Bé nhà mình được 3 tuổi rồi, cứ buồi tối chuẩn bị đi ngủ là lại kêu không đánh răng đâu, mà mình làm đủ cách cũng chẳng chịu đánh răng, nào kể chuyện "gấu con bị sâu răng, 2 mẹ con cùng đánh răng, nhưng bé cũng kiên quyết không chịu, nên mình toàn đè ra để đánh răng, buổi sáng cũng như thế,hôm nào cũng ầm ĩ, khóc lóc, chán quá, . Mẹ nào có chiêu nào để dụ con thích đánh răng không chỉ mình với
mn thử dẫn con đi mua kem đánh răng và bàn chải đánh răng nhưng cho con chọn loại con thích, bé nhà em đánh từ khi 1 tuổi giờ 4 tuổi rồi tự giác lắm luôn mặc định trước khi đi ngủ là phải đánh răng, bạn ấy còn chủ động gọi bố mẹ đánh răng cho con còn đi ngủ nữa
Bé nhà mình tập đánh răng lúc 18 tháng, ban đầu thì thấy lạ cũng hí hửng lắm, sau đấy thì ì ạch dần. Tầm 2,5t thì bé đánh thường xuyên hơn, cứ 3 tháng mình lại cho bé ra hiệu thuốc gần nhà và mua bàn chải đánh răng. ku cậu thích lắm. Bây giờ hơn 3 tuổi thì tự giác rồi. chẳng phải nhắc nữa. Ăn sáng xong đánh răng đi học, tối ngủ đánh răng. Bạn thử nói chuyện với bé, giải thích, hoặc là mẹ với con cùng đánh răng, hướng dẫn bé làm luôn. (Kinh nghiệm ngày trước của mình đó).
bé nhà mình cũng thế đấy, 3t ko chịu đánh răng, dỗ đủ kiểu không được, thế là hôm trước mình mua kem + bàn chải mới về, lừ mắt "ra đánh răng", "há mồm ra", "súc miệng"... nhóc tì nghe răm rắp ) nhiều lúc ko thể mềm mỏng được
Mn có thể giả vờ làm một cuộc thi, xem ai chăm đánh răng thì sẽ được thưởng (đi chơi công viên, đi thăm ông bà, về quê ...) hoặc đưa ra một khung nội quy cho bé, nếu một tuần bé không đánh răng quá nhiều lần thì cuối tuần sẽ không được đi công viên chơi hoặc đi thăm ông bà, và tuần sau thì phải chăm đánh răng hơn tuần trước, áp dụng liên tục cho tới khi bé đã sửa được việc lười đánh răng xem sao
Hi cảm ơn mẹ nhé, để về mình thử áp dụng xem sao, chứ bé nhà mình răng sún mất mấy cái rồi, không chịu đánh răng thì không biết còn sún thế nào nữa
Con nhà mình cho đánh răng từ 2 tuổi, mấy hôm đầu thì hào hứng về sau lại lười đánh răng. Sau đó phải dụ dỗ rồi đến đe dọa để bạn ý đánh răng.
Cái này mn có thể dụ bằng cách là đưa ra những điều kiện, nhưng mà k nên lạm dụng quá mà tạo thói quen đòi điều kiện sau này của bé.
Bé nhà mình 3 tuổi và trộm vía rất thích đánh răng. Nhưng nói là đánh răng thôi chứ cu cậu chỉ quệt quệt và cắn là chính. Nhưng với mình để cho cháu làm quen với bài chải là tốt rồi. Cứ mỗi buổi tối mình đánh răng là cháu hay ra xem mẹ đánh răng thế nào và khi cháu 3 tuổi mình mới cho cháu đánh. Hôm mới đầu cháu thích lắm và giờ còn nhắc mẹ là đánh răng nữa cơ.