Hai tuần nay em ấm ức quá mà không biết nói với ai, ngậm bồ hòn làm ngọt cười trừ cho qua mấy ngày tết. Nay phải lên đây chia sẻ và xin ý kiến các mẹ. Số là con em được 9 tháng, nhưng không được tròn trĩnh múp míp như những đứa trẻ cùng xóm, trong dòng họ cũng nhiều con nít, đứa nào cũng ú na ú nần. Vậy đó là em bị ông bà, họ hàng và cả hàng xóm các kiểu bảo là nuôi con không tốt, không khéo, để con thiếu sữa, thiếu ăn hay sao mà không “có da có thịt”. Em ức lắm, vì con em uống sữa mẹ đầy đủ, ăn dặm tốt, hoàn toàn khỏe mạnh, bé hiếu động và lanh lợi lắm. Em nghĩ bộ con phải mũm mĩm mập mạp thì mới là khỏe là tốt hả, ức dễ sợ, các mẹ cho em xin ý kiến với?
Nuôi con cốt ở con cái khỏe mạnh thì tốt cho nó. Ngoan hiền thì tốt cho mình. Béo gầy là do cơ địa thôi mà. Béo quá cũng không tốt, vừa vừa là được. Kệ người ta thôi. Miệng lưỡi thế gia ai mà quan tâm hết được.
bé ăn nhiều mà không tăng cân có thể là do bé hấp thụ không tốt. c nên cho bé uống thuốc hỗ trợ tiêu hóa
Nuôi con cốt ở con cái khỏe mạnh thì tốt, bên cạnh đó phải giữ được cơ thể ổn định mai sau con lớn lê còn có 1 cơ thể khỏe mạnh , chứ béo quá không tốt
Em là em "kết" chủ thớt rồi ấy ạ , ôi giời ơi em từng bị nhà chồng chì chiết chỉ vì ở nhà chăm con mà con mấy tháng không tăng cân gì cả nè. Khổ, bác sĩ đang cảnh báo tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ mà ông bà ta thì cứ thích trẻ tròn tròn, mũm mĩm. Mập mắc công bị tiểu đường các mẹ ạ.
Mình cũng đồng ý với chủ thớt về quan điểm nuôi con khỏe là tốt nhất, nhưng con nít mà, ai nhìn con tròn trĩnh thì cũng thích hơn mẹ ạ
Thay vì ức chế thì nên xem lại cách nuôi con của mình đi mẹ ơi, không có lửa thì sao có khói nhỉ? Vì nếu bé ăn uống tốt như mẹ nói thì sao không mũm mĩm được, cũng phải xem lại hệ tiêu hóa của bé nữa nhé, ăn nhiều mà ko hấp thu thì cũng như không à
Nhìn trẻ con hơi mũm mĩm tí thích thật, nhưng quan trọng là con khỏe mạnh là được, nhà em con em sau này mà giống em thì còn béo chứ nếu giống bố với nhà nội thì chắc ăn gì cũng chẳng béo được ý, nên chỉ cần con khỏe mạnh là ok lắm rồi
Theo em thì bé ăn tốt, khỏe mạnh , có chiều cao và cân nặng phù hợp với tuổi là tốt rồi, không cần phải quá ú đâu ạ, nên mẹ đừng có tức giận nữa nhé , quan trọng là mình hiểu
Con khoẻ mạnh nhanh nhẹn và ko thấp bé quá là dc mn ạ. Con mình thì mình cứ nên tự hào đi, chả hơi đâu lo chuyện thế gian
Bản thân rất đông tình với bạn chủ thớt về chuyện nhức nhối xã hội này, tại sao nuôi con mà cứ bị so sánh rằng con nhà này mập, còn nhà kia "còi" có ai cho con nhà mình đi khám dinh dưỡng không mà biết con nhà mình bị còi. rồi còn nói kêu mình là phải cho con uống cái này, ăn cái kia thì mới tăng ký. Thiệt, ko nổi điên mới lạ.
Thời buổi bây giờ nuôi con chú trọng vào sự phát triển các kĩ năng của bé là chính, đến bé thứ hai nhà mình gần 2 tuổi mà chỉ được hơn 9kg mà ko ai kêu ca với mình là bé còi hay ko biêt nuôi con gì cả.
Mà nhiều nhà kể cũng lạ các mẹ nhỉ? Con mình đâu có giống con người ta, sao cứ phải so sánh, mà toàn đem cái xấu con mình so sánh với cái tốt con nhà người ta là sao??????
Em cũng ghét việc đem con ra so sánh lắm nha. Hàng xóm em cũng đầy ra đấy, tối nào cũng nghe điệp khúc: "con ngoan như bạn A. nhà bác Ba thì mẹ đỡ khổ", "khi nào hát hay như bạn B. thì hãy đòi hỏi này nọ". Rõ khổ cho tụi nhỏ