Thằng cu nhà mình tên là Min, đặt tên vậy vì hồi mới chào đời cháu nó mini nhỏ xinh, sụt sịt xanh xao, quên lớn suốt Nhờ công lao động nhiệt tình của mẹ, hăng say của ngoại cũng như chăm bón đảm đang của nội : cơm 2 bữa, sữa chơi 3 mà cháu Min nó "nhớn nhanh không phanh", cháu hiện đã được xếp diện "béo trắng - tròn lẳn - mông 2 gang - da mỡ màng" như hình mọi người đang xem đây. Đặc điểm dễ nhận dạng của bé Min: 1. Mắt híp hay cười tít 2. Luôn tự nhận mình đẹp trai, đẹp trai phải thế (Không biết nó học được từ hồi nào nữa) 3. Chỉ thích chơi với chị gái, có khả năng quên mất bố mẹ khi Min được các chị ôm vào lòng hay bế lòng vòng đi chơi. Chuối béo mập, chín vàng Nhờ công tẩm bổ của hai bà mà bộ đồ bố mua cho Min quần đùi biết thành ... quần lót. Ai cũng tưởng cháu nó mặc đồ con gái. Ngoan như cún nếu được một chị gái xinh đẹp dắt đi (Và thế là chú ta đi thật) Và đây là hình mới nhất của chú ta Toàn quần áo của mẹ khéo tay may cho chú cả.
Ừ, cu cậu cũng thích đeo kính mn ạ, nhưng mà phải đúng kinh của mình mới đeo, không đeo linh tinh. ^^
Mình hay học hỏi cách dạy con bên LUALA, mình trích một đoạn cách họ dạy con ở đây nhé. Đây là hai đoạn câu trả lời phỏng vấn mà mình khá tâm đắc - Tự giác có thể nói là đức tính kém nhất ở trẻ con Việt do cách nuôi dạy có phần “hộp” ở ta. Cách của anh là gì? - Từ 2 tuổi, các con đã buộc phải tự làm một số việc mà bọn trẻ có thể. Đi du lịch, ngay cả cái bạn 2 tuổi cũng phải có hành lý riêng. Con phải tự gấp quần áo, lệch cũng được, chỉnh sau, quan trọng là con phải tự làm và có ý thức về việc đó. Trẻ con nhà này rất hay được cho đi du lịch, và mỗi lần như vậy, tự mỗi cậu chàng sẽ phải chuẩn bị hành lý và chịu trách nhiệm bảo quản chúng trong suốt quá trình di chuyển… Độc lập, tự giác theo tôi là những yếu tố quan trọng nhất làm nên một người đàn ông đàng hoàng, tự do và tử tế. - Hành trang nào anh muốn trao cho con nhất? Thái độ sống. Đừng nghĩ cứ có tiền, đem quẳng con vào trường quốc tế là xong. Sẽ không ai có thể trao cho con thái độ sống tốt hơn bố mẹ, vì đó là những người gần gũi con hơn cả, có tiếng nói thuyết phục với con hơn cả. Khi con sống độc lập, tự giác, trung thực, không ngại khó…, con sẽ là một người đàng hoàng, và điều đó sẽ mang lại hạnh phúc trước nhất cho chính con. (Trích cuộc phỏng vấn với Minh Luala)