Bé trai nhà mình đc 11,5 th bé biết nhìu thứ, như vỗ tay, múa, nhảy... nói gì bé cũng hiểu nhưng mỗi tội thik thì làm không thì thôi, mà mẹ hay khoe với mọi người làm mẹ bể dĩa miết. lam sao để bé ngoan ngoãn như các bé khác mẹ nhỉ, mình lo sau này bé lì lợm wá hix hix
Ý, giống bé nhà mình quá . Chắc có lẽ các mẹ cần phải kiên nhẫn chơi với con nhiều hơn. Minh đang đọc cuốn "Em phải đến Havert học kinh tế" thấy trẻ con cần phải đợ gần gũi bảo ban nhiều hơn chứ bé nào cũng có những thời kỳ bướng bỉnh và dù có thôgn minh đến mấy nhưng không rèn rũa thì cũng sẽ mai một những biểu hiện tích cực.
Ui, bé biết vỗ tay, múa nhảy rồi à? meberin sướng thật đấy! Bé mình được 10.5 tháng rồi, mẹ dạy vỗ tay miết, mà bé ko làm được hix . Nói với bé thì có cái bé hiểu, có cái không. Duy nhất có cái "lại đây ôm cổ ba/mẹ/bà ẵm nghen!" là hiểu lẹ lắm, bò lại ôm cổ liền luôn. Bé mình cũng chịu... bướng lắm! Bé muốn bò lại gần TV mà không cho, thế nào cũng hét é é lên. Mỗi lần như thế, ba lại phạt bé đứng trong nôi một mình, không cho đồ chơi, không ai chơi với bé. Lần đầu phạt, bé khóc lớn lắm, nhưng sau đó không thấy đòi lại gần TV nữa. Mấy ngày sau, bé đòi lại gần TV, thì ba chỉ tay vô nôi rồi nói "ba bỏ con vô nôi một mình à nghen", ko biết bé có hiểu ko, nhưng ko thấy bé đòi nữa.
mình nghĩ cho bé vui chơi thoải mái mọi thứ để bé tìm tòi, học hỏi nhanh hơn, wan trong có người kèm bé cho kỹ thôi. bạn đừng cấm bé chơi tivi. Bé nhà bạn cũng bít đó chứ bộ hihihi bé hiểu đó, mà lại nhớ dai nữa chứ
Mình không cấm bé chơi TV, mình chỉ cấm bé không được lại gần TV, hại mắt bé bạn à, với lại mình chủ trương không cho con coi nhiều và liên tục.
mấy bé này cứ xem quảng cáo, hoặc ca nhạc là cười tít mắt. Mình nghĩ xem vừa thôi chứ xem nhìu wá vừa hại mắt vừa bị tự kỷ nữa, bạn nói cũng đúng
Nói chung là do các mẹ chịu khó chăm và xót con thôi, chứ mình quân phiệt cho từ bé, nên yêu mẹ, nịnh mẹ lắm nhưng cũng rất sợ mẹ, đang định làm gì mẹ quát cái là rụt tay lại ngay, sau đó ra cười, thơm để nịnh mẹ. Trẻ con thường có những thời kỳ bướng bỉnh nhất định, nhưng theo mình dạy phải có cương có nhu, mình rất hay chơi cùng con, dẫn con đi dạo, cùng mở đĩa hát với con, cùng chơi đồ chơi với con, nhưng cái gì mình đã bảo không làm mà cố tình làm là mình tét tay liền. Mình chỉ đánh bằng tay thôi nhưng được 2 - 3 lần lấy roi phát vào mông con 2 cái thật đau. Từ hồi đó rất sợ mẹ, thấy mẹ lấy roi là ôm mông xin lỗi rối rít liền. Mọi người (nhất là ông bà nội) cứ bảo mình quân phiệt với con quá, nhưng giờ nó ngoan, biết nghe lời thì chả ai bảo được gì mình nữa.