bé nhà mình 1.5 tuổi và mình mới đi làm được 2 tuần. mấy hôm đầu đi làm thì bé khóc sau 3 hôm bây giờ bé đã quen và chào mẹ để mẹ đi làm nhưng bây giờ về nhà mình mà bế bé 1 lúc là bé không rời mình ra nữa cứ đòi bế trên tay suốt và khi mình ru bé ngủ rất mệt mỏi bé nhõng nhẽo đòi sờ ty mẹ rồi quấy lắm phải bế đung đưa trung bình mỗi tối mình ru bé mât 45 phút đồng hồ bé mới ngủ. Hôm qua thì hơn 1 tiếng đến 11h30 đêm mới ngủ được ( bình thường bé ngủ từ khoảng 9h đến 9h30) có mẹ nào có cao kiến gì giúp em với
mấy đứa nhỏ thông thường không thể bắt ngủ luôn được, bé nhà mình cũng vậy. Nếu mình muốn con ngủ vào tầm 10h thì phải tắt đèn trước 1 tiếng đồng hồ, không cho bé vận đồng nhiều trước khi ngủ vì đang vận động quen mà bắt nằm một chỗ thì bé sẽ khó chịu, vật vã. Trước đây, mình cũng ru bé nhưng khoảng 1 năm nay thì không, mình thấy kể những câu chuyện, giọng thủ thỉ thì bé ngủ dễ hơn. Thỉnh thoảng có những hôm bé mãi chẳng ngủ. Nhưng mình thấy cách đấy hiệu quả, bạn thử áp dụng xem thế nào.
Con nhà em 20 tháng .Hôm nào cũng đòi mẹ hát bà "Cò " có câu "anh chàng ơi" thì mới chịu ngủ .Mà nào có phải hát 1 lần mà nó đã ngủ cho ngay đâu .Em hát có khi đến 40-50p nó còn chưa ngủ cho ,thế nhưng cứ im là nó bắt phải hát . Trẻ con nếu muốn ngủ thì bố mẹ phải hi sinh ,tức là tắt hết đèn ,k xem tv ( nếu ngủ chung ) .Nhưng hình như rất khó thực hiện vì cái tầm 1-3 tuổi hầu như các bé đều ngủ chungv ới bố mẹ ,mà nhiều ông bố thì k nhịn đc xem bóng đá
Vì giấc ngủ của bọn trẻ mà mình phải bỏ qua rất nhiều các bộ phim hay, nhưng thôi" hy sinh đời bố củng cố đời con", được cái ông xã nhà mình cũng ủng hộ, kìm chế niềm đam mê. Nhưng nhiều hôm, mãi bé cũng chẳng ngủ cho, chán, mình chẳng kể chuyện hay nói gì hết thế là 1 lúc tự dưng lại ngủ. Đúng là cái đồ trẻ con!
Bạn cố gắng khi cho bé ngủ nên tắt đèn hoặc để đèn ngủ, và hát ru bé ngủ nữa nhé! Mình thấy mấy cụ ngày xưa hay hát ru con ngu đấy!
Phục mẹ này thật đấy. hát đến 40-50 phút mà không rát họng nhỉ??? Mình chỉ đọc cho con có hai mẩu chuyện mà họng của mình đã đau rồi.
Trộm vía bé nhà mình thì chẳng chịu ngủ trưa, ở nhà với bà nghịch đủ thứ mệt lả nhưng vẫn không ngủ, rồi đến tối thì ngủ thật khuya.... mình cho lên giường sớm & đã tắt đèn , nhưng bé không chịu khóc um lên...đòi xem ca nhạc thiếu nhi hết đĩa mà vẫn chưa ngủ, rồi có khi thì bắt mình ẵm lên ru ầu ơ cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy mệt tẹo nào...trong khi mình thì muốn ngủ thiếp đi ấy chứ.... Thật khổ..
Có thời gian bé nhà mìh cũng như vậy,mình đành ko cho bé ngủ trưa.Vì giấc ngủ tối lúc nào cũng tốt hơn cả.thế là 8h tối bú bình sữa xong là khò khò một giấc đến sáng.cũng hay thật đó mẹ bé thử xem nhé,chứ đi làm về còn phải chăm sóc bé thì mệt chít