Mọi người ơi, con gái mình hay trân mình lắm. Không biết ngoài bắc gọi là gì nhỉ ? Con bé hay nằm bắt chéo chân, gồng mình lên. Mỗi lần làm như thế là mệt đổ mồ hôi. Không biết có phải do thiếu canxi hay chỉ là 1 thói quen ? Có mẹ nào có con gặp tình trạng tương tự không chỉ giùm mình với.
Con gái của Mami mấy tháng tuổi ? Bị lâu chưa và có thường xuyên ko? Mami nói rõ hơn cho mình biết với nhé!
giadinhnhim ơi, con mình 3 tuổi đúng. Cái này bé bị cũng gần 6 tháng rồi. Lúc trước bà ngoại chỉ ngăn không cho cháu làm, cứ nghĩ chắc là cháu đau mình nên uốn người cho "giãn gân cốt" theo kiểu người lớn ấy mà. Nhưng thấy gần đây con bé cứ tiếp tục làm. Cứ 1,2 ngày ngủ trưa lại có 1 lần trân mình.
Em đọc cái topic của chị mấy bữa nay rồi, và cũng thắc mắc lắm: - Bé có chủ động làm việc đó k? - Bé chỉ làm lúc ngủ hay cả lúc thức ? Em muốn hỏi chị vì nói thật em có ng quen có con cũng làm vậy và đưa đi BS thì ng ta nói có thể bé bị cơn động kinh(kinh phong) mới gây cứng người như vậy! Em chỉ nói vậy thôi bác đừng lo lắng quá, có gì đưa bé đi khám đi cho yên tâm!
@ Jeany - zozo : Trân mình = gồng mình @ Bibo : Con bé làm một cách chủ động, đa phần là lúc thức. Nhất là lúc nằm im một mình, không có ai nói chuyện chơi, con bé tự làm một mình. Có muốn đi bác sĩ, cũng không biết nên đi bác sĩ chuyên khoa nào
Thế là tốt chị à!Em cứ sợ bé nó làm vô thức!Nhưng có thể chị đưa bé đi khám bác sĩ tâm lý đi, cái này hỏi bác KHanh ấy!Em nghĩ là bé có vấn đề gì đó về tinh thần mà chưa giải tỏa đc, hoặc cũng chỉ do bé tự thỏa mãn ý thích bản thân thôi!
Mami à, Em có về hỏi AX nhà em (là BS) về trường hợp bé nhà chị, AX nhà em bảo hiện tượng thì giống như 1 dạng động kinh nhẹ, nhưng nếu bé làm việc đó 1 cách chủ động thì có lẽ không phải động kinh. Chị nên cho bé đi khám BS chuyên khoa thần kinh, nếu cần họ sẽ cho làm điện não đồ, còn nếu không sao thì cũng loại bỏ được một sự lo lắng. Mong rằng bé không sao.
Con em bay gio duoc 3 thang 1 tuan cung hay gong minh len, co nguoi lai, hai tay thi cu giui mat, but toc, nhat la vao ban dem. Khong biet co phai giong con cua Me Mami khong? Be cu nhu vay nen hau nhu dem nao em cung thuc suot dem, met lam cac chi a. Khong biet co cach nao cho het.
Mami, Nếu khi lên cơn gồng như vậy mà bé vẫn tỉnh, ý thức được việc mình làm, gọi bé vẫn biết trả lời ....thì chắc không phải lo quá đến động kinh vì dấu hiệu chung của động kinh là - Mất ý thức, - Xảy ra đột ngột, bất cứ chỗ nào - Có tính chất lặp đi lặp lại Khám xét thì có thể có : - Tiền sử sinh đẻ : ví dụ như đẻ non, đẻ khó, mẹ mang thai hay ốm đau ... - Có tiền sử bị sốt cao co giật hoặc sốt cao nhiều lần - XQ có dấu hiệu tổn thương não hoặc mạch maus lưu thông kém - Điện não đồ có sóng bất thường ...... Nếu theo Mami mô tả là bé vẫn tỉnh táo thì chị nghĩ có thể nghĩ đến cơn gồng mà bên này họ gọi là cơn gồng lành tính ở trẻ em vì một số nguyên nhân như sau : - Do thừa một số muối khoáng và nguyên tố vi lượng nào đó (cái này so với bé nhà Mami thì chị đặt câu hỏi : có thể do trước kia cháu uống nhiều sữa bổ xung quá chăng ????) Nếu là do cái này thì một thời gian, sau khi thay đổi chế độ ăn uống cân bằng hơn bé sẽ hết thôi . - bình thường trong quá trình phát triển cơ thể và tâm vận động. Bé nhà Mami trộm vía phát triển chung đã tốt lại còn phát triển chiều cao rất tốt, như vậy là hệ xương dài của bé rất phát triển, cái này có thể gây mỏi cơ nhiều hơn bình thường nên có cơn gồng như vậy . Ở nhà mình ngày xưa các cụ cũng nói trẻ con gồng lớn là vậy . Cái này nếu nghĩ lại thì Luti nhà chị hồi xưa cũng có thời gian khoảng từ 3-4 tuổi thỉnh thoảng cháu cũng gồng đỏ cả mặt lên do hồi đó cháu phát triển chiều cao rất nhanh . Nhà chị thì giúp cháu bằng cách xoa người đều đặn hàng ngày, mỗi khi cháu tắm là làm một cuộc mát xa trong nước ấm nấu bằng lá các loại có tinh dầu, trước khi chau đi ngủ cũng xoa người khá đều, nắn theo các cơ dài , dạy cháu tập thư giãn ....cho cháu uống nước hạt sen một thời gian thì hết - Do tâm lý : ví dụ bé cần có người quan tâm, bé sợ ở một mình ... - Do chế độ sinh hoạt : ví dụ hoạt động chạy nhảy nhiều quá, ngồi lâu quá trước màn hình tivi, máy tính, xem phim hoặc trò chơi ồn ào quá ....thần kinh bị kích thích nhiều nên có cơn gồng như vậy . Vì không được nhìn bé cụ thể nên chị chỉ biết góp ý thế thôi . Dù sao thì nếu có điều kiện cũng nên cho cháu đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh trẻ em, theo chị thì khoa đó ở Nhi đồng 1 cũng tốt đấy . Có gì cần thì cứ trao đổi thêm nhé
Mẹ Luti ơi, em đọc bài của chị cho bà ngoại cháu nghe, bà cứ tấm tắc khen "Sao mà bác sĩ giỏi thế, nói cái nào cũng đúng hết" :lol: Em được dịp "đấy, mẹ thấy chưa, LCM hay lắm đó" :lol: Em cám ơn chị nhiều. Bà Ngoại nói tình trạng của cháu y như những nguyên nhân mà mẹ Luti gợi ra. 1. Thừa canxi : Con em uống mỗi ngày 1 lít sữa công thức (Meiji) chưa kể các sản phẩm từ sữa như ya-ua, sữa chua, phô mai tươi. Ngoài ra, con em cũng ăn tôm và cua rất nhiều. Trước đây, hầu như ngày nào cũng ăn vài con tôm (100-200 gr/ngày) vì con bé nhà em ghiền tôm lắm, bà cũng chiều. Cháu cũng thường ăn cua đồng (giã ra nấu cháo hoặc canh) Có lẽ, cháu thừa canxi thật chị ạ. Em có thể đi khám ơ đâu để biết chính xác cháu có thừa hay không ? Trước tiên, em sẽ tạm điều chỉnh lượng tôm cua. Còn sữa thì hiện cũng đang giảm vì cháu đi học thì ăn cơm nhiều hơn là bú sữa, như thế chỉ còn 0.5 lít/ngày thôi. 2. Phát triển xương dài : Con em hiện cao 107mm và nặng 22kg (mấy hôm nay sụt 3kg). So với các bé cao trung bình thì con em cao bằng bé 4 tuổi. Vì thế, em nghĩ bé sẽ bị tình trạng mỏi cơ & gồng (như chị nói). Khoảng 1 tháng nay, em có làm massage mỗi tối trước khi bé đi ngủ (em dùng Jonhson relax lotion). Vậy em sẽ tiếp tục duy trì chị nhé !! 3. Ngồi lâu trước tivi và vi tính : Con em đúng là có tình trạng này, rất khó sửa. Trước đây, suốt ngày con bé mê xem đĩa, còn bây giờ thì chuyển qua Games vi tính. Gần đây, em thường bày đủ trò cho con chơi buổi tối, nhưng ban ngày thì cháu không có ai chơi cùng nên tiếp tục bám máy. Em hy vọng tình trạng này sẽ hết khi cháu đi học lại. (bệnh nên nghỉ 2 tuần rồi ) Như thế, em có thể điều chỉnh được về thói quen ăn uống và sinh hoạt, nhưng còn chuyện thừa canxi thì sao chị ? Có cần uống thuốc gì không ạ ?
Gửi Mami Nghe bạn tả trường hợp con bạn mình thấy đúng như con mình. Một thời gian cứ khi nào cháu nằm chơi là vắt hai chân vào nhau rồi gồng cứng người lên, đỏ cả mặt, toát cả mồ hôi. Gia đình không cho thì cháu năn nỉ, thấy tội quá đành phải cho cháu. theo phán đoán của gia đình tôi thì có thể do cháu hay nằm đất và chĩa quạt thẳng vào chân nên có thể cháu bị thấp khớp dạng nhẹ. Sau đó gia đình tôi quan tâm giữ ấm hai chân của cháu thì thấy bệnh giẳm hẳn. Đến bây giờ thì hết hẳn nhưng thực chất do nguyên nhân nào làm cho khỏi bệnh thì tôi không dám chắc. Hôm nay đọc trường hợp con bạn và lời khuyên của Mẹ Luti tôi sẽ tìm hiểu thêm rồi thông tin thêm cho bạn. Chúc con bạn mau khỏi. Thân ái
Ui, mừng quá. Vậy là có thêm một người đồng cảm. Bomoc có thông tin gì thêm thì cho mình xin với nhé. Mẹ Luti là bác sĩ đó bomoc, chị ấy giỏi lắm.
Hihi, Mami ơi, chị cũng ko đến nỗi quá bận mà chỉ phải đi chữa mũi vì mũi bị "nổ" sau khi được Bà Ngoại của bé Mi khen đấy thôi :lol: , bắt đền Bà Ngoại Mi nhé :lol: Nói đùa mấy hôm nay mạng bên này trục trặc quá trời, thỉnh thoảng vào được DD tý thì tự nhiên bị "ao" thành ra thế đấy . Theo chị trước mắt nên làm như Mami đang làm xem thế nào , nếu như Luti ngày trước thì khoảng 4 tháng sau là gần như hết hẳn gồng người đấy . Xét nghiệm can xi máu thì dễ lắm Mami à, đến BV xin họ làm Xn can xi thì biết có thừa hay ko ngay thôi .
Bé nhà mình cũng bị tương tự như thế này. Từ 1 tháng tuổi đến bây giờ 15 tháng. Bé vẫn phát triển bình thường, gồng mình bắt chéo chân khi đang nằm 1 mình, nếu mẹ bế lên hoặc xoa chân thì lại hết. Hồi bé 5 tháng mình đã xn máu thì k phải thiếu canxi. Bs cũng bảo k sao sẽ tự hết, nhưng đến bây giờ 15 tháng đi nhà trẻ rồi mà vẫn thế nên m sốt ruột quá. Có mẹ nào có con bị như vậy mà lớn lên hết chưa. Chia sẻ cho mình với