Các bạn ơi, ai có kinh nghiệm cho mình hỏi, bé nhà mình dạo này bị đau mắt đỏ, được hai hôm thì không sao, nhưng tự nhiên đến hôm thứ ba cháu cứ khóc thét lên, cứ như có ai đang trêu đùa cháu. Vợ chồng mình mấy đêm nay đều phải thức cả đêm trông cháu rồi, ai cũng rất mệt. Mẹ nào có kinh nghiệm, cho mình hỏi đó là do bệnh lý hay yếu tố tâm linh nào khác vậy???
bé nhà em cũng hay khóc đêm, và ngủ không ngon giấc, bé được ông ngoại cho 1 cái bùa ở chùa để dưới gối , từ ngày em để bùa em thấy bé nhà em trộm vía ngủ ngon hơn, mẹ em cũng nói sáng chơi vơi bé đừng nô đùa bé nhiều quá, đế tối ngủ hay quấy
hy vọng bé nhanh khỏi mắt để đỡ khó chịu trong ng, trẻ con úm thương lắm, bé nhà m đang sốt mọc răng, mới 1 đêm thôi cũng thấy mệt ấy, mn cố lên nhé chính xác đó, ngày mà nô đùa quá đêm bé hay tự dưng khóc như ai đánh ấy, nôm na là phấn khích qá ấy mà
Bé nhà m gần 3m, bắt đầu từ hồi ngoài 2m là đêm nào cũng thức chơi đến 2,3h sáng mới ngủ. Mà mấy hnay cứ tầm gần 2h là khóc ngằn ngặt fai tầm 2' ý, dỗ k nín, k chịu ti. Sau 2' ý là xong ngủ ngon lành, chả bít bị làm sao nữa
Mình cũng khám rồi, đủ canxi bạn ạ, cũng không biết vì sao nữa, mình đang đi xin xem có lá bùa nào không để cho bé ngủ ngon hơn.