Em chào các mẹ ạ. Hiện tại bé nhà em được 2 tuổi, mà càng nghĩ em lại càng rớt nước mắt. Chuyện là con nhóc nhà em bị tự kỷ chẳng thấy nói năng gì cả, nhìn không linh hoạt như thằng Tẹt, con Tít nhà hàng xóm. Các mẹ ơi, cho em lời khuyên được không ạ. Bây giờ thì mình đưa bé đến trung tâm chuyên về điều trị tự kỷ hay là mình mời bác sĩ về nhà ạ. Em cảm ơn các mẹ ạ.
Em thấy tốt nhất 2vk ck nên cùng chia thời gian ra ở cùng với cháu, ở VN mình e ko đánh giá cao các trung tâm hay giúp trẻ tự kỷ đâu c, 2 vk ck có thể tham khảo trang web nước ngoài về cách nuôi dạy trẻ tự kỷ, chịu khó đưa cháu đi chơi ở các khu vui chơi và tiếp cận với nhiều môn nghệ thuật. Thường thì các bé sẽ có khiếu trong 1 lĩnh vực nào đó, Từ đó mà hướng bé phát triển thôi. Mong gia đình mình hạnh phúc