mình mà ra. Mình rất không đồng tình với cách dạy dỗ hơi tí là gào lên dọa cho ăn roi, nó chỉ cho thấy bạn đang bất lực trong cách dạy dỗ của bạn mà thôi. Bé trai nhà mình cũng thường hay có những biểu hiện không ngoan như hay đòi nằng nặc mua bim bim, xúc xích mỗi khi đi trên đường mà nhìn thấy. Mình rất thoải mái với con trong những trường hợp như thế, nhưng đi kèm song song, mình luôn bắt con phải thực hiện lời hứa về một công việc nào đó như giúp mẹ làm việc nhà hay học hết bài...thì mình mới cho con ăn bim bim, xúc xích. Như thế, bé vừa có được thứ mình muốn, nhưng đồng thời cũng vừa phải hiểu rằng, để có được thứ mình muốn thì phải lao động. Nếu bé không đồng ý, thì không có gì cả. Phải thực sự nghiêm nhưng không lấy roi ra. Mình nghĩ bạn nên kiên nhẫn, dần dần sẽ ổn