Chào các mẹ! Bé nhà mình đến nay đã 29 tháng tuổi, mà bé chả bao giờ cầm đùi gà, hay miếng thịt, con tôm lên gặm ăn cả. Thức ăn mình toàn phải cắt rau và đồ ăn thật nhỏ ra trộn vào cơm thì bé ăn. Còn để riêng ra là bé ko chịu ăn. Làm thế nào để bé nhà mình tự ăn đồ ăn riêng hả các mẹ
Em nghĩ là tập cho bé ăn thức ăn với kích thước lớn dần sẽ giúp bé nó luyện tập nhai nuốt tốt hơn. Cứ từ từ thôi chị, bé nó chịu ăn chịu ngủ là mình thấy tốt rồi. Chuyện nó cầm ăn thức ăn lớn lớn mình kiên nhẫn chút là sẽ ổn thôi.
Thức ăn bây giờ mình toàn phải cắt nhỏ trộn cơm ý, mình thấy nhiều bé còn ít tháng hơn mà cầm đồ ăn gặm ầm ầm, thấy sốt ruột thật
Mỗi bé mỗi thể trạng khác nhau và sự phát triển khác nhau. Bạn dựa vào sức con mình mà lên chế độ ăn uống, dinh dưỡng cho con nhé. Như em gái nhà mình mãi đến 3 tuổi vẫn phải ăn thức ăn dầm nhỏ ra mà.
Mỗi bé mỗi khác mà, nên mẹ ko phải lo lắng đâu, dù gì thì con vẫn ăn cả cơm và thức ăn nên mẹ chịu khó cắt nhỏ cho con vậy
Chơi trò chơi cùng bé... dụ bé cầm sẽ được thưởng gì đó... mà phải thưởng nha... cứ như vậy sẽ thành thoái quen... hoặc có thể cho bé qua nhà người nào đó quên biết mà có còn nhỏ... chơi chung và ăn uống ở đó luôn.... Bé ở nhà biếng ăn chứ đi nhà người khác ăn giữ lắm....
úi giời mẹ đừng lo nhé, nhà mình đang đi đi mầm non mà vẫn phải cắt thức ăn ra kìa mẹ ạ, mẹ đừng lo nhé, dần dần lớn r bé sẽ làm được, nhiều nhà còn ko thích cho con động tay chân vào thức ăn cơ ạ
hì hì động tay động chân tý ăn mới ngon, như nhà em là cứ để cho bé rửa tay sạch sẽ r bốc thứ ăn, nhìn con ăn ngon lắm
chả bù con nhà mình toàn thích ăn mấy cái đồ rán chiên này, tự gặm ăn hết 2 cái đùi cùng lúc còn chẳng bao giờ ăn 1 cọng rau nào cả
Mỗi bé mỗi thể trạng khác nhau và sự phát triển khác nhau. Bạn dựa vào sức con mình mà lên chế độ ăn uống, dinh dưỡng cho con nhé. Như em gái nhà mình mãi đến 3 tuổi vẫn phải ăn thức ăn dầm nhỏ ra mà.