Cần giúp: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi hoadaquy2009, 28/3/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoadaquy2009

    hoadaquy2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Mình là 1 bà mẹ đơn thân , 2 vc chia tay nhau khi bé 1 tuổi , bé nhà mình là bé trai sinh đầu năm 2010 , bé nói tốt nhưng phát triển chậm so với các bạn cùng độ tuổi cả về thể lực lẫn trí lực . Thật ra 1 mình nuôi con bươn chải nhiều vất vả quá mình cũng chỉ biết dành trọn tình thương cho con nhưng gần đây có thời gian tìm hiểu mình biết con mình bị rối loạn tăng động , kém tập trung , biểu hiện của bé là
    - Hiếu động , nghịch luôn tay luôn chân ở nhà cái gì bé cũng khám phá , bình nước , thuốc , dầu gội . . . bé thích thú với những kiểu nghịch ngợm như rót nước từ bình ra cốc từ cốc vào bình hay như xếp lại thuốc , trà vào hộp . . . .
    - Bé ko phận biệt được cái nào nên nghịch , cái nào ko thậm chí cả phích nước sôi ( phân biệt được điện , ổ điện ) . . .
    - Không tập trung được tí nào , chưa tô được 1 hình vẽ nào hoàn chỉnh cứ ngồi xuống lại đứng lên
    - Rất bướng bỉnh ko bao giờ nghe lời mẹ nhưng với nhười khác lại khá ngoan
    - Bé ko lạ bất kỳ 1 ai , người gặp lần đầu bé cũng chơi và bắt chuyện được
    - Rất nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên ( nhất là chữ , số còn đồ ăn của bé , đồ chơi ở đâu thì nhớ rất lâu )
    - Thảo ăn vô cùng có gì ăn là cho các bạn hết
    - Có xu hướng ko hòa nhập được với các bạn , chơi với các bạn nhanh chán ( trừ môn đá bóng rất say sưa. . . )
    - Bé lười ăn tinh bột , thịt cá nhưng ăn bánh , uống sữa và ăn vặt linh tinh rất thích
    NÓI CHUNG BÉ NHÀ MÌNH CÒI TOÀN DIỆN SO VỚI CÁC BẠN CÙNG TUỔI , MÌNH DÀNH NHIỀU THỜI GIAN CHĂM CHÚT CHO CON NHƯNG KO HIỀU QUẢ BÉ THÍCH LÀM THEO Ý BÉ KO NGHE LỜI MẸ . MÌNH CHƯA XÁC ĐỊNH ĐI BƯỚC NỮA MÀ DÀNH NHIỀU THỜI GIAN CHĂM SÓC CHO CON , BÉ ĐẦY ĐỦ VỀ VẬT CHẤT NHƯNG THIẾU VẮNG TÌNH CẢM CỦA CHA . MÌNH ĐỊNH ĐƯA CON ĐI KHÁM NHƯNG CHƯA BIẾT KHÁM Ở ĐÂU VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ THẾ NÀO MÌNH RẤT LO CÓ MẸ NÀO CON NHƯ VẬY CHO MÌNH LỜI KHUYÊN VỚI
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoadaquy2009
    Đang tải...


  2. thucphamsach-tb

    thucphamsach-tb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    3,681
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Chào bạn, độ nghịch như miêu tả của bạn thì mình thấy bé nào cũng thế. Đứa nào cũng thích vặn, mở nắp hộp, thích đổ nước, xếp đồ đạc... Bé nhà bạn bắt chơi và bắt chuyện được với các bạn chứng tỏ là con biết giao tiếp và thiết lập mối quan hệ được. Nhớ hay quên thì cũng tùy thôi bạn ạ. Nó nhớ đồ chơi chứng tỏ là trí nhớ vẫn tốt. Theo mình thì bạn không nên quá lo lắng đâu. Bạn cho con đến viện nhi, vào khoa khám tự nguyện B, phí nộp ban đầu 100k (nếu vào khu A, phí đắt hơn nhiều), rồi họ cho vào phòng khám của khoa tâm lý, tại đây BS sẽ quan sát con, hỏi han mẹ các biểu hiện hàng ngày của con, rồi sẽ có kết luận bạn ạ. Con mình chậm nói, mình cũng đã đưa con đến đây khám rồi.
    Về ăn uống: Có phải bé nào cũng thích ăn đúng khẩu phần và đúng bữa theo ng lớn mong muốn đâu bạn. Nhưng người lớn vẫn phải tìm cách điều chỉnh để hướng con theo ý mình. Bạn thử ko cho ăn vặt đi xem có cải thiện đc chế độ ăn của con ko. càng được ăn vặt thì con càng chán ăn, và ít ăn thì thể lực nó ko phát triển dc bạn ạ.
    Chăm con một mình vất vả lắm. Cố gắng lên bạn nhé!
     
  3. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Đến viện nhi bạn nhé, đây là một dạng rối loạn chức năng mà mình được biết, bạn nên cho đi khám sớm và điều trị vì bé sắp đến tuổi đi học rồi. Để lâu rất khó chữa mà sau bé đi học rất hay quấy phá và đánh các bạn chủ top à.
     
  4. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    mn cho con đi khám ở viện nhi ấy, trc chị gái mình cũng cho con đi khám nhưng trộm vía ko sao chỉ là hiếu động hơn bt thôi,.
     
  5. noithatvanhang

    noithatvanhang Bán buôn bán lẻ thảm các loại, giấy dán tường, PVC

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    15,765
    Đã được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Sao mẹ nó không cho con đi khám đi, có thuốc cho trẻ bị bệnh này mà nhẹ đó
     
  6. hoadaquy2009

    hoadaquy2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Mình đã trao đổi với cô giáo ở trường các cô nói bé ngoan lắm ko nghịch như ở nhà và ko có biểu hiện gì của rối loạn hành vi cả chỉ là hiếu động thôi . . . chắc mình hay đọc sách báo nên thấy con mình có nhiều điểm giống các bạn bị rối loạn , bé chơi ngoan và hiếu động thôi . . . để theo dõi lại 1 thời gian nữa chắc bé bắt nạt mẹ nên hơi nghịch ngợm ở nhà
     
  7. yeuthuongchip

    yeuthuongchip Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    1,588
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Mình đọc trên web, không nhớ là báo nào nhưng kết luận là: Tăng động không phải là một bệnh và việc dùng thuốc điều trị có thể gây những ảnh hưởng không tốt cho trẻ.

    Bé nhà bạn:

    - Hiếu động , nghịch luôn tay luôn chân ở nhà cái gì bé cũng khám phá , bình nước , thuốc , dầu gội . . . bé thích thú với những kiểu nghịch ngợm như rót nước từ bình ra cốc từ cốc vào bình hay như xếp lại thuốc , trà vào hộp . . . . -> đứa trẻ nào chẳng thế, con nhà tớ còn lôi nồi niêu xoong chảo ra chơi, lấy gạo, rau nấu như thật, cái này bạn không phải lo, đấy chỉ là một sự trải nghiệm khám phá của con thôi (như bé muốn tìm hiểu việc rót nước từ bình ra cốc thì dòng nước như thế nào ? rót như thế nào cho khỏi bị rơi nước ra ngoài ? ...)

    - Bé ko phận biệt được cái nào nên nghịch , cái nào ko thậm chí cả phích nước sôi ( phân biệt được điện , ổ điện ) . . . -> con tớ cũng thế, bé nhà tớ không biết phân biệt nước nóng, nước nguội, cái nào cũng thích thò tay vào. Tớ pha nước hơi nóng 1 chút, cho con nghịch, con tớ thấy nóng bỏng tay thì cho tay ra, tớ bôi thuốc trị bỏng (da tay con tớ chỉ hơi rát thôi, chứ không phải là tớ pha nước nóng để con nghịch bị bỏng tay), lần sau con tớ thấy nước bốc hơi, không dám cho tay vào nước nóng nữa.

    - Không tập trung được tí nào , chưa tô được 1 hình vẽ nào hoàn chỉnh cứ ngồi xuống lại đứng lên: có thể do tác động bên ngoài như tivi, tiếng ồn. Gái lớn nhà tớ học bài mà bố và em bật tivi là cứ ngoái đầu lên xem, chẳng học được lâu. Còn yên tĩnh, nàng đấy học cực nhanh và cực vào.

    - Rất bướng bỉnh ko bao giờ nghe lời mẹ nhưng với nhười khác lại khá ngoan: con nhà tớ sợ mỗi tớ. Có thể cách nói của bạn chưa phù hợp với con. Tớ thì bình thường mẹ - con hoặc bạn - tớ với con, nhưng khi tớ cáu lên thì đố con tớ dám không nghe. Bạn thử điều chỉnh lại cách nói xem, tớ thấy khi tớ gọi con tớ là bạn - xưng tớ thì tụi nó nghe nhanh lắm.

    - Bé ko lạ bất kỳ 1 ai , người gặp lần đầu bé cũng chơi và bắt chuyện được: đấy là con bạn dạn, thiết lập nhanh được mối quan hệ. Cái này cũng có cái lợi và cũng có cái hại. Bạn tham khảo sách Những đứa trẻ khôn ngoan và sách Các người không lừa được con đâu trên mạng đấy, load về được, nó là file pdf, để dạy con cách phòng tránh người lạ không tốt.

    - Rất nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên ( nhất là chữ , số còn đồ ăn của bé , đồ chơi ở đâu thì nhớ rất lâu ): chưa đến tuổi đi học thì thế thôi, đến mình cũng còn thế nữa là bọn trẻ con. Giờ đồ ăn, đồ chơi là trọng tâm của bé, học hành thì chưa đâu. Khi nào vào lớp 1 bạn mới cần quan tâm.

    - Thảo ăn vô cùng có gì ăn là cho các bạn hết: thế là tốt hơn đứa kibo. Nhưng cần dạy con thảo vừa thôi, không thì lớn lên của nả trong nhà cho hết bạn, đến lúc khó khăn thì chẳng thấy bạn đâu nữa.

    - Có xu hướng ko hòa nhập được với các bạn , chơi với các bạn nhanh chán ( trừ môn đá bóng rất say sưa. . . ): đơn giản là không hợp gu thì bé không chơi, trò nào thích thì chơi, bạn cũng thế thôi. Tớ gọi đó là sở thích của con.

    - Bé lười ăn tinh bột , thịt cá nhưng ăn bánh , uống sữa và ăn vặt linh tinh rất thích : bạn phải hiểu là mình cũng thích ăn cái này, không thích ăn cái khác. Bé thích uống sữa thì cho uống Pedia của VNM ấy, cũng là sữa dành cho bọn lười ăn, chậm tăng cân, nó cũng bổ sung cho bữa ăn hàng ngày mà. Con nhà tớ toàn phải nhờ cô cho uống sữa thôi.

    TÓM LẠI: LÀM MẸ ĐƠN THÂN CỰC VẤT VẢ, BẠN CŨNG KHÔNG NÊN LO LẮNG NHIỀU CHO CON. BẠN PHẢI LO CHO CẢ BẠN NỮA, CÓ SỨC KHỎE TỐT THÌ MỚI ĐỦ SỨC ĐI LÀM KIẾM TIỀN MÀ LO CHO MÌNH VÀ CON.
     
  8. hoadaquy2009

    hoadaquy2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Cảm ơn mẹ chíp rất nhiều mình cũng có hơi lo lắng thật chứ hỏi cô giáo ở lớp cô bảo con ngoan biết nghe lời nhưng về nhà toàn bắt nạt mẹ chắc mẹ chưa có phương pháp phù hợp , mình sẽ tham khảo thêm về cách dạy con
     
  9. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    bạn viết về con bạn mà cứ như là viết về con tớ ý, 1 bài test nữa là: bạn thử dậy chữ cho bé xem bé có nhơ đc ko, nếu ko nhớ đc thì cung mệt đấy, con mình ko nhớ tốt mặt chữ , và mình cũng khá là vất vả vs bé >.<
     
  10. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    à mà thêm nữa là: bạn ko nên cho con đi khám ở viện nhi, ko giải quyết đc vấn đề j đâu, họ kê cho bạn đơn thuốc trong đó hầu như là thuốc thần kinh, mình đã từng cho con đi khám ở đó ròi nên biết, phí tìên và tốn time thôi :D
     
  11. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    nếu không yên tâm mẹ nó cho con đi khám, nhưng mà có những bé hiếu động hơn các bạn nhưng chưa chắc đã bị bệnh, mẹ nó nên tìm hiểu thêm và chú ý đến con xem sao
     
  12. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    12,006
    Đã được thích:
    2,362
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Mình cũng thấy như bé nhà bạn là bình thường, đừng gây áp lực với con, vì bé tuổi này là năng học hỏi khám phá mà
     
  13. KeToanAA-0909488074

    KeToanAA-0909488074 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/4/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Theo mình con bạn ổn thôi bạn ạ, vì lứa tuổi đó trẻ hay như vậy mà.
     
  14. mebongvit

    mebongvit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    Chị không cho con đi khám thì làm sao dám kết luận là con bị rối loạn thể tăng động, kém tập trung? Nếu thực sự không yên tâm thì chị nên cho bé vào Khoa Tâm Bệnh của BV nhi để khám, ở đó các bác sỹ sẽ có thang test cho bé nhà chị và đưa ra kết luận; thông thường thì không phải dùng thuốc đâu ạ
     
  15. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé nhà mình bị rối loạn thể tăng động , kém tập trung . . .

    nhiều bé chả bao giờ tập trung làm được việc gì cả :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này