Zin nhà em được 9 tháng rồi mà nghịch lắm các mẹ ạ, không lúc nào chịu ngồi yên (chắc trừ mỗi lúc ngủ), không cho nghich thì cu cậu lại ưỡn lên ăn vạ. Em thì bận cửa hàng, giao cho bà ngoại chăm, nhưng bà ngoại cũng sắp hết chịu nổi rồi Mẹ nào có kinh nghiệm rèn con thì chỉ em với nhé. Không cứ đà này chắc em phải cho con đi trẻ sớm để cô giáo rèn cho mất.
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! Trẻ con mà, đứa nào chẳng thế. Nó bé thế mình nghĩ chẳng có cách nào rèn được. CÒn nhà mình 3t rồi nói nó có nghe đâu, quát thì làm ngược lại, Mẹ phải cố gắng nói dịu dàng(bt mẹ ko thế)nó mới nghe đấy
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! bạn ơi bé tầm tuổi con bạn phải năng động thì mới tốt chứ, những bé bé ngồi ngoan thì ko tốt cho sự phát triển tư duy của bé vì lứa tuổi này trí thông minh của trẻ phát triển là nhờ hoạt động với các đồ vật bằng các giác quan cơ mà. Khi con bạn 2 tuổi thì bạn muốn con tập trung vào các hoạt động tĩnh thì cho con chơi các trò tĩnh như kiểu vẽ, tô màu, cắt dán, xâu vòng, đọc sách, kể chuyện, xếp hình... để rèn sự tập trung và giảm hoạt động động.
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! Hiiii, đúng đấy, thằng ku nhà tớ cũng nghịch và bướng lắm. Tớ cũng phải chịu đấy, lúc nào tức điên lên thì quát, mắng nó một lúc lại phải chơi tiếp với nó. Nếu chơi được với nó thì khi mình bảo nó cái gì nó không nghe, mình dọa không chơi cùng nữa thế là nó cũng chịu chịu mình một chút. Mệt phờ người với bọn nó ý
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! mà trẻ con nghịch nó mới thông minh mà, chứ nó ngồi một chỗ mình còn sợ, lo lắng hơn ý
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! Cảm ơn lời khuyên của các mẹ nhé! Em chỉ lo con bị bệnh rối loạn tăng động hay rối loạn chú ý thôi vì cu nhà em nghich luôn tay luôn chân, ko lúc nào chịu ngồi yên, em mà bắt ngồi yên là lại giẫy lên sần sật ấy. Mà chơi đồ j cũng chỉ được 1 lúc là chán, lại phải tìm đồ khác cho cu cậu chơi. Chị bạn em có con cũng nghịch lắm, cho đi khám thì bác sỹ bảo là bị rối loạn tăng động đấy, giờ hơn 2 tuổi rưỡi rồi mà vẫn chưa biết nói, thế mà đến lúc gặp Zin nhà em, chị ấy còn bảo con chị nghịch chưa là gì so với Zin nhà em. Em lo quá, vì nghe nói bị bệnh đấy dễ dẫn đến tự kỉ lắm các mẹ ạ.
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! mẹ nó nghĩ sao về chiếc cũi , cho bé chơi quen trong cũi là nhàn nhất ạ , bế nhiều là đặt xuống là khóc đấy ạ
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! Trẻ con đứa nào cũng thế. Bé nhà mình cũng vậy. Nghịch kinh khủng, chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Và đến bây giờ 19 tháng rùi, nhà mình phải cho đi nhà trẻ để cho bé vào nề nếp.
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! mình cũng nghĩ là nên hiếu động một chút mới tốt đấy, có điều mẹ nó nên định hướng cho bé để học và đọc sách để bé phát triển tư duy nhiều hơn
Ðề: Bé quá nghịch, các mẹ có kinh nghiệm rèn con giúp em với nhé! Giờ cu nhà mình được gần 2 tuổi thì cho con chơi cái gì các mẹ nhỉ?