Chào các mẹ và các anh chị, con xin được làm quen với mọi người..đây là hình hài của con mà bố mẹ con đã ghi lại đây nè....hihih Con sanh được 7 ngày được 4.3 kg
Cái ảnh này này .Giống anh Sóc lắm .Để tí mẹ Sóc tìm cái ảnh hồi 4M cho mẹ TM xem ,giống lắm ý ,chết dở
Còn nữa nè, con lớn nhanh lắm 05 tháng rùi 9 kg ạ! quậy số 1 luôn Khi con được tròn 6 tháng con chỉ lên có 7 gam thôi!
wellcome em MINH THIÊN nhé,trộm vía em còn bụ bẫm hơn anh,anh gần 15thang ma co 10kg,cao 80cm,bắt tay làm quen em nhé,wa nhà anh chơi đi,mẹ anh tổng hợp hình anh ở trang 1 đó
Na em kết quả trán của anh Minh Thiên quá đi mất. Bác học lắm đấy nhá. Thế bây giờ anh được mất tháng rồi hả????
Hồi nằm trong bụng là Minh Thiên đi học đại học với mẹ rồi, Bé có cái trán quá cao mà ai cũng nói sau này bé rất thông minh...hy vọng là thế các mẹ à.... giờ được 8 tháng rùi chị à.
Con lớn lên theo từng ngày......và nay con đã 8 tháng 7 ngày rồi con được 10.5kg , con biết lẫy khi ba mẹ đuổi yêu, khóc mếu ..tủi thân, rất tội nghiệp suốt ngày ba mẹ bỏ đi làm suốt ngày, vậy chiều về là bé mừng ghê ghớm, ..... Chiều là cứ đúng gờ ba mẹ về là con nhìn ra ngoài đường trông ngóng...yêu con quá đi thôi.