Dear các mẹ, Ku nhà em tròn 12 tháng vào 14/2 vừa rồi... Mọi sự phát triển của bé đều bình thường. Bé đã chập chững đi 2-3 bước, biết phát âm được 1 số từ như cá, cờ, cơm, cúc cu, tất, tắt, bà, mẹ..., hiểu tốt những mệnh lệnh của người lớn, ăn ngủ trộm vía ngoan... Chỉ có 1 điều là bé hơi nhát, đi đến nhà lạ hay kể cả có người lạ đến nhà mình là bé nhìn lấm lét rồi mếu và khóc... Mà không phải là em ít cho bé tiếp xúc với thế giới xung quanh nhé... 1 tháng tuổi đã được cho ra ngoài chơi, gặp cả trẻ con, người lớn... Đi giao lưu, ọp ẹp với các bạn sinh tháng 2 trên webtretho cũng nhiều lần... Tầm 5-8 tháng thì bé còn tương đối hòa nhập nhanh, còn bắt đầu 1-2 tháng gần đây có thể bé biết sợ hơn nên cứ đến chỗ nào đông người là khóc... Em biết phần nhiều cái này là do tính cách của bé nhưng có cách nào để rèn luyện để bé dễ thích nghi và hòa nhập tốt hơn không hả các mẹ? Các mẹ nào đã thành công trong quá trình đào tạo các bé thì chia sẻ với em nhé. Xin đa tạ các mẹ thông thái!
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? Giống bé nhà mình quá ha mẹ ốc quế ơi Nhóc nhà mình cũng đã được 1 năm roài mà nhút nhát ghê cơ. Người thân trong nhà mà nói to cũng khóc, cười to cũng khóc... Chẳng hỉu giống tính ai nữa. Thật là ngại nhất khi mà cho đi chơi vì ai động vào cũng khóc ... Thời gian gần đây, mình cũng hỏi nhiều người thì hầu hết mọi người đều nói là phải cho bé tiếp xúc nhiều với người lạ thì mới bạo dạn hơn được. Mình áp dụng, cũng có hiệu quả rõ rệt. Mẹ ốc quế thử xem nhé.
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? úi ku con nhà em cũng thế, ai lại 18 tháng rồi, lại là con trai mà có cô bé kém 1 tháng chạy đến ôm chầm lấy, anh ta mếu máo khóc rồi òa lên như bị bạn ý đánh vậy, làm em xấu hổ khi mẹ cô bé kia nói, ôi anh này nhát quá...
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? nên đưa bé đi tham gia các hoạt động tập thể ở nhà văn hóa hay công viên đó, tiếp xúc nhiều bé sẽ dạng hơn! nhưng đôi khi nhút nhát cũng là một điều hay đấy chứ!
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? Bé 1 tuổi còn nhỏ quá mà, con mình 2 tuổi còn chui rúc vào người mẹ khi gặp người lạ nè
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? Bé nhà mình cũng nhát lắm. Mình cho con theo học lớp kĩ năng sống thấy bé đỡ nhát hơn hẳn. Giờ thì bé về nhà nói bi bô và toàn làm đi làm quen với các bạn.
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? Bé nhà mình hồi dưới 2 tuổi cũng y chang con nhà bạn Ốc quế vậy. Ai lạ mà động vào người là bé khóc ngay, cho con đi chơi nản vô cùng luôn. Từ đấy mình chịu khó cho con ra ngoài hơn, đặc biệt là nhà có khách mình cũng cho bé xuống tiếp khách cùng, giới thiệu khách cho bé như là người lớn vậy. Lúc đầu gặp khách lạ bé cũng mếu máo nhưng mình phải kiên trì, cố gắng khi bé khóc thì đừng bế bé ra chỗ khác ngay mà nên thuyết phục, dỗ dành bé một lát. Sau một thời gian mình thấy bé nhà mình cải thiện rõ rệt. Giờ bé được hơn 2 tuổi rồi, lúc nào cũng đòi mẹ cho đi chơi đấy.
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? bé nhà em năm nay tuổi rưỡi. Em đang rất lo lắng vì tình hình bé cũng rất nhút nhát ạ, tại bé thường ở nhà với bà nội. Bà cũng hay đưa cháu đi chơi thường xuyên ( buôn dưa lê với các bà hàng xóm hàng ngày) nhưng bé vẫn rất nhát. Cứ nhìn thấy ng lạ là trốn sau lưng ng lớn. Hỏi cái gì cũng không trả lời, mặt nghệt ra sợ quá! Vợ chồng em cũng đưa đi chơi rất nhiều nhưng em thấy chưa cải thiện đc tý nào, cứ nhìn thấy bạn bè là thích lắm nhưng cứ trốn sau lưng. Em đang lo bé sắp đi nhà trẻ dễ bị các bạn oánh, cấu véo vì bé nhà em hiền quá. Hic hic....... Các mẹ hiến kế cho em với......
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? Bé nhà em thì không có vẻ nhát lắm. Thấy người lạ vào nhà chỉ không dám hò hét chơi đùa như bt thôi. Một phần do tính cách các bé nữa ạ. Với lị nhà em thì lúc nào cũng mở cửa ( bà nội bán hàng), hàng xóm xung quanh chơi như ở quê ấy nên cũng dạn hơn các bé ở trong nhà nhiều!
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? Mẹ nó cho con tới các lớp rèn luyện kĩ năng của trẻ. Ở đó các con sẽ được chơi với các bạn bè cùng trang lứa. ở CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng có rèn cho bé nhút nhát đấy. Ban đầu có bé khóc toáng lên đòi mẹ không vào lớp, sau một thời gian bé đã chơi đùa với bạn bè và chào hỏi người xung quanh.
Ðề: Bé hơi nhát - làm sao để bé bạo dạn hơn??? Nghé nhà mình cũng nhát, nhưng giờ đỡ hơn nhiều. Tầm <1 tuổi, đi đâu gặp người lạ (nhất là đàn ông, các công tóc trắng nói to là khóc thét lên, rồi lại nhìn trộn rồi lại khóc). Thế mà trộm vía giờ gặp ai cũng toe toét, chỉ không cho bế thôi. Mình cho về quê các anh chị đẩy xe đẩy đi chơi khắp làng. Thích lắm. Nhát hay không cũng tùy tích cách của từng đứa và tùy từng giai đoạn nữa các mẹ ạ, đi gặp người lạ nhiều cho quen nhưng nhát vừa thì có đỡ hơn tý, chứ nhát quá thì nhát vẫn hoàn nhát thôi.