E có bé trai 5 tuổi. Bình thường bé cũng ngoan ,nhưng mà có việc là đi đâu gặp ông bà hay các bác,hoăc bạn của bố mẹ thì chỉ nhìn thôi. Bm dạy bảo mãi nhắc mãi mà nhất định bé k chào. Có lần e cho con vào nhà bác con e gọi bằng bà mà bảo chào. E bị bà mắng vốn là k biết dậy con . E bực con quá đánh con 1 trận đau ,đánh xong mà nghĩ thương con quá đi ạ. Lúc đấy thì hắn hứa vâng lời rồi xin lỗi, lần sau con sẽ chào. Vậy mà bây h vẫn đâu đóng đấy k chào ai hết. Nhà e thì toàn bị mắng vốn là chiều con. K dạy con chào hỏi. Theo các mom thì e phải làm gì để con tự nguyện chào hỏi đây ạ
Ở nhà e cũng có 1 bé cũng vậy. E thì chưa có e bé nhưng mấy đứa cháu lít nhít thì nhiều. E có cái cách này, cháu e nó cũng ko quen chào, nhưng rồi khi nó đi chơi cùng vs mấy bạn khác thấy ai cũng chào thì nó sẽ học theo, ví dụ như là em nếu e bé ko để ý hoặc quên thì có e sẽ nhắc tên nó và hơi càu m nghiêm túc 1 chút. Rồi nó cũng mạnh dạn hỏi: tại sao lúc nào cũng bắt con chào. E trả lời lại, thì bây giờ chú gặp bố mẹ con thì chú có quên chào bao giờ không? Chú có để bố mẹ con chào chú trước không? Chỉ đơn giản như thế mà giờ e có tiểu đội rất ngoan trong vịêc chào hỏi đầu tiên là mình rồi đến mọi ng chúng cũng thành thói quen
B khéo thế. M làm đủ cách , chơi cùng mấy b bằng tuổi nhưng các b chào còn con mình chỉ nhìn thôi. Nhắc b ấy chào thì b ấy bảo con k thích chào. Cả bm đều bó tay k biết pải làm tn nữa. Đi đâu toàn bị mắng vốn là k biết dạy con thôi. Thật sự là rất buồn ạ
Có cách này hay: Cả nhà cứ chào cháu bình thường, một thời gian cháu sẽ chào lại, rồi cháu sẽ chào trước mọi người đấy
E nghĩ 5 tuổi là các cháu đã có nhận thức rồi, mình là người lớn mình phải chủ động vấn đề ở trẻ là gì. Tránh trg hợp đánh đòn nó, sợ trẻ mà tự kỷ là hỏng đấy. Mình có thể luồn những câu ch khi nói chuyện vs trẻ, có thể là con có biết bà buồn ntn khi con k chào bà không, hay bố mẹ hay mọi ng sẽ bớt yêu thương con đấy. Thân
Việc dạy chào hỏi với con mình nghĩ từ khi còn nhỏ nên bắt đầu dạy con rồi, như vậy có mới có thói quen chào hỏi người lớn tuổi. Theo mình, giờ cha mẹ bắt đầu hình thành lại thói quen cho con vậy, cha mẹ chào nhau, cha mẹ chào con khi đi bắt đầu đi làm hay đi làm về, tạo cho con sự hứng thú và cảm thấy cần thiết trong từng câu chào. Con bạn hiện nay 5 tuổi rồi việc hình thành thói quen chào sẽ khó khăn hơn các bé nhỏ hơn bởi tầm tuổi này trẻ con cũng khá ương bướng. Mẹ nó cố gắng kiên trì nhé.
Vâng e cám ơn lời khuyên của mọi mn ạ. Con e chỉ chào mỗi mẹ thôi ạ. Còn bố cháu thỉnh thoảng con mới chào thôi. E đang rất đau đầu về vấn đề này đấy ạ.
Dạy con ngày từ bé ý các mẹ, con hay học từ hành động của người lớn, mình đi gặp ai cũng chào họ trước rồi bảo con chào sau cho bé quen
Mình thì hay dựa theo 1 câu chuyện tranh về việc chào hỏi của các bé để hỏi con mỗi lần đi đâu, và đặc biệt mình luôn chào hỏi con mỗi khi con đi đâu . Nên bé sẽ tập thành thói quen bạn à. Chúc bé ngoan nhé!
vâng nhưng vấn đề là con chào mẹ thì chào rồi. Nhưng ông bà hay các bác thì bé lại k thích chào. Mà mình cũng chẳng dám bảo ôb hay các bác chào con mình trước để cháu chào theo. Nói vậy lại bị mắng vốn ngay ạ . Khổ tâm lắm mn ạ
Cả nhà đi đâu về gặp là chào hỏi mọi người, kể cả chào bé. Ra đường cũng vậy, lâu dần bé sẽ quen thôi. Gặp ai thì mình chào rồi nhắc "con chào ông/bà/bác/chú/cô/dì đi" là được thôi.
Bé nhà mình cũng có giao đoạn này. Thích thì chào, ko thì thôi, có lần mẹ nhắc không chào còn gào lên trước mặt khách: "con không chào" mẹ muốn chui xuống đất xấu hổ quá. Nhưng bây giờ lớn hơn lại chào hỏi bình thường
E thấy khộ thân e lắm mn ạ. Cứ bị mắng vốn suốt thôi. Mà e cũng dạy từ bé ấy chứ. Bé chào giờ lớn hơn thì ngang bướng vậy ạ. Còn hỏi con k thích chào sao mẹ cứ bắt con phải chào. Con không thích là không thích. Giải thích đủ các kiểu mà k ăn thua mn ạ