Các mẹ ơi, e mệt mỏi quá. Hic hic , bé nhà em thức cả đêm k chịu ngủ, bắt ôm cả đêm tới 6h sáng mới chịu ngủ, ngày nào cũng thế, v c e thay nhau ôm con , ck e bỏ cả công việc để ở nhà ôm con , cứ thế này chắc e điên mất, e phải làm sao đây, huhu
Đừng bế nhiều quá mn nhé, bế nhiều bé quen hơi là phải bế suốt đó, với lại mn tắt đèn điện tối om đi, chứ để đèn thì ko ngủ được đâu, buổi ngày cho con thức chơi nhiều vào nhé, hạn chế ngủ ngày
nhà t ít bế lắm mn ạ, bé nhà t nằm viện gần 2 tháng chỉ nằm nôi thôi, bme k đc bế mấy, từ hôm đi viện về bé quấy khóc lắm, k bế thì con khóc, cả nhà lại mất ngủ
thử đeo vòng dâu tằm xem có cải thiện hơn ko? con khóc đêm thì cực rồi - t từng trải qua - stress lắm.
bé nhà bạn mấy tháng rồi, khi nào đi ngủ bạn cứ tắt hết điện rồi cả nhà im lặng đi ngủ, ko ai chơi với bé là bé khác p đi ngủ thôi Chứ nếu bé tầm 1,2 tháng thì ko tránh được tình trạng ngủ ngày cày đêm đâu
mn ơi, bé nhà e mới gần 3 tháng thôi, hôm trc bà nội cho bé nằm võng nhưng bé k chịu, cứ khóc thôi, bây giờ cứ thức dậy lúc nào là khóc lúc ý, phải bế dong đi dong lại con mới chịu nín
bé nhà e cũng vừa từ viện nhi trở về mà, có thấy bsi nói gì đâu mn, e sắp bị chớt rồi , huhu, đem nào cũng như đánh vật
bé nhà e gần 3 tháng mn ạ, nhà e k tắt điện ban đêm, vì bé nhà e yếu , bé bị tim bẩm sinh, nằm viện gần 2 tháng trời , mới về nhà đc chục hôm mn ạ
ngày thì bé ngủ li bì , nhưng tầm 11h là bé thức, mà cứ dậy lúc nào là khóc, nhìu hôm mệt mỏi quá k chịu đc, 4h sáng e phải bế xuống nhờ bà nội cháu ôm cho, tới 6h bé mới chịu ngủ. Mà mấy hnay bé nhà e còn k chịu ti , v c e toàn phải lấy thìa đút cho con nữa
mn ơi, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà, hihi, nghe các mẹ ở trên nói thì ta phải rèn con từ nhỏ thui, cho bé phân biệt là ngày thức đem ngủ
mn ơi, tùy bé thui, bé nhà mình cũng tại m chủ quan k khám xét kỹ càng, sinh ra gần tháng mí bít con bị tim bẩm sinh, rùi từ bệnh này ra bệnh kia, chắc ng con cũng thấy mệt mỏi