Ku con nhà mình hiện 26 tháng lần đầu cho bé đi thang máy lúc 20 tháng thì thì bé đi bình thường. Nhưng mấy lần gần đây cho bé đi thang máy bé đều kêu sợ và run bần bật còn hét ầm lên nữa chứ. Nhà mình sắp về nhà mới rùi mà ở chung cư suốt ngày phải đi thang máy mà chưa biết khắc phục cho bé như nào. Có mẹ nào gặp tình trạng này chưa tư vấn giúp mình với!
Bé nhà mình thì lại nguuwơcj lại, lúc đầu thì hơi rát vào thang máy cứ đòi bế. Tuy nhiên 1 thời gian thì lại rât sthích đi thang máy và rất thích bấm số, bấm đóng mở thang máy. Bạn thử cho con đi thang máy và chỉ con số này, tầng này, số kia... xem có khi bé sẽ thích đấy
Bé nhà m cũng sợ thang máy. Sợ từ luk 12m hay sao ý. Cứ bước vào là khóc ôm chặt lấy ng bế. Bjo 20m rồi mà vẫn thế
Bé còn chưa tập quen vì mới bắt đầu tìm hiểu những điều xung quanh, cũng như chúng ta vừa mới học một ngoại ngữ nào đó vậy. Từ từ khi bé quen dừng với môi trường thì sẽ không còn sợ đi nữa. Bạn đừng lo lắng quá nhiều.