Ngày hôm nay sâu nhà e buổi đầu đi lớp. 15 ttháng 7 ngày.e cũng chua muốn cho con đi đâu mhưng ông bà về quê 2 ngày cộng với việc căng thẳng dạo gần đây về việc trông con nên quyết định cho đi luôn. Thương lắm các mẹ ạ.cứ ngóng con qua camera mà sót. Không thể nói hết cảm xúc. Chắc các mẹ có bé buổi đầu đi lớp sẽ cảm nhận rõ rệt nhỉ. Chiều e đon con ôm vội, gục đầu vào mẹ rên rẩm...thương con. Về đến nhà con ôm lấy mẹ, bám k rời, chỉ sợ mẹ bỏ đi mất. Và đêm con ngủ ..vừa ngủ vừa khóc, thi thoảng lại khóc lại rên...k biết ở lớp con gặp chuyện j, liệu có bị cô giáo dọa sợ quá mà vậy... (Cho con đi lớp đang lúc con ốm thế này là việc mẹ khong mong muon, nhưng con ơi, mẹ thương con thì cũng phải chấp nhận.trước sau j con cũng phải tới môi trường mới đó. Mạnh mẽ lên nhé, con gái của mẹ.) 26/11 Lại chuyện con đi học, ức chảy cả nước mắt. Em mệt mỏi quá rồi, chồng ạ!
bé nhà em đi học lần đầu về còn bị ôm sốt 1 tg cơ. Mẹ cũng sót lắm nhưng mà cũng phải để cho bé quen dần thôi
Bé nhà mình cũng đi lớp từ 14,5m , mới đầu cũng bị khóc khi đến lớp và khi mẹ đón , được cái đêm bé ngủ vẫn rất ngon. Những hôm đầu bé đi lớp, mình cũng ngồi nhìn camera cả ngày thôi, cứ sợ con có chuyện gì. Giờ bé 22m rồi, đi lớp đã ngoan lắm, biết hát biết nói nhiều lắm cơ. Đêm ngủ mơ còn nói "Con đi học, đồ chơi của bạn , blah blah ..." Mn cố gắng lên, con sẽ nhanh ngoan thôi. Như cai sữa í, thường thì cai mẹ là chính ấy !
Em cũng k làm đc j chỉ ngồi nhìn camerra,lòng nao nao, nhìn thấy mà chỉ muốn chạy lại ôm lấy con thôi các mẹ ạ. Bé lại đang ốm chứ, đau mắt rồi hôm nay lại ho, khóc khản tiếng, lại hắt hơi sổ mũi nữa...em buồn quá.Cố mạnh mẽ để qua thời gian khó khăn này. THực sự hơn 1 tháng nay ốm dau liên miên, em oải quá mà muốn gục quá r các mẹ ạ, Con ốm, chồng ốm, chị ck ốm, mẹ ck ốm...lần lượt thay nhau. toan sốt xuất huyết phải nhập viện vài hôm r về nhà điệu trị chứ. ck em đi làm xa chỉ về vài hôm, e o nhà với BMck, buồn và căng thẳng lắm các mẹ
cố gắng lên mn nha, thường những ngày đầu con đi học, tâm trạng người mẹ nào cũng vậy, con khóc, mẹ quay đi làm mà mắt cũng ướt nhòa vì thương con, đến công ty thì cứ thẫn thờ, ko biết con ở trường thế nào, đã nín khóc chưa,...