con em giờ được hơn 3 tháng rồi mà em chưa cho bé Tiêm Có cái chị Tắm cho con em noi bé sinh lúc 37 tuần nên 3 tuần sau mới được tiêm cháu đựoc 1 tháng thì lúc ấy trời còn lạnh lắm vậy là Bà Nội cháu ko cho đi tiêm vì nói sẽ đau Bây giờ cứ ko cho đi tiêm nói là bị sốt sẽ sụt cân,mình bảo sợ cháu bị ốm thì bà mắng mình nói ngày xưa ko co tiêm ma bố cháu đâu có sao bi h e đành đi tiêm dấu,bây giờ em phai tiêm thế nào bác nào biết chỉ giúp em với. thế này em sốt ruot quá
con mình sinh non, 3 tháng mới bắt đầu tiêm, mũi tiêm phòng lao đầu tiên, mũi 6 in 1 bgio bênh đầy rẫy, chứ có phải như hồi xưa đâu tiêm về hơi sôt tí thôi, k lo đâu mẹ nó ạ quan trọng nhât là tiêm cho yên tâm Mẹ nó ra ttyt của phường, còn nếu tiêm tư thì ra 70 Nguyễn chí thanh hoặc số 4 sơn tây, mình toàn ra số 4 sơn tây vì thuốc ở đó được bảo quản tốt
Con mình cũng 3 tháng mới bắt đầu tiêm đấy, bây giờ 15 tháng đã bắt kịp lịch tiêm của các bạn rồi. Bạn cho bé đi tiêm đi nhé. Tiêm mấy mũi 5-6 trong 1 thì sẽ đỡ phải tiêm nhiều. Nói chung là các cụ có lý của các cụ nhưng thời đại này khác trước rồi nên mình phải theo bây giờ chứ. Với lại bé nhà mình trộm vía đi tiêm về chẳng sốt đâu.