Các mẹ ơi giúp em với, bé nhà em mới được 2 tháng 10 ngày mà hôm vừa rồi em có việc đi ra ngoài. Ông bà thấy cháu khóc nên pha sữa ngoài cho con uống mà con k chịu ty bình. Con khóc nhiều quá nên ông/bà đành đút thìa cho con. Em vẫn cho con ty mẹ nhưng giờ con không chịu ty bình thế này thì em lo khi đi làm phải ông bà phải cho con uống sữa bằng thì quá. Nên em đã cho con uống thêm sữa ngoài và tập cho con uống bằng bình. Đã 3 ngày tập rồi, mà hôm nào cũng vậy cứ cho đầu ty vào miệng là con khóc thét lên. Giờ em không biết làm sao để con em chịu ty bình nữa. Các mẹ có cách nào không giúp em với.
Mn thử vắt sữa mẹ ra dùng bình xem con có ty k, để con thật đói thì tập. Và việc tập ty bình cũng phải kiên trì mỗi ngày ít rồi tăng dần. Chúc mn thành công!
Thế ah. em chưa thử sữa mẹ vì hồi mới sinh con cũng uống sữa ngoài mấy ngày khi em chưa có sữa. Em tửng đó là do con không chịu ty bình nên k thử vắt sữa mẹ ra. Vâng em sẽ tập lại cho con, k em sợ sau này đi làm mà ở nhà ông bà phải cho uống thìa thì vất lắm.
Ms 3 ngày thôi mà mn, cứ bình tĩnh ạ, cu nhà em cũng chỉ ti mẹ, rất ghét ty bình Nhưng cứ kiên trì, mỗi ngày lúc con đói là tập dần, dần, tí một, tí một Sau chàng ấy quen đi, ko hẳn là thích lắm, nhưng cũng chịu ti ạ Hc mn có thể vắt sữa mẹ vào bình cho con ti cho quen bình ạ
Mn dùng thử núm ty của dr browns đi, mềm thích lắm, mn dùng cổ hẹp hay cổ thường đều có ty để thay hết.
Cảm ơn mn, không biết có nhiều bé bị như vậy không hay con em khó tính ăn khó, ngủ khó thế này nữa. Buồn lắm cơ!
hihi, lúc đầu em cũng nghĩ như mn, nhưng thực ra rất rất nhiều, mà đa phần là vậy mn ạ, để các bé bưng bình nút ừng ực như mn thấy là cả 1 quá trình tập của bm đó ạ Và ko thiếu những bé mãi về sau vẫn phải đút thìa Dĩ nhiên vẫn có bé bú bình luôn, nhưng đã bú mẹ, thường là ko thích bú bình ạ Nên mn đừng nản nhé
Mn cố gắng lên nhé. Mẹ nào cũng có 1 thời gian đầu khó khăn. Mình cũng đã qua thời gian ăn và ngủ theo giờ giấc của con zai, bgio con lớn rồi mới thấy công sức mình bỏ ra cho con là xứng đáng, con khoẻ mạnh, hiếu động, ham học hỏi.... Yêu lắm
Vâng em cảm ơn mn, không biết nhà mn thế nào, chứ nhà em bố mẹ chồng và cả mẹ đẻ nữa cứ mắng em bảo không cho con uống thêm sữa ngoài ngay từ đầu để giờ k chịu ty và em cho con ty thì lại bảo cứ hành con để con đói khóc thế. Nhiều lúc căng thẳng chỉ buốt phát cho con vài cái thôi.
Giống con nhà mình thế. 2 bé không bé nào chịu ti bình hết. Mình cũng đã kiên trì thử đổi các loại bình, các loại kiểu núm vú nhưng vẫn thua. Cuối cùng thôi đành chịu.
Con nhà mình 4 t rồi. Mn sẽ trải qua nhiều giai đoạn nữa, hiai đoạn này con ngủ ngày cày đêm, giai đoạn con tiêm chủng, rồi mọc răng. Đếnkhi con bdau chuyển sang ăn cháo đặc thì mn có thể yên tâm ăn ngon ngủ yên. Trước 4 tháng đi làm em cũng phải vắt sữa để ngăn mát bà ở nhà cho ty, ko ty bình thì đút thìa nhưng cơ bản con em nó thích cái bình dr nên cung gần như con ko bỏ sữa. Và thay bình khác thì con ko ty nữa, chắc tại núm ty nó mềm
Thế là bé không chịu ty bình ah mn? Mn tập có vất vả và được bao nhiêu ngày mã bé vẫn k chịu ty vậy. Ôi em sợ phải cho con uống thìa lắm.
khổ lắm, ông bà là ngày xưa ko có, nên giờ tôn sùng sữa ngoài lắm mn à Mình phải mạnh mẽ lên, tin cái gì đúng, tốt cho con thì gắng bơ đi tất cả mà làm mn ạ Em ngày xưa sinh ở quê ck, nc là nhiều cái mình biết nó cổ hủ, ko tốt, nên cũng phải gắng gượng vất vả lắm ạ Phụ nữ có thể yếu đuối nhưng 1 ng mẹ thì phải mạnh mẽ
Ôi sao mà nuôi con vất vả quá vậy, thế này không biết em có ổn không, chứ giờ mới mấy tháng sinh con mà em như muốn ốm và streess quá.
ko ti bình thì cho ti mẹ, đến 6 tháng mẹ đi làm thì cho con ăn dặm dần, có sao đâu nhỉ? mình nghĩ chỉ mẹ nào sinh mổ, mất sữa, hoặc gặp vấn đề khách quan về sức khỏe... ko thể cho con bú được mới phải dùng đến sữa công thức thôi
Cảm ơn chị, vậy ah! Phụ nữ mình khổ nhỉ. Ngồi tâm sự thế này em cũng đỡ căng thẳng hơn, nhiều lúc cứ ôm con khóc trong phòng thôi. Buồn lắm ah.