bé nhà mình 15 tháng được khoảng 10 cân(lâu rồi k dám cân) biết đi từ hồi 11,5 tháng nhưng giờ chưa nói được gì chỉ ê a, à, gà, mum , ầm ầm. mà chả biết bye bye hay vỗ tay gì cả hay do mình k kiên trì dạy nhỉ các mẹ
Trời thằng nhóc nhà này giờ lanh luôn ak bạn... bik chạy đi chơi theo anh... bik chơi i pad đòi mở siêu nhân xem luôn
Bé nhà mình mấy hôm nữa là được 15 tháng. Trộm vía lanh lợi, hiếu động biết đi từ lúc 11 tháng. Biết lấy điện thoại đưa vào tận tay bố mẹ rồi gật gật đầu ý chiều muốn mở nhạc hay cho bé nghe. Khát nước biết lấy chai nước đưa bố mẹ mở; đi vào siêu thị gần nhà sẽ tự động đến khay lấy sữa chua mang về...Thỉnh thoảng không mặc bỉm mà đang ngồi trên giường sẽ tự động xuống khỏi giường mới tè...Nhưng mà hình như nhanh biết đi chậm biết nói ý, đến giờ vẫn chỉ pa pa, ba ba, măm măm thôi....
mình đang mong con mọc răng hàm để con ăn uống được thoải mái chứ giờ chẳng ăn đc gì chỉ ăn cháo và hoa quả xay thôi
Bé nhà mình cũng dc 15thang. Cũng thuộc dạng lanh lợi mau biết đi sớm biết nói. Bé biết đi từ lúc 10 tháng. Bây giờ thì biết nhiều thứ lắm rồi ạ. Gọi bà ơi, ông ơi, mẹ ơi chị ơi,cháu chào ông, biết bảo đái, ị nhưng vẫn đái dầm ạ..hihi. Nói câu ngắn thì rõ nhưng câu dài 3 từ trở lên thì ko dịch dc luôn. Bé nói như vẹt ấy ạ.bảo nói j cũng nói lại i vậy luôn
Là bé ăn cả hạt mn ạ. Lúc ý chắc be nuốt chửng thôi. Mình thấy bé ăn ko bị hóc hay nghẹn nên vẫn cho bé ăn. Mà bé ăn dc ít lắm ấy chỉ 2 thìa cơm nhỏ thôi mn ạ
bé nhà e sắp tròn 14thangs, còn chưa có cái răng nào ))) mấy hôm nay sốt, tưởng nàng í mọc răng mà thấy lợi chỉ sưng chứ mãi chưa mọc ạ. trộm vía chưa biết đi nhưng con cũng khá cứng cáp, nói bà bà, mẹ ơi, bố, cá ... r.
bé nhà em thì biết đi rồi, nói đc 2 từ bố ơi, mẹ ơi, bà ơi hi nhờ nàng í lấy giúp những cái nhỏ như điều khiển, điện thoại đc rồi
Bé nhà em được 15 tháng biết nói mỗi 4 từ ba, bà, by by, mammam, nhưng nghịch thì phải biết con gái mà nghịch hơn cả anh con trai nhà bên cạnh.trèo leo đủ các kiểu, cầm điện thoại của mẹ lướt như người lớn, tuy bé chưa nói được nhưng mẹ bảo lấy đồ vật gì là bé hiểu vào cầm ra cho mẹ.
Bé nhà mình khi 15 tháng đã chạy tốt, nói cũng nhanh, quan trọng là nghịch như quỷ. Đang độ tập đi nên chạy theo đến mệt.