Bé nhà mình không hiểu sao rất hay nôn trớ, ngày nào cũng phải 2,3 lần, hôm nào mà chỉ nôn 1 lần thôi là mẹ thấy mừng kinh khủng. Mà đã nôn thì nôn hết sạch thậm chí là cả cữ trước. Bé nhà mình ăn cũng không phải nhiều, mẹ cũng không dám ép, nhiều khi thấy con có thể ăn được nữa mà cũng không dám cho ăn thêm. ăn một bình sữa 120 cc thì phải cho ợ hơi đến 3 lần (bé nhà mình không bú bình phải đút thìa) mà vẫn cứ tự nhiên nôn ra. Bé hay bị nôn từ hôi 2 tháng cơ, hồi trước bú mẹ thì còn đỡ, 1 tuần thì bị nôn khoàng 3,4 lần, nhưng mà từ hồi mẹ đi làm đến bây giờ là 9 tháng rồi thì hầu như hôm nào cũng nôn. Đi khám bác sỹ cho uống Motilium mà cũng không ăn thua gì. Có mẹ nào có kinh nghiệm gì thì bảo cho mình biết với. Chứ cứ như thế này mãi thì mình stress quá mà con lại còi vì không ăn được mấy.
Con tớ cũng hay trớ, đến tháng thứ 5-6 thì đỡ, nhưng vẫn ko hết trớ . Bây giờ thành quen rồi, ko còn có gì ngạc nhiên hay căng thẳng nữa nếu nó trớ . Bạn thử xem bé có bị tưa lưỡi ko ? Có cho ăn quá nhiều so với sức của nó ko ? (con tớ đến tháng thứ 4-5 vẫn còn ăn mỗi bữa 90-100ml sữa thôi đấy, ko dám cho ăn thêm) Nói chung là nếu ko phải là bệnh (lồng ruột hay trào ngược gì đó), thì chuyện trớ ở trẻ con là hết sức bình thường . Trớ thì cho ăn lại thôi .
Chào bạn. Bé nhà mình hồi nhỏ cũng hay trớ nên mình hiểu tâm trạng của ban. Bạn thử mua sữa ong chúa cho bé ăn mỗi ngày một thìa nhỏ lúc đói, tốt nhất là trước khi đi ngủ xem sao nhẹ Mình đã làm như thế và cu cậu nhà mình đỡ trớ rất nhiều Sữa ong chúa phải bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh Mình mua sữa ong chúa ở công ty nuôi ong ở cuối phố Nguyên Hồng, gần Đài THHN. Hi vọng em bé nhà bạn cũng hợp với bài nạy
Phải xác định triệu chứng nôn trớ ở trẻ là "sống chung với lũ". Vấn đề là có trớ ít hay trớ nhiều, trớ do bệnh lý hay do sinh lý. Vì vậy, mẹ nó cứ vô tư đi cho nó thoải mái, mẹ stress quá lại mắng con, khổ thân ra. Nếu ngoài 6 tháng mà vẫn trớ nhiều thì nên cho ra viện Nhi khám xem có phải tại trào ngược thực quản hay nguyên nhân bệnh lý gì khác không nhé.
Con nhà tớ cũng hay nôn trớ lắm, ban đầu thì tớ cũng stress kinh khủng, sau đó thì rút kinh nghiệm, mặc dù thấy con ăn vẫn được nhưng nếu chỉ còn 1-2 thìa thì cho thôi luôn, tự nghĩ là 1-2 thìa đó vào bụng con cũng chẳng làm con bụ thêm được mấy mà có khi lại làm con trớ hết ra. Thấy con còi ai cũng sốt ruột cả, nhưng tớ thấy cho con ăn ít đi một chút thì cả mẹ và con đều đỡ căng thẳng. CHỉ cần con nhanh nhẹn là được bạn ạ
Cảm ơn các mẹ nhé, mình định cuối tuần cho bé đi siêu âm để xem có phải là trào ngược thực quản không, sau đó thì tính tiếp vậy. Các mẹ còn có kinh nghiệm gì hay thì bảo cho mình biết với, con đầu lòng nên cũng cà cuống lắm...
Bé Heo nhà mình cũng hay nôn trớ, bú xong mà ho một phát là ào ào ra hết ngay. Vì vậy mỗi lần cho con ăn/bú là mình stress lắm. Không dám cho ăn/bú no. Bé 9.5 thàng rối nhưng ban ngày chỉ ăn/bú 120ml thôi, ban đêm thì 100ml.
Mình dám khẳng định là không bé nào nôn trớ nhiều như con nhà mình! Từ khi mới sinh bé đã rất hay trớ, nhưng từ lúc 1,5tháng tuổi bé nôn ói mới kinh khủng làm sao, bất kể ăn hay không, thức hay ngủ,... Chính vì thế mà con nhà mình còi lắm (2tháng 4,5kg; 6tháng 6,5kg) vì bé cũng ăn ít chứ không phải do Mẹ bắt bé ăn nhiều quá đâu. Nhiều lúc mình thà muốn bé cứ trớ ộc ra hết còn đỡ thương hơn, đằng này mỗi lần trớ đều rặn è è, mặt đỏ tía tai, trớ ra cả sữa từ cữ bú trước trước, ra hết cả áo quần mẹ, con, chăn, chiếu . . . chảy cả nước mắt, rồi con khóc, mẹ khóc ... tưởng như không thể nào chịu nổi. Mình đã cho bé khám Bác sĩ Nhi vài lần, và lần nào cũng mang về vài lọ Motilium mà có đỡ đâu, thậm chí vừa cho thuốc vào miệng cháu nôn ói thêm ra ấy chứ. Con nhà mình thì chủ yếu ti Mẹ vì mình nhiều sữa lắm, nhưng cháu cũng lười ti, và cự tuyệt với ti bình, hiện tại bé nhà mình toàn phải ăn sữa bằng thìa khi Mẹ đi làm, nhưng thỉnh thoảng vẫn trớ, nhất là thức ăn có mùi vị mà bé chưa nếm thử bao giờ. Nhưng khoảng 2 tuần nay mình yên tâm hơn một chút rồi (trộm vía), vì bé đỡ trớ hơn, khoảng 1lần / ngày, thậm chí có ngày không (kỳ tích đấy). Đấy là từ khi mình đi khám ở NR Bác sĩ Ngoan (số 31/46 Vương Thừa Vũ), ngoài Motilium Bsĩ còn kê cho 4 viên thuốc (sorry, mình không nhớ tên thuốc) để uống, và hiệu quả thấy rõ rệt . Các chị ở cq mình cũng tin tưởng bsĩ này lắm, bạn thử xem sao. ĐT nhà Bsĩ là 04.5650693.Chúc các bé đừng bao giờ bị trớ nhé!