Bé hỏng của quý trông người lại ngẫm đến ta

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi beyeuhoa, 18/4/2012.

  1. beyeuhoa

    beyeuhoa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Bị chó hôn 'của quý'

    Bé Bùi Văn Phú (3 tuổi, xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) được phen bấn loạn tinh thần chỉ vì một phút bất cẩn.

    Ngày 11/4, Phú được bố đưa sang nhà hàng xóm chơi, vừa bước vào đến cổng thì bất ngờ chú chó nhảy chồm lên cắn vào ‘của quý’ của bé. Sau một thoáng giật mình, hoảng loạn... bé được người lớn giải cứu khỏi chó dữ và đưa vào viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân nhập viện với vết thương rách da gần 2/3 chu vi dương vật, da tuột quy đầu, dương vật sưng nề to, chảy máu nhiều và không thể đi tiểu tiện được...

    Dù các bác sĩ đã giải cứu ‘cậu nhỏ’ của bé Phú một cách kịp thời, nhưng hình ảnh bị chó ‘hôn’ của quý hẳn vẫn ám ảnh em.
    Tử vong vì bị chó cắn

    Cách đây không lâu, cái chết thương tâm của cháu Lê Văn X. (14 tuổi) đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí và khiến người lớn phải trăn trở suy nghĩ.

    Một chuyện tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại gây hậu quả đáng tiếc. X được giao nhiệm vụ chăm sóc chú chó nhỏ mẹ mới mua. Một hôm, X. bị con chó cắn vào tay khi đang bơm sữa cho nó. Sau đó, con chó cắn thêm anh trai, bà nội, bố và mẹ cháu X. Chỉ khi đó, người lớn mới biết con chó bị dại và tá hỏa đưa những người bị chó cắn đi tiêm phòng.

    Nhưng đau lòng thay, mọi việc đã quá muộn với X. Một tháng sao, cháu lên cơn dại và tử vong...

    Bị ba ba xin mất 'súng'

    Cũng gặp nạn tương tự như bé Phú, vụ việc bé Cường (8 tuổi) bị ba ba 'nghịch súng’ cũng khiến cư dân mạng bàng hoàng, thương cảm.

    Vào mùa gặt bận rộn, chị Vũ Ngọc Dung (Quỳnh Phụ, Thái Bình) gửi con là bé Nguyễn Mạnh Cường về bà ngoại chăm nom để tiện đi học.

    Chiều chiều, mấy anh em Cường thường rủ nhau xuống ao tắm. Trong khi, ao thả rất nhiều ba ba đẻ. Đang nghịch nước và trêu chọc nhau cười hớn hở, mấy đứa trẻ bỗng im bặt, giật mình khi nghe tiếng thét thất thanh và nước gần chỗ Cường loang loáng máu.

    Khi được đưa lên bờ, mặt mày mấy anh em tím bặt, phát hoảng vì ‘quả ớt’ của Cường đã biến mất. Với suy nghĩ rất trẻ con và hành động bản năng, mấy đứa nhỏ lấy thuốc lào đắp vào ‘quả ớt’ để cầm máu. Nhưng tác dụng không như chúng mong muốn, máu chảy càng nhiều, Cường ngày càng yếu…

    Đến lúc được đưa vào viện cấp cứu, dù các bác sĩ rất nỗ lực nhưng cũng chỉ giữ lại được 1/3 chiều dài ‘khẩu súng’ của Cường.

    Có lẽ, bé X sẽ không phải từ giã cõi đời, để lại nỗi ân hận cho cha mẹ và người thân, bé Phú và Cường sẽ không phải chịu nỗi đau và mất mát như thế... nếu các bậc phụ huynh chú ý và cẩn trọng hơn một chút, quan tâm giáo dục ý thức tránh xa nguy hiểm, tự bảo vệ cho trẻ.

    Trẻ nhỏ thường có tính tò mò, ưa khám phá và tinh nghịch. Do đó, cha mẹ cần thường xuyên để mắt đến chúng, cẩn trọng... để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

    Trẻ bị chó mèo dại cắn thường dẫn đến cái chết nếu không được tiêm phòng kịp thời. Vì vậy, nếu phát hiện trẻ bị chó, mèo cắn cần tiến hành sơ cứu rửa vết cắn bằng nhiều nước sạch và xà phòng. Nếu trẻ bị chấn thương phần mềm, phủ lên vết thương một miếng vải sạch và băng lại. Nếu nghi trẻ bị gãy xương, trật khớp cần cố định chỗ nghi gãy, chỉ di chuyển trẻ nếu thật cần thiết. Tình trạng trẻ bất tỉnh cần nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo. Sau đó, đưa trẻ đến cơ sở y tế càng nhanh càng tốt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi beyeuhoa
    Đang tải...


Chia sẻ trang này